Bài viết: 115
Chủ đề: 17
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
nhốt nó ở lồng tắm vài ngày cho nó quen đi bạn.
Bài viết: 142
Chủ đề: 2
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
Chắc là nó sợ cái gì rồi, bạn thử thay lồng tắm khác chút xem sao.
Bài viết: 474
Chủ đề: 67
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
cái này là do thói quen thui bác ah.bác cứ để ốp 2 lồng vào nhau chỗ vắng nó se sang rùi cho wen dần tai nó lạ thui bác ah
Bài viết: 161
Chủ đề: 6
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
Cho nó từ lồng bẫy sang lồng tắm vài lần cho nó quen xem sao
Bài viết: 85
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
không nhầm thì con của bạn là chim mua lại của ng dân tộc phải k,m có 1 e như thế nhưng jo tắm táp ngon jui
Bài viết: 35
Chủ đề: 2
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
Mỏ của lồng tắm sẵn sàng. Mượn con mèo hàng xóm về cầm con mèo dọa may ra nó sợ nó phi sang lồng tăm......... Heeeee
Bài viết: 135
Chủ đề: 3
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Nhờ các cao nhân vào giúp với ạ!!!Gấp lắm.....!
Cách đơn giản hơn là kiếm 1 cái khay hình dọc để đút qua được cửa lồng chim, ban đầu cho khay vào lông nuôi cho chim tắm quen khay. Phơi nắng một lúc rồi thông lồng để khay chim hay tắm bên lồng tắm, để nơi yên tĩnh là chim sẽ qua. Chim chưa quen cứ lện cứ kệ nó, đừng rình mò xem tắm hay ko, để áp lồng tắm rồi bỏ đi làm việc khác nhé.