Bài viết: 2,771
Chủ đề: 126
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Cứ mỗi năm đến mùa này lại được (phải) quan sát chim sâu xanh (còn gọi là chích bông) thân hình bé tí tẹo mà phải tìm sâu để bón cho 1 con to gấp nó hàng chục lần (chim gọi vịt, tu hú) mà em thấy vừa thương cho vợ chồng chim sâu xanh, mà cũng bực mình với vợ chồng nó thật (sao lại ngu đến nỗi không phân biệt được trứng mình đẻ và trứng của bọn khác nhỉ ? Các bác có ý kiến gì không vậy ?
Bài viết: 2,475
Chủ đề: 148
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vừa thương lại vừa bực
Cụ có ở gần chỗ mình (xem nơi cư ngụ) thì bắt con tu hú mang qua mình đổi lấy chim khác. Cảnh này ngày trước mình cũng đã nhìn, bọn tu hú ăn hết trứng rồi đẻ vào, sâu cứ thế ấp rồi nuôi; một ngày tu hú lớn nó nuốt luôn con chim sâu...ôi tự nhiên.
Bài viết: 2,771
Chủ đề: 126
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vừa thương lại vừa bực
Bác cũng định nuôi tu hú à ? Em mới đọc thấy cũng đã có người nuôi, đang nghi ngờ
Bài viết: 69
Chủ đề: 5
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Vừa thương lại vừa bực
e giờ cũng đang nuôi 4 e sâu xanh được 5 hôm ăn hết 15k sâu của e rùi. ăn trần sâu luôn. chim non khỏe mạnh hy vọng là chúng khỏe mạnh vì e chưa nuôi dòng chim non này bao giờ.