Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Không biết nói sao bây giờ
#1
Sáng nay mình đem NH ra phơi nắng, 1 con mèo nhà ai chạy qua vồ NH của mình, hên là bé bay lên tránh được. Nhưng lại bay ra hướng ngoài đường cái. Mình vội chạy ra đem bé vào thì 1 chiếc xe máy chạy qua cán qua khoảng 1/3 đầu bé. Hậu quả đầu bị tróc, sưng ở đỉnh đầu, chảy máu vùng tai , còn mỏ dưới bị 1 vết rạn nứt cắt ngang mỏ, mỏ trên 1 phần không thấy mạch máu nữa. Hiện h đã được 6h sau tai nạn. Em nó không ăn được, 2 mắt nhắm tịt lại. Mình phải dùng xi lanh + 1 đoạn ống bơm bột trực tiếp vào thực quản. Hy vọng em nó sẽ hồi phục. Mọi người có vẹt cẩn thận chó mèo xe cộ nhé. Sad(
Trả lời
#2
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Chia buồn với chủ thớt nhé.........................
Trả lời
#3
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

thiệt tội nghiệp cho chú vẹt hix lại 1 tin buồn chắc mốt đề nghị mod lập thêm mục thiên đường của vẹt, nơi an nghỉ của nhửng chú vẹt đáng iu hjx
Trả lời
#4
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

hjx ... tộj pé wó .......... mong pé wa khỏj ...........
Trả lời
#5
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Chia buồn cùng bạn, mọi người nhớ cẩn thận nha..................
Trả lời
#6
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

diemphuong, post: 714721 Đã viết:thiệt tội nghiệp cho chú vẹt hix lại 1 tin buồn chắc mốt đề nghị mod lập thêm mục thiên đường của vẹt, nơi an nghỉ của nhửng chú vẹt đáng iu hjx
CHắc phải lập 1 topic như bạn này nói quá ... làm hình R.I.P luôn cho nó =='
Trả lời
#7
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Em này không tuân thủ luật giao thông đường bộ rồi . Cầu trời phật hy vọng em nó sẽ tai qua nạn khỏi . Mô phật
Trả lời
#8
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Tội em vẹt quá,
Chia buồn với cụ!
Trả lời
#9
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

tội em vẹt quá...chia buồn cùng bạn...em NH nhà mình cũng đang nguy kịch...ko biết có qua khỏi không Sad
Trả lời
#10
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Quá kinh khủng khiếp, chăm sóc kĩ nha bạn, hi vọng nó sẽ qua khỏi.

Trích bởi diemphuong [URL="http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?p=946023#post946023"][Hình ảnh: viewpost.gif][/URL]
thiệt tội nghiệp cho chú vẹt hix lại 1 tin buồn chắc mốt đề nghị mod lập thêm mục thiên đường của vẹt, nơi an nghỉ của nhửng chú vẹt đáng iu hjx



CHắc phải lập 1 topic như bạn này nói quá ... làm hình R.I.P luôn cho nó =='

Nếu đông đảo ae tán thành thì mình cũng nên lập
Trả lời
#11
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Em thấy nên lập để mọi người vào đó cùng chia sẻ.
Trả lời
#12
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

chia buồn em NH. chắc mai phải sắm mũ bảo hiểm cho chim nhà mình thôi. nguy hiểm quá
Trả lời
#13
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

[QUOTE=HoaMiChien_TyQN[/QUOTE]

Thấy cái chữ kí của bạn hay hay mới nhớ đến hồi xưa thầy mình có dạy "chúng tôi" tức là "không ai cả" ^^
"Chúng tôi xin chịu trách nhiệm..." tức là "chả có ai phải chịu" ^^
sr vì hơi lạc đề xi.. hihi
Trả lời
#14
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

thương em NH nhà bạn quá. nguyên nhân xuất phát từ con mèo.. làm thịt con mèo đấy đi cho hả giận
Trả lời
#15
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Tội nghiệp cho em NH, ko biết h em nó sao rồi ? Chia buồn cùng bạn !
Trả lời
#16
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

Chia bùn cùng gia quyến,...giúp em nó siêu thoát đi...
Trả lời
#17
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

poseidon, post: 714734 Đã viết:Chia bùn cùng gia quyến,...giúp em nó siêu thoát đi...
Bạn này nói gở. Còn nc con tát mà. Chúc e nó sớm qua cơn bí cực!
Trả lời
#18
Ðề: Không biết nói sao bây giờ

tội vậy, từ tư hết bạn, chỗ nào chảy máu dùng ôxyga rửa vết thương xong rồi thoa thuốc vàng lại, chỗ nào sưng thì thoa dầu, từ tư khỏi thôi, yên tâm đút thức ăn trái cây bổi bổ thêm , cho thêm mật ong uống với nước, mong sau phục hồi sức khỏe nha,
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: