Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cần tư vấn về Xích
#21
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Uri, post: 697458 Đã viết:Cám ơn đã lắng nghe, lúc trước còn đi tư vấn đè bơm cho lắm, hậu quả giờ là vậy đấy. Bây giờ e có để ý là 1-2 tuần sau lúc kén ăn thì nó lại thích bơm hơn là ăn không =)) =)) !!
Em toàn lấy ống gắn thêm ống cao su để đút cho người bệnh để cho ăn nên chúng nó cũng phản đối lắm anh ơi. Bỏ bắp bỏ carrot vào cũng vẫn nhào đến ăn nhưng toàn rớt mất 1 nửa. Thông tin trên 4rum nhiều quá, em đọc về áp dụng từa lưa hột dưa luôn, xong lại đi tư vấn bậy bạ thành ra lại phổ cập kiến thức sai =))
Trả lời
#22
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Bé xích nhà mình đến giờ vẫn còn phải đúc cho nó ăn,nó vẫn tự ăn đc nhưng ăn 50 bỏ 50,chắc phải cho nó nhịn ăn vài bửa quá.bé nó đã đc hơn 2 tháng tuổi rồi.
Trả lời
#23
Ðề: Cần tư vấn về Xích

nhìn xích thì sướng mà nuôi vất thế ak, kon NH nhà em đc 1 tháng rưỡi đã tự gặm bắp như điên chẳng cần bú mớm rì...
Trả lời
#24
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Giai đoạn nó nhằn rồi bỏ nhiều khi kéo dài gần 1 tháng đó, tiếc thức ăn nhưng vẫn phải cho tụi nó tập thôi.
Trả lời
#25
Ðề: Cần tư vấn về Xích

mình nghĩ giai đoạn nó tập ăn thì nếu có thể vẫn nên bơm kèm thức ăn, vỗ béo nó cho nhìn em nó mập mạp tí, thức ăn khác vẫn bỏ vào cho nó nhằn, đến lúc tự tin về sức khỏe em nó thì cúp thức ăn bơm, nó la vài ngày thì cũng ăn. giai đoạn còn bé mình bơm cho nó ăn cũng là cách mình thể hiện sự thân thiện, tạo sự tin tưởng cho nó mà. con nhà mình gần 3 tháng mình vẫn bơm cho nó ăn khi rảnh, em nó nhằn thức ăn cũng khá giỏi rồi, tuy nhiên mình vẫn bơm cho em nó mướt thêm. đến lúc nó cứng cáp hẳn rồi thì buông cái vụ này lúc nào ko được chứ!
Trả lời
#26
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Gia Bảo, post: 697439 Đã viết:Cái thằng Xích nhà mình tính tuổi đời là gần 4 tháng rồi.Nó biết nhằn hạt,cho vài kg đồ vào cũng nhằn hết.Nhưng...Nó chẳng cho được cái gì vào mồm.
Gần đây mình giảm lượng thức ăn cho quen thì nó hét như điên trong nhà.
Cứ nghe tiếng xe máy về hoặc ai về là nó làm ầm lên.
Cần anh em tư vấn cách cho vẹt măm măm,đợi chờ sót ruột quá.
Giống y chang con nhà mình, cứ đi làm về tới cổng là nó la ỏm tỏi, cạp bắp non thì cạp cả cùi nhưng vương vãi đầy sân, ăn chẳng được bao nhiêu, bơm thì nó làm biếng nuốt, buổi sáng bơm cở 2-4cc là nó ngậm mỏ, buổi trưa thì có khi không thèm ăn luôn, buổi tối đói nên cũng chỉ ăn nhiều lắm là 10cc là cùng. Mình cho nó tự ăn nhưng vẫn cố bơm kèm ngày 2 cữ sáng chiều (thức ăn có pha cafe cho nó ghiền mình như mình ghiền cafe để đừng bỏ mình đi Big Grin, mỗi ngày 1 muỗng canh cafe tươi Trung Nguyên Big Grin). Khổ cái nó la nhiều quá mấy bé chim hót nhà mình hoảng luôn nên cũng bực bội, nhưng được cái nó cũng ngoan lắm, lại thích chơi với mình, trưa mình đi làm về mở cửa lồng ra là nó chạy theo mình suốt, đậu lên tay là không chịu xuống luôn nhưng mà móng nó sắc quá nên bấu tay mình đầy thẹo luôn rồi. Hôm bữa mình đi công tác đến 12h khuya mới về nên giờ nó thấy mình mặc đồ đi làm là đeo theo la um xùm luôn. Mà bọn này tập ăn lâu vãi thật.
Trả lời
#27
Ðề: Cần tư vấn về Xích

haizzzz, chặng đường còn dài ,cứ nghĩ khi nó ra đủ lông minh sẽ khỏe ai ngờ còn mệt hơn vì phải chạy chọt thức ăn, và ép ăn **p/s : mình ko có tủ lạnh nên ko biết làm sao mua rau củ quả được, vì ko lẽ mỗi thứ mua nữa ký về để đâu, rồi hư bỏ tiếc; mua ít thì cũng ko dám mua sợ bị mắng . Ko lẽ mang vô tủ lạnh cty dự trữ đây, có ai có bí quyết kko vậy
Trả lời
#28
Ðề: Cần tư vấn về Xích

tritm, post: 697465 Đã viết:haizzzz, chặng đường còn dài ,cứ nghĩ khi nó ra đủ lông minh sẽ khỏe ai ngờ còn mệt hơn vì phải chạy chọt thức ăn, và ép ăn **p/s : mình ko có tủ lạnh nên ko biết làm sao mua rau củ quả được, vì ko lẽ mỗi thứ mua nữa ký về để đâu, rồi hư bỏ tiếc; mua ít thì cũng ko dám mua sợ bị mắng . Ko lẽ mang vô tủ lạnh cty dự trữ đây, có ai có bí quyết kko vậy
mua thùng đá về ướp lạnh đi a..........................................Wink)Wink)Wink)
Trả lời
#29
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Chim nhà mình có gì ăn nấy có khi ăn cơm ,ăn bún, bánh mì nó thấy mình ăn là nó tự theo xin ăn à đặt biệt nó thích ăn ruột bánh mì xé nhỏ ra rồi để lên tay là nó tự động đến ăn không cần kêu .
Trả lời
#30
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Hehehe, tụi này thích ăn bánh mì lắm đó.Tụi này nó rất thích, nghe tiếng còi xe của mình từ đầu hẻm là nó la lối om sòm rồi. Nó mừng vì chủ về đó, giống như đi làm về mà con cái thấy mình chạy lại ôm Smile)
Trả lời
#31
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Thời kì tập ăn các bác cứ cắn răng bỏ bê cho bọn nó tự xử, bản năng sinh tồn sẽ giúp nó nhanh biết ăn hơn, giống đứa trẻ mình đút cho nó hoài thì nó đâu biết cầm muỗng, cầm đũa mà ăn đâu, toàn đợi đút không à.
Trả lời
#32
Ðề: Cần tư vấn về Xích

congphong, post: 697469 Đã viết:Thời kì tập ăn các bác cứ cắn răng bỏ bê cho bọn nó tự xử, bản năng sinh tồn sẽ giúp nó nhanh biết ăn hơn, giống đứa trẻ mình đút cho nó hoài thì nó đâu biết cầm muỗng, cầm đũa mà ăn đâu, toàn đợi đút không à.
bỏ bê khoảng bao ngay bác...sợ bỏ bê nó quay lại thấy nó die rùi thì khổ Sad..8-x
Trả lời
#33
Ðề: Cần tư vấn về Xích

ZickZun, post: 697470 Đã viết:bỏ bê khoảng bao ngay bác...sợ bỏ bê nó quay lại thấy nó die rùi thì khổ Sad..8-x
nó bỏ nhưng a phải ép nó ăn đỡ dc phần nào, ko die đâu
Trả lời
#34
Ðề: Cần tư vấn về Xích

thuanvu, post: 697471 Đã viết:nó bỏ nhưng a phải ép nó ăn đỡ dc phần nào, ko die đâu
ép kiểu gì đc giờ...Sad...bé nhà a nó nhằn hạt hướng dương thì giỏi lắm...nhưng ko hạt nào vào bụng đc haizz Sad...hoa quả thì nó ko thèm động rồi...ngô non nó ko thèm ăn luôn...chỉ có đút bột thì nó nhiệt tình hưởng ứng thôi 8-x
Trả lời
#35
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Nó được nhiêu tháng rồi, thật ra khi nó mới gần đủ lông là tập ăn được rồi, đa số chúng ta để qua đợt tập ăn mới tập nên hơi vất vả.
Trả lời
#36
Ðề: Cần tư vấn về Xích

congphong, post: 697473 Đã viết:Nó được nhiêu tháng rồi, thật ra khi nó mới gần đủ lông là tập ăn được rồi, đa số chúng ta để qua đợt tập ăn mới tập nên hơi vất vả.
chắc cũng phải được 2 tháng rùi Sad...thôi thử bỏ đói em nó 2 ngày xem ntn haizz
Trả lời
#37
Ðề: Cần tư vấn về Xích

Gia Bảo, post: 697439 Đã viết:Cái thằng Xích nhà mình tính tuổi đời là gần 4 tháng rồi.Nó biết nhằn hạt,cho vài kg đồ vào cũng nhằn hết.Nhưng...Nó chẳng cho được cái gì vào mồm.
Gần đây mình giảm lượng thức ăn cho quen thì nó hét như điên trong nhà.
Cứ nghe tiếng xe máy về hoặc ai về là nó làm ầm lên.
Cần anh em tư vấn cách cho vẹt măm măm,đợi chờ sót ruột quá.


giống hiện tượng em nhà mình được đút quen cứ thấy người là em nó kêu lên chói tai ,bạn làm theo cách mình thử ko đút cho nó luôn để lúa bắp zupreem đó em nó ăn được thì ăn ko ăn được thì chết chứ nhất quyết ko đút được, và kết quả giờ đã khác rõ rệt em nhà mình đã tự ăn được.Mình quan sát em nó ăn ko nhiều vì mới tự ăn nhưng đủ đảm bảo sống qua ngày cứ thế hy vọng vào kết quả khả quan hơn ...
Trả lời
#38
Ðề: Cần tư vấn về Xích

yeuchimvet, post: 697475 Đã viết:giống hiện tượng em nhà mình được đút quen cứ thấy người là em nó kêu lên chói tai ,bạn làm theo cách mình thử ko đút cho nó luôn để lúa bắp zupreem đó em nó ăn được thì ăn ko ăn được thì chết chứ nhất quyết ko đút được, và kết quả giờ đã khác rõ rệt em nhà mình đã tự ăn được.Mình quan sát em nó ăn ko nhiều vì mới tự ăn nhưng đủ đảm bảo sống qua ngày cứ thế hy vọng vào kết quả khả quan hơn ...

Đúng rồi, mới tập ăn thì đừng hi vọng nó ăn căng diều, bản năng đói nó sẽ ăn, ngày càng nhiều lên thôi. Sáng dậy bọn nó la inh ỏi đòi ăn, mình bỏ đồ ăn vào là thi nhau ăn. Mặc dù mình mới lấy mấy bé bên thím uri về, bọn nó chưa quen mình lắm mà không dám đút phải để bọn nó tự ăn, sau thời gian này cố gắng thỉng thoảng đút làm quen với bọn nó.
Trả lời
#39
Ðề: Cần tư vấn về Xích

ZickZun, post: 697474 Đã viết:chắc cũng phải được 2 tháng rùi Sad...thôi thử bỏ đói em nó 2 ngày xem ntn haizz
a bỏ đói nó xong cái đưa lúa, hướng dương,....... cho nó gậm. con NH e nuôi dc 2 tuần rưỡi đã bít ăn lúa rùi SmileSmile
Trả lời
#40
Ðề: Cần tư vấn về Xích

thuanvu, post: 697477 Đã viết:a bỏ đói nó xong cái đưa lúa, hướng dương,....... cho nó gậm. con NH e nuôi dc 2 tuần rưỡi đã bít ăn lúa rùi SmileSmile
Tình hình là a đang bỏ đói hơn 1 ngày rưỡi rùi...mà nó cứng đấu nhất quyết ko chịu gặm gì...@[email protected]ắc giống chủ..a cũng ko dám nhìn nó...sợ nhìn nó lại động lòng....thương lắm mà ko dám đút...khổ cái ngày nghỉ a ở nhà cả ngày...nó gào nguyên buổi luôn...để xem tiếp hôm nay ntn đã T.T...update cho cả nhà sau..hi vọng nó ko die híc @-)
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: