Bài viết: 15
Chủ đề: 9
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Em là sinh viên..cơ duyên đi đến chơi chim là ông bác cho mấy con chào mào nuôi ..rồi cũng yêu chim từ đó..chẳng hiểu sao giao lưu được với ông anh con my bị đè mang về nhà được mấy hôm bắt đầu hót ..em yêu tiếng hót họa my từ đấy...rồi lên cao bằng chơi cũng mua được thêm 2 em nữa về chơi tạm nhưng rồi cũng thiếu tiền nên để lại cho mấy anh em trên diễn đàn chơi..chỉ để lại 1 em duy nhất nuôi..về quê tìm mãi 1 em mái để ốp cho em trống lên lửa nhưng tìm mãi không được vì những em ưng ý giá lại cao..chẳng đủ tiền cho 1 thằng sinh viên..rồi vào cái ngày chú mi cuối cùng cũng ra đi nốt về quê nhờ thằng bạn chăm hộ nó quên không cho uống nước.. thế là em my cuối cùng cũng ra đi..không hiểu sao từ hôm nó chết nhà thiếu vắng hẳn tiếng em nó...người cứ buồn buồn làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu cả..cứ thỉnh thoảng ra ngắm lại cái lồng không..nghĩ buồn quá...thấy có lỗi với em nó nhiều quá..có xuống dưới kia xin em nó cũng đừng oán trách mình...nghề nuôi my sao khó quá các bác ạ...lỡ đam mê rồi thì đành phải đam mê tiếp vậy...mong là các bác đừng như em nhé...tiếc lắm các bác ạ...
Bài viết: 191
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
chia buồn cùng trước tiên là con chim của bác... sau là bác! lần sau gửi về quê thì hàng ngày cũng phải hỏi thăm nhé ! đừng mải mê việc # nhớ ra chim thì đã ko còn rồi !
mình đã cướp đi tự do của nó thì phải bù lại cho nó những gì xứng đáng bác à !
Bài viết: 15
Chủ đề: 9
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
cảm ơn bác nhiều..buồn quá...lần này mà có nuôi chắc em cũng không để như vậy nữa đâu ạ
Bài viết: 115
Chủ đề: 17
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
e thích chim lắm.e đang là sinh viên năm cuối.ngày trước học cấp 2 e có nuôi khướu,vệt chào mào,mi nhưng e làm chết hết cả vì thiếu nước và thức ăn.h nuôi 1 e cm mà nhớ chúng nó và tiếc quá.nghĩ lại thấy buồn buồn các bác ạ.
Bài viết: 323
Chủ đề: 14
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
Đúng là nuôi my rồi mới biết. Vắng bóng chúng là thiếu đi một cái gì đó. Chúc chủ thớt mong chóng tiemf được một em my để chơi và giao lưu.
Bài viết: 227
Chủ đề: 6
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
thôi dành dụm tuyển e khác bạn ah đã nuôi chim rồi ko dễ bỏ đâu như mình dù về nhà vừa muộn vừa mệt nhưng vẫn chạy xuống chăm mấy đứa con tinh thần rồi mới đi ngủ dc
Bài viết: 169
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
nghe bùn quá ta.đúng rùi đấy bác ạ,mình đã cướp đi cái tự do của nó rồi thì mình phải cố dành cho nó nhũng thứ nó xứng đáng được nhận.
Bài viết: 150
Chủ đề: 30
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
càng chơi tình cảm giành cho họa mi càng nhiều, đi làm về chỉ kịp cất xe cởi giầy và lên tầng để tắm cho chim. vợ kêu con thì không tắm trước mà phải lên tắm cho chim trước. yêu họa mi chắc anh em nào cũng như mình.hi hi. vài dòng tâm sự về tình cảm giành cho họa mi. chúc chủ thớt mau kiếm dc em mi ưng ý
Bài viết: 11
Chủ đề: 0
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Duyên nợ với họa my
Mi con ngon ngon 1 chút tầm nhiêu tiền nhỉ