Bài viết: 94
Chủ đề: 8
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
E xin hỏi nhanh luôn cho các bác đỡ mất công đọc .Họa mi nhà e đang thay lông , giờ e định thả nó vào nhà tắm ( 1 mình nó 1 nhà tắm bịt lưới các ô cửa sổ ) . Xong lông thì e bắt ra cho lại lồng . E làm vậy có dc ko ?? hay e vẫn để nó trong lồng ủ áo ?? Cái nào lợi và hại mong các bác biết nhiều chỉ giùm e ạ ! E chân thành cảm ơn !
Bài viết: 163
Chủ đề: 21
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
vẫn để trong long phủ áo bạn nhé, tạo chim thói quen riêng
Bài viết: 414
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
Thường thì người ta vẫn hay để trong lồng cũ, phủ kín áo lồng, cho chim yên tĩnh, tắm nước tắm nắng đều đặn bạn ạ.
Nhà tắm tuy rộng nhưng quá kín là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển a/h đến sức khỏe chim vì lúc này chim rất yếu. Và làm thay đổi thói quen sống trong lồng của chim như vậy ko tốt.
Bài viết: 259
Chủ đề: 58
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
ý tưởng của bác hay đấy, chim đang thay lông cho ra nhà tắm rộng rãi chim tha hồ bay nhẩy chim khỏe lông lá cứng cáp, bóng mượt.
Còn về vấn đề (đang thay lông cơ thể yếu không nên vận động nhiều) ý kiến này mình thấy chưa đúng lắm vì chim vận động nhiều kích thích quá trình phát triển thì tự nó sẽ phải ăn nhiều để đáp ứng năng lượng cho cơ thế của nó, bạn bổ sung dinh dưỡng tốt là được.
sẽ vất vả tí lúc đầu khi bạn chuyển lại nó vào lồng thôi
Bài viết: 414
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
Chưa có ai lại cho chim đang thay lông tha hồ bay nhảy cả, ý kiến này có vẻ ko thực tế lắm.
Bạn đang yếu, cho bạn chạy nhảy vài vòng sân Mỹ Đình xem có ăn nổi ko? có còn sức mà hát nữa ko? he he he. . có mà...
Bài viết: 259
Chủ đề: 58
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
ai bắt bác chạy, phải luọng súc mình có chứ, bạn ở không gian thoáng đãng bạn có thấy thoải mái không? môi nguòi có cách nghĩ khác nhau,
Bài viết: 74
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Họa Mi
Cẩn thận bọn chim tặc đấy bác ạ , đợt tết này nhiều ông bạn chơi chim với mình đã khóc ròng vì bọn nó trèo tường khoét vách vào vác chim