Bài viết: 742
Chủ đề: 26
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
sáng cho chim ăn,có con hay hót nhất thì quên đóng cửa lồng.chiêu về ko thấy chim đâu chăc bay mất tiêu buồn quá huhu,,,
Bài viết: 231
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
Chưa bay đi đâu bác , chắc em nó vẫn quanh quẩn gần nhà thôi . Bác treo lồng của em nó lên cho quả chuối vào đi . Em nó đói là bay vào ngay .
Bài viết: 64
Chủ đề: 24
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
mình cũng đã bị xổng giống như bạn và nó 1 đi không trở lại. Nhưng tình cờ một lần đi xem chim tại một tiệm lại phát hiện ra em nó (vì hùi trc sơn nhà em nó có bị dính 1 chút sơn xanh lên đầu và cánh) nên vừa gặp em nó là mình biết ngay.Nên mình đã mua em nó lại.Vì vậy chim có duyên sẽ gặp lài bạn.Chúc bạn may mắn
Bài viết: 141
Chủ đề: 12
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
mình cũng vậy cái long nam trên bị gãy vợ mình không biết thế là bay mất con chao mao bắc họng bò tót tức ghe cũng đằng
Bài viết: 2,257
Chủ đề: 51
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
Chia buồn cùng bác nhé. Mong rằng nó vẫn quanh quẩn ở gần đói mò về.
Bài viết: 231
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
Nếu đồng chí nào bẫy đc hoặc gặp đàn thì bó tay rồi bác àh . Xin chia buồn với bác
Bài viết: 68
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
nếu nó gặp phải chim trời hoặc chim là nào cũng xổng thì chắc là nó ko quay lại đâu.. chứ còn thi bt nó phải lượn lờ quanh quanh nhà bác vài ngày nó mới đi... bác để ý xem.... có thi đặt lồng bẫy thức ăn xem có bắt đc lại em nó ko.....
và xin chia buồn cùng bác nhé... em cũng hiểu cái cảm giác mất chim hay ntn rồi...
Bài viết: 275
Chủ đề: 74
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
muon ai con cm moi ve tum em no la dc , neu có em nó nghe tieng cm moi là bay lai ngay neu no coi nha bac la lảnh tho thi no se đa moi
Bài viết: 736
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
buồn nhỉ.......................................................!