Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
yếu tim quá các bác ạ
#1
Hôm nay học về sớm nên định treo con cm mồi ra ngoài trời chơi cho thoáng mát sau mấy ngày giá lạnh Big Grin.. bỗng nhiên em nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy có treo 1 cái lồng cm nhưng ko có chim nên em sinh nghi..... nhìn lại cột điện thì thấy em chào mào xổng đang đứng đấy sổ thẳng cánh cò bay ... hì hì... ông hàng xóm chạy qua nhờ em bẫy giùm.... em OK liền.... Ban đầu treo lồng bình thường không có hoa quả nên chim chỉ qua mà không bay vào cầu tử.... bực quá xuống nhà cắt 1 lát cà chua cho lên lồng bẫy..... em cm mãi không chịu xuống.... sau 20 phút giằng co thì em ấy đã về lại với chủ của mình....Cảm giác hồi hộp khó tả lắm các bác ạ.... hjx... bây giờ mới biết thế nào là cái thú bẫy chim chào mào.. hì hì....
Trả lời

#2
Ðề: yếu tim quá các bác ạ

hỳ hỳ, mừng thay cho bác hàng xóm nhà bạn !
Trả lời

#3
Ðề: yếu tim quá các bác ạ

hì hì.... nó bay tá lả bùng binh.. tưởng đi mất rồi ai ngờ vẫn vào trận địa e giăng ra
Trả lời

#4
Ðề: yếu tim quá các bác ạ

Chúc mừng bác nhé. ah quên chúc mừng ông hxom của bác nhé. Wink)
Trả lời

#5
Ðề: yếu tim quá các bác ạ

Smile).. bác làm e mừng hụt ... hé hé
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.