Bài viết: 39
Chủ đề: 16
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
buồn quá thế là sáng nay đi 1 chú chòe than 3 năm lồng huhu.minh đã phủ kín áo lồng cả ngày mà sao bọn chòe yếu thế,còn con chòe lửa chào mào cũng đang gật gù mình phải thắp bóng đèn ngay hix,
Bài viết: 39
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Phủ áo lồng nhưng vị trí treo chim của bạn có sợ gió lùa không? Cm và Khuyên nhà mình sáng nào cũng treo đến 6-7h tối mới mang vào, nhưng treo dưới mái hiên và hoàn toàn không có tí gió nào.
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
hix. mấy hôm nay rét quá. đàn chim của mình thiệt hại nhiều quá . trên sơn la mình 7* luôn.cách chống rét cho chim là cho ăn nhiều ớt+ uống nước thánh.hêh
Bài viết: 31
Chủ đề: 12
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
mình ở quảng nam rét quá cũng chết mât 1 e chòe lửa đuôi 19.5 .hhuhu
Bài viết: 2,475
Chủ đề: 148
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Mình để tất cả lồng chim trong nhà, nơi khuất gió, để các lồng chim cạnh nhau, phủ áo lồng và bật đèn suốt ngày đêm. Ngại nhất là bọn chòe và vẹt.
Bài viết: 126
Chủ đề: 0
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Vẫn còn rét nữa, em mang vào phòng bật điều hoà vợ nó kêu váng trời luôn!
Bài viết: 152
Chủ đề: 25
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
minh cho chung no vao nha. phu kin ao long. de tat cac long gan nhau roi thap cho chung 1 bong den soi dot 50w. den gio van chua thay trieu chung gi ca. minh o thanh hoa hom nay 12 do
Bài viết: 41
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
mình ko chết em nào nhưng 14 em đang có hiện tượng mặc áo tơi,,,,hichic
Bài viết: 135
Chủ đề: 5
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Mấy hôm nay vẫn để chim ngoài hành lang... chẳng còn chỗ nào để nữa, sáng ra vẫn phải mang ra ngoài sớm .... mà nhà em trên tầng 8.
Hay do các em chim của em nó quen với gió và mưa rồi các cụ nhỉ.
Bài viết: 80
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
e thấy trời lạnh 10 độ C mà vẫn có 1 2 con CM lởn vởn bên ngoài tự nhiên , bọn này chịu rét tốt ,chim miền Bắc thì cũng ko lo lắm đâu
Bài viết: 104
Chủ đề: 25
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
sáng nay em mới đi 1 thằng lân............tiếc đứt ruột đây các cụ
Bài viết: 7
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
xin chia buồn cùng chủ thớt nhé
Bài viết: 31
Chủ đề: 9
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Mấy con chim ở nhà gặp lạnh thế này ủ rũ cả, nhìn mà thấy tội kinh !
Bài viết: 39
Chủ đề: 16
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
cho tất cả vào phòng kín thắp đèn cả ngày rồi hix, may quá em chòe lửa hôm qua cóng qua hơ cả bếp ga jo sống nhăn răng rồi ^6
Bài viết: 395
Chủ đề: 47
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
em thì vẫn để 5 em cm ở hiên nhà chỉ che áo lồng. kiểu này mang vào trong nhà thôi hihi
Bài viết: 578
Chủ đề: 55
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Em chào mào mộc 2 tuần của nhà mình 2 hôm trước thầy cụp mào, xù lông, không hót nữa nên mình sợ quá tối phải cho vào nhà (bình thường chỉ để ngoài hiên trùm áo lồng).
Bây giờ mình cho 1 lát gừng mỏng vào trong cóng nước uống và hàng ngày cho ăn khoảng 10 con sâu worm (loại nhỏ nhỏ bán ngoài chợ ý), cho ăn chuối.
Bài viết: 31
Chủ đề: 4
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Nhà mình toàn mộc dở, mình tung áo lồng suốt vấn sổ giọng đều. Chỉ buổi tối chùm kín áo lồng thôi. Thỉnh thoảng cho ăn sâu quy cũng đỡ rét hơn.
Bài viết: 74
Chủ đề: 19
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Chao mao Bac chiu ret rat tot, chi can chum so long treo cho khuat gio la OK
Bài viết: 95
Chủ đề: 13
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Rét hại mọi người đề phòng
Nhà em có mấy con thì cứ phủ áo lồng cả ngày, để trong nhà, mỗi con 10 con sâu/1 ngày, chỉ có mỗi con chào mào đang thay lông dở sắp xong thì không cho ăn sâu, em thì chẳng thắp bóng điện gì vì nghĩ để gần mà sáng thế chắc bọn nó sẽ hoảng sợ, các bác thấy thế có được không?