Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vãi cả chim tặc
#1
Chán quá có hai e chào mào để chơi thì chưa bọn chim tặc nhảy mất cả hai xin hỏ bác nào bị vậy chưa mất sạch cả lun giờ e còn có 1 e khuyênSad(
Trả lời

#2
Ðề: Vãi cả chim tặc

Vẫn còn em khuyên mà bác ! chia buồn nhé !!
Trả lời

#3
Ðề: Vãi cả chim tặc

chia buồn với bác chủ và chúc mùng thằng chim tặc kia vớ đc 1 lúc 2 em cmào của bác Wink)
Trả lời

#4
Ðề: Vãi cả chim tặc

Giờ bọn chim tặc lộng hành nhìu quáx-(.Thui rút kinh nghiệm vậy lại cày lại mấy e chào mào.Vững tin vào đam mêb-)
Trả lời

#5
Ðề: Vãi cả chim tặc

Thật là đau đớn, nhưng vẫn chưa đau đớn bằng ngày 19/11/2008 mà em nhớ mãi.
Sân nhà em bao tường cao 5m phía trên còn có lưới sắt B40. Sáng thức dậy sắt B40 rách nát cùng với cái đáy lồng rơi vãi dười sân gạch.

6 lồng chào mào trong đó có 1 con Trung mang 4 vụ lông, 1 A lưới đấu giàn, và 4 lồng lốm đốm mào và lưng + 1 ku gáy khách + 2 khuyên giàn......đau đớn hơn nữa là 1 em becgiê gần 2 chục kg nằm sùi bọt mép. Tổng thiệt hại lên tới 3 chục triệu đồng.

Quyết chém nát chân tay thằng chim tặc nào, nhưng chưa có cơ hội.
Trả lời

#6
Ðề: Vãi cả chim tặc

Lãng Tử HN, post: 575842 Đã viết:Thật là đau đớn, nhưng vẫn chưa đau đớn bằng ngày 19/11/2008 mà em nhớ mãi.
Sân nhà em bao tường cao 5m phía trên còn có lưới sắt B40. Sáng thức dậy sắt B40 rách nát cùng với cái đáy lồng rơi vãi dười sân gạch.

6 lồng chào mào trong đó có 1 con Trung mang 4 vụ lông, 1 A lưới đấu giàn, và 4 lồng lốm đốm mào và lưng + 1 ku gáy khách + 2 khuyên giàn......đau đớn hơn nữa là 1 em becgiê gần 2 chục kg nằm sùi bọt mép. Tổng thiệt hại lên tới 3 chục triệu đồng.

Quyết chém nát chân tay thằng chim tặc nào, nhưng chưa có cơ hội.

bác chắc ngủ say như chết nhỉ...
em đây cũng từng bị nhiều vố rồi mà cũng chẳng làm gì được chúng nó cả...híc...con mồi mới mua chưa được một tuần thì bọn nó đã tia và xúc mất của em rùi...sang nhà hàng xóm một lát thôi vây mà...mở cửa ra thấy lồng chim rơi lả tả dưới nền...mấy con bổi vẫn còn hoảng hồn bay trong lồng nằm dưới đất...còn con mồi thì đã bốc hơi dưới bàn tay của bọn chim tặc chỉ còn cái lồng và vài cọng lông nằm dưới đất...
nó chưa tha, vài ngày sau nó còn xơi luôn mấy con chó, rồi cả dàn gà mái nhà em nữa ...híc híc...nghĩ đến mà chỉ muốn băm vằm tụi nó ra ...
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.