Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!
#1
Mình có chú khuyên kì lắm, không chịu ăn hoa quả, bỏ táo hay chuối vào, sáng cho thế nào thì chiều lấy ra còn y nguyên như thế đó. Còn cám vs cào cào hay dế thì hết sạch. Không biết phải sao đây !!!
Trả lời
#2
Ðề: KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!

Bỏ hết cám và sâu dế ra vào 1 hôm nào đó bạn rảnh 1 buổi sáng hay chiều.
Cắm 1 quả chuôi tây và 1 miếng táo tầu chín, và theo dõi 1 buổi, em nó ăn ngay mà.
Nhịn khát 3 tiếng thì chết, chứ nhịn ăn 1 ngày chưa chết đâu bạn ạ. Yên tâm.

Ăn vụng quen tay - ngủ ngày quen mắt. Em nó chưa lần nào ăn hoa quả, để cho nó có cơ hội thưởng thức 1 lần là quen dần ngay thôi.
Trả lời
#3
Ðề: KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!

bạn băm nhỏ hoa quả trộn với cám dần dần quen mùi có lẽ E ý ăn. có 1 em khuyên mình đã làm như thế. và bh ăn bt rồi
Trả lời
#4
Ðề: KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!

luanvu, post: 561961 Đã viết:bạn băm nhỏ hoa quả trộn với cám dần dần quen mùi có lẽ E ý ăn. có 1 em khuyên mình đã làm như thế. và bh ăn bt rồi

Lúc bắt bổi về vào cám bằng chuối bóp chug với cám 2 3 ngày thì nó ăn hết sạch. Biết ăn cám rồi mih cho ăn cám không và xiên chuối để riêng thì ăn cám ko ăn chuối nữa, táo cug vậy. Sag cho sao chiều lấy ra y nguyên
Trả lời
#5
Ðề: KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!

Lãng Tử HN, post: 561960 Đã viết:Bỏ hết cám và sâu dế ra vào 1 hôm nào đó bạn rảnh 1 buổi sáng hay chiều.
Cắm 1 quả chuôi tây và 1 miếng táo tầu chín, và theo dõi 1 buổi, em nó ăn ngay mà.
Nhịn khát 3 tiếng thì chết, chứ nhịn ăn 1 ngày chưa chết đâu bạn ạ. Yên tâm.

Ăn vụng quen tay - ngủ ngày quen mắt. Em nó chưa lần nào ăn hoa quả, để cho nó có cơ hội thưởng thức 1 lần là quen dần ngay thôi.

Bác nói quá chí lí! Thanks Bác vì những chia sẻ hữu ích :x
Trả lời
#6
Ðề: KHuyên không chịu ăn hoa quả !!!

Lãng Tử HN, post: 561960 Đã viết:Bỏ hết cám và sâu dế ra vào 1 hôm nào đó bạn rảnh 1 buổi sáng hay chiều.
Cắm 1 quả chuôi tây và 1 miếng táo tầu chín, và theo dõi 1 buổi, em nó ăn ngay mà.
Nhịn khát 3 tiếng thì chết, chứ nhịn ăn 1 ngày chưa chết đâu bạn ạ. Yên tâm.

Ăn vụng quen tay - ngủ ngày quen mắt. Em nó chưa lần nào ăn hoa quả, để cho nó có cơ hội thưởng thức 1 lần là quen dần ngay thôi.

Ép nó phải ăn thế này thôi. khuyên của bác dị quá.~o)
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách