Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin lỗi đời quá thâm =.=
#1
Mình thì chả tha thiết món Khuyên lắm,nhưng hôm nay đc ông bác Kỷ niệm con Khuyên 6 năm lồng của ông ý trong dàn ,vừa mang về thả vào lồng tắm thế quái nào mà để lệch lồng với cửa lồng tắm......vù.............................vù lên dây điện líu 1 hồi điên dại vù......... xong mất tích luôn. Quá đau lòng Sad(
Trả lời
#2
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

vì cái '"chẳng thiết tha món khuyên " nên đâm ra bác k có duyên Big Grin
chia buồn cùng bác nhé
Trả lời
#3
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

6 năm lồng ko pải la time ngắn đâu,tiếc là pải rùi.......
Trả lời
#4
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

6 năm là cả 1 chặng đường dài. tiếc là đúng
Trả lời
#5
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

thật ra mình cũng đang tập toẹ chơi K vì thấy mấy nhóc nhìn bé bé yêu yêu,nuôi MI và Cm mãi muốn đổi ko khí 1 tí và lần đầu tiên đã vậy rồi hic ~.~
Trả lời
#6
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

cũng tại bác bất cẩn thôi ,thỉnh thoảng em cũng sơ ý không đóng cửa nhưng mà em khuyên của em vẫn cứ đứng ỳ trong lồng hehe
Trả lời
#7
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

xin chia buồn cùng bác nhé mong bác tìm lại được chú chim yêu thích
Trả lời
#8
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Lại 1 bác hát bài: nàng kiều lỡ bước nữa rồi. chia buồn cùng bác.
Trả lời
#9
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Xin chia buồn với bạn. Nếu e K đó sổng ra ở nhà của bác bạn thì có lẽ sẽ lại bay vào lồng.
Trả lời
#10
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Đó cũng là bài học để bạn bắt đầu chơi khuyên bạn ạ! Dù sao cũng xin chia buồn với bạn! Thân!
Trả lời
#11
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

e bị sổng trong sân,nhà,nhưng treo lồng mãi mà ko thấy quay lại,hic hôm nay tắm cho cm lại có con K đói ở đâu rụng hết cả họa chui vào lồng cm ăn cám,đuổi nhất định ko ra,còn nhảy cả vào cóng nước cm tắm =.= thế là cho ở chung với cm luôn Smile
Trả lời
#12
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

đi tù 6 năm nay được ân xá...............
Trả lời
#13
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Bác đã k tha thiết với kh rồi thì k có duyên là đúng thôi. 6 năm n cũng k phải chính tay bác nuôi nên tc cũng k có nhiều, chỉ sợ bác chủ kỉ niệm tiếc thôi mà e ngi có khi nó bay về với bác chủ cũ thôi, có con nào nuôi cùng nó gọi là về ý mà. nhưng vẫn chi buồn cùng bác
Trả lời
#14
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

a ko có duyên với kh rồi.con kh e nuôi có 2 năm,sổng ra mấy lần nhưng chỉ bay ra giàn hoa rồi lại bay vào lồng.hehe
Trả lời
#15
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Big Grin hôm qua khi tắm cũm làm sổng 1 em thế là lấy cái lồng nó treo chỗ cao cạnh cái lồng khuyên khác 5p sau nó phi vào lồng rỉa lông mừng quá :d
Trả lời
#16
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Khéo em nó lại bay về với chủ cũ rồi cũng nên
Trả lời
#17
Ðề: Xin lỗi đời quá thâm =.=

Không thiết tha với chim thì chim nó bỏ đi đây mà Big Grin chia bùn với bác nhé
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: