Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Các bác vào chia vui với em nào :D
#1
Sau 2 năm chú mi mộc nhà mình câm như hến, bao lần xách đi định bán mà xùy chán cũng chẳng hót lên không ai mua. tuần vừa rồi em mới mua thêm em mi mộc, chắc em này bị đồng tính hay sao ấy, xùy mái thì không hót, mua thêm chú mi đực về, Mấy ngày nay treo ra chuyện trò suốt ngày, không biết khi nào mới chịu hót sổng đây. hjhj.
Trả lời
#2
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

chúc mừng nhé bạn có chú mi thật là vất vả
Trả lời
#3
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

thank bác nhé! Nuôi đến 2 năm mà h mới chịu mở mỏ, nhiều lúc cũng nản, nhưng bây h thấy nó chuyện thì cảm giác thật khó có thể diễn tả.
Trả lời
#4
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Bác nuôi 2 năm mới mở miệng hót thì lâu thật đấy
Trả lời
#5
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Chúc mưng bác! Nuôi đến 2 năm em nó mới cất giọng. Phải em chắc cho nấu cháo roài!
Trả lời
#6
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Chịu mở mỏ rồi thì thanh lý nhanh còn kịp. con này nuôi tốn cám!
Trả lời
#7
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Vãi thật đấy. Bác có thi thoảng mang đi gọi là dượt dãi gì ko. Như vậy thi thoảng mang đi cho em nó nhìn mi đực hót. Ko thì mở file đực nhiều vào cho em nó bị kích thích
Trả lời
#8
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Biết đâu nó lại là thiên tài của việt nam mình , ví dụ như thánh gióng 3 năm mới biết nói Trung quốc làm gì có vậy =))
Trả lời
#9
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Công nhận bạn kiên trì thiêt,đáng học hỏi.chúc mừng nha.
Trả lời
#10
Ðề: Các bác vào chia vui với em nào Big Grin

Chúc mừng bác nhé. chác sắp rồi.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách