Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !
#1
Xin các bác cứu con chào mào giùm e với, số là 3 ngày hôm nay e đi công tác xa nhà. Lúc nãy bố em gọi điện là con chào mào đẹp nhất ở nhà bị chuột cắn gãy chân đêm hôm qua. Bố chưa kiểm tra nhưng chắc nó bị gãy xương rồi. Em xin hỏi các bác giờ mình có nên nấn lại xương cho nó rồi bó cho nó ko ah? Nó bị cắn ở phần đùi, các bác giúp em với. Nghe tin mà não hết cả ruột gan các bác ơi. Giúp em với !
Trả lời

#2
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

chia buồn nhé
chó liền da gà liền xương
mua thuóc của bọn hay đánh gà chọi đắp vào khoảng 2 tháng là ok ,nhưng o chắc là nó có chơi lại như lúc đầu đc o
Trả lời

#3
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Kiểm tra lại chưa bạn,em nó có bị gãy xương k?ko gãy thì may,nếu gãy thì phải cố định lại(như kiểu bó bột ý) không sẽ khó và lâu khỏi đấy. Dù sao cũng chia buồn với bạn
Trả lời

#4
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Chim thì chắc hư rồi, nhưng hồi tối e đã diệt được cái con chuột đó, vì cả nhà chỉ có 1 con chuột đó thôi. Cũng đỡ tức đi 1 phần rồi các bác ạ ! Đêm nào đi làm về cũng ngồi rình, bữa nay mới diệt đc
Trả lời

#5
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Xin chia buồn cùng bác,chắc em nó đau lắm biết bao giờ mới lành lại được?không khéo còn die chứ chẳng chơi.Thôi bác rước em khác về chơi vậy.
Trả lời

#6
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Tiếc là vì con chim mình kết nhất nhà thôi bạn ah, chứ chim nhà mình cũng khá nhiều. Diệt đc con chuột đó mà mừng mừng cả đêm !!!
Trả lời

#7
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Chuột cắn là phức tạp đấy bác ạ, 1 là chim bị hoảng, 2 là chuột rất bẩn và dễ lây bệnh truyền nhiễm nên rất nguy hiểm. Mình chỉ biết vậy thôi còn cách chữa trị thì không biết tiêm hay cho uống kháng sinh gì. Còn chân mà bị gãy xương thì phải bó bột lại bạn ạ. Bó khoảng 1,2 tháng là ok.
Trả lời

#8
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

xin chia buồn vs bác e cũng bị như bác 1 lần rồi ,cứ chữa ,nuôi cho e nó sống đc ngày nào hay ngày đấy bác ạ,e bị 1 lần mà điên lắm thịt mất con 3 mùa của,và 1 số chim...vv.về tậu luôn cái bẫy cho nó hiểu bác ạ@!
Trả lời

#9
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

Chết vì đi công tác..................................... Sad
Trả lời

#10
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

đuáng rồi chó liền dagf liền xương , bácc cứ yên tâm , phủ áo lông lai cất vào chổ kính để em nó nghỉ ngơi , chắc là sẽwa thui , chúc bác may mắn nhé
Trả lời

#11
Ðề: Khẩn cấp ! Cấp cứu giùm em !

mua thuốc của bon đánh gà chọi đắp cho nó ,khoảng 2thang
mua thuốc ngoài đg trường chinh nhé
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.