Bài viết: 17
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Hic. Các bác xem hộ e con my với. Đứa bạn e bắt hộ e 1 con my ơ mường khương. Là my mộc ạ.E nuôi bằng lồng ép của dân tộc trên đấy tự làm. E che toàn bộ phía trên lóc lồng ạ. Và chỉ để phía cửa rùi đặt e nó xuống đất. Nhưng k hiểu tại sao e y cứ đứng trên cầu rùi nhìn lên lóc của lồng nhún chân nhu muốn nhây nhưng k nhẩy lên,như kiểu ngoái đầu ý , nhìn rất ức chế. E treo lên cao qua đầu người 1 tí va vén rộng áo lồng lên thì k có hiện tượng đây nữa,mà chỉ đâm ở cạnh lồng khi có người qua lại . Các bác xem e y bị làm sao với, hic. E này chỉ đứng cầu chứ k nhẩy loạn ạ.Giúp e với . E cảm ơn các bác nhiều ạ.
Bài viết: 736
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
thế thì bác cứ treo nó lên cao, qua đầu người đi....nó ko nhảy mà chỉ đứng cầu thì nhanh thuần thôi mà !
Bài viết: 17
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
Vâng chắc e kung phải làm thế thôi.E chỉ sợ nó bị ngoái cổ thui. Vì bệnh này khó chữa.Thế e ý đứng ở cầu nhin lên có phải bị ngoái cổ k ạ. Các bác giải thích giúp e với
Bài viết: 220
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
Mi mộc bạn nuôi = lồng của dân tộc có thể chiều cao lồng hơi thất lên em nó thế, chuyển sang lồng mái bt hay mua ở chợ xem e nó có thế ko nhé. Còn treo cao quá đầu người thì mình nghĩ ko nên. Cứ để em nó dưới đất đi, ko sau này thấy người em nó lại cứ loạn lên
Bài viết: 17
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
Dạ thank các Bác . E cũng sắm cho em ý cái lồng to rùi. Nhưng nhốt vào mà để dưới đất cũng có hiện tượng đấy . E sợ quá mới cho e y vào lồng cũ. Hic. Mà e này k nhẩy lung tung. Chỉ đứng cầu rùi đam vao nan lồng khi e chăm chú nhìn, hoặc có người chạy nhẩy thui. Khổ quá. Các Bác tư vấn giúp e nữa đi .
<------ Bổ sung bài viết ------->
Dạ thank các Bác . E cũng sắm cho em ý cái lồng to rùi. Nhưng nhốt vào mà để dưới đất cũng có hiện tượng đấy . Mà e ý không phải La nhìn lên rùi thui đâu. E để ý thấy e ý nhìn len rùi gập cả cổ vào. Rùi lại thui. E sợ quá mới cho e y vào lồng cũ. Hic. Mà e này k nhẩy lung tung. Chỉ đứng cầu rùi đam vao nan lồng khi e chăm chú nhìn, hoặc có người chạy nhẩy thui. Khổ quá. Các Bác tư vấn giúp e nữa đi .
Bài viết: 55
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
mình nghĩ nếu nuôi bằng hộc thì chim ko có lực và dễ ngước bạn ah.cứ nuôi bằng lồng đặt là yên tâm ko sợ bay chim và gẫy móng.
Bài viết: 17
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
Các Bác vào chủ đề chính của e đi. Cho e 1 lời khuyên đi. Hix. E đang rất rối . Không biết làm cách nào nữa
Bài viết: 133
Chủ đề: 14
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
bịt 1 tấm nhựa hay gỗ vào nóc lồng là hết(như kiêu chữa K lộn gắn đĩa CD trên nóc lồng ý
Bài viết: 17
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
Bạn nói em mi nhà bạn nhìn lên rồi gập cổ vào (ngược ra đằng sau à), nếu vậy là ngoái ngửa rồi bạn ạ
Hix. Nhưng thỉnh thoảng e ý mới làm thế. Mình treo lên thì k thấy e ý làm như thế nữa. Ai bắt bênh cho con my nhà e vơi.
Bài viết: 77
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
e nghĩ như vậy là bị soi gương bác chủ ah.cứ ngước nên trên chứ k ngoái lại đường sau
Bài viết: 152
Chủ đề: 23
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Các Bác giúp con my của e với . E khổ quá
tống nó vào cái hộc 1 thời gian là hết, đừng thấy con chim trong đấy thấy tội nghiệp mà cho ra lồng to, nó sẽ hỏng chim nhanh hơn đấy