Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nuôi dế
#1
khi nuôi dế các bác cho ăn j` và nuôi như thế nào ạ
em mới nuôi cho ăn lá chuối mà mỗi ngày chết hơn một nửa
có phải cho cóng nước vào ko ạ?
Trả lời

#2
Ðề: nuôi dế

cho ăn cám gà xay nhỏ và rau nhé
Trả lời

#3
Ðề: nuôi dế

em thì chẳng nuôi sinh sản đâu
bảo quản thôi
hà nội thì kiếm đâu ra cám gà
em cho là chuối vào vẫn ăn nhưng chắc chả cho nước nên dế chết
chả lẽ lại cho ăn sâu quy cho lành
cho ăn dế chim xung hơn
Trả lời

#4
Ðề: nuôi dế

còn thừa nửa gói ba vì
chiều đem cho ăn thử xem có dc ko vậy
Trả lời

#5
Ðề: nuôi dế

Bác cho dế ăn cám chim là được mà, còn nước uống thì chỉ cần nhúng một miếng xốp vào nước sau đó bỏ vào thùng nuôi dế, không đổ nhiều nước dế chết ngay
Trả lời

#6
Ðề: nuôi dế

Nếu nhà nhỏ mà không muốn hôi hám thì bạn nên mua ngô đã say nhỏ sẵn ( 9 nghìn / 1 cân) về mà cho dế ăn! Nếu cho ăn cám cò hoặc cám gà khi dế đi vệ sinh thì mùi sẽ rất hôi, cho ăn bột ngô và rau củ quả sẽ không có mùi gì cả! Thân!
Trả lời

#7
Ðề: nuôi dế

e mấy lần nuôi cào cào.nhưng mà bọn chim háu ăn quá nên đành cho chúng ăn hết. thỉnh thoảng ra ngoài đồng vồ cào cào về cho chim ăn.
Trả lời

#8
Ðề: nuôi dế

Bác tinhbovo ở trên điện biên có cả ruộng à hii! Em tưởng trên đó toàn núi chứ nhỉ hii! Chưa lần nào lên điện biên nhưng rất ấn tượng vì ngày xưa học cùng với mấy bạn ở Cao Bằng và điện biên, toàn họ Nông, Lò....và thêm 1 điều nữa là lần nào về quê xong xuống là các bạn lại cầm cả đồ nghề nào điếu, đóm, hàng đen xuống chiêu đãi =))
Trả lời

#9
Ðề: nuôi dế

cuti_84, post: 476726 Đã viết:Bác tinhbovo ở trên điện biên có cả ruộng à hii! Em tưởng trên đó toàn núi chứ nhỉ hii! Chưa lần nào lên điện biên nhưng rất ấn tượng vì ngày xưa học cùng với mấy bạn ở Cao Bằng và điện biên, toàn họ Nông, Lò....và thêm 1 điều nữa là lần nào về quê xong xuống là các bạn lại cầm cả đồ nghề nào điếu, đóm, hàng đen xuống chiêu đãi =))

Nông thì ít. Lò thì trung bình thôi. còn toàn Kinh. trên em cũng có ruộng như thế này,cũng bằng phẳng như vùng khu cầu thăng long ấy.ai chưa lên thì bảo ra ngõ thấy núi. cơ mà trên e đi 2 ngày đường mới thấy núi.chim cò là toàn bọn dân tộc mang xuống chợ bán. còn cái khoản thuốc đen thì khu e nó là cái chợ.chả thằng công an nào dám mò vào cả.
Trả lời

#10
Ðề: nuôi dế

iem chả bít nhưng trước iem học cùng mấy đứa trên tuyên quang tên nghe vãi luôn,nào thì tạ thị tấn ,hà gián diều ,hà gián thủ,...................nhiều lắm nghe tên mà tí ngã
Trả lời

#11
Ðề: nuôi dế

tinhbovo, post: 476727 Đã viết:Nông thì ít. Lò thì trung bình thôi. còn toàn Kinh. trên em cũng có ruộng như thế này,cũng bằng phẳng như vùng khu cầu thăng long ấy.ai chưa lên thì bảo ra ngõ thấy núi. cơ mà trên e đi 2 ngày đường mới thấy núi.chim cò là toàn bọn dân tộc mang xuống chợ bán. còn cái khoản thuốc đen thì khu e nó là cái chợ.chả thằng công an nào dám mò vào cả.

Vậy hả bác? thế thì tốt quá rồi, cái khoản chim cò mà đi ỉa cho nó tý thuốc đen là hết đi ỉa liền hiii! Ngày xưa ông già em cũng có 1 cục, cứ ai đi ỉa thì uống 1 tý vào cái là lại nuột như tuột xích =))! Thân!
Trả lời

#12
Ðề: nuôi dế

cuti_84, post: 476729 Đã viết:Vậy hả bác? thế thì tốt quá rồi, cái khoản chim cò mà đi ỉa cho nó tý thuốc đen là hết đi ỉa liền hiii! Ngày xưa ông già em cũng có 1 cục, cứ ai đi ỉa thì uống 1 tý vào cái là lại nuột như tuột xích =))! Thân!

ông già bác cũng biết cái trò đấy à. công nhận đi ỉa hay đau răng mà nhét cái đấy thì chỉ có khỏi hơn thuốc tiên.
thuốc đen thì giờ chỉ bọn trên núi cao nó xài thôi. giờ toàn các mem 16-18 xài hàng trắng nhập khẩu từ LÀO(em gần cửa khẩu). cho nên làm cái nghề Y thì thỉnh thoảng lại thấy các anh biên phòng đưa 1 số pro đi vào Viện cấp cứu. chỉ cần nhìn thấy xe của biên phòng là đủ biết các anh biên phòng chăm sóc các anh buôn heroin như thế nào rồi. toàn chơi kiểu quần vải buộc thắt nút rồi ngâm nước sau đó quật vào bạng mỡ. nhẹ thì ngất đi tỉnh lại,nặng thì dập lách,dập tụy. nặng thêm tý nữa thì đắp chiếu.chết! lạc đề rồi hì hì. còn về khoản chim cò thì cũng khá khá đấy, lắm hôm đi oto còn thấy cu gáy xuống suối uống nước. nhìu thấy khướu rừng đậu ở ven đường tháy người là bay.
Trả lời

#13
Ðề: nuôi dế

bác tinhbovo bao giờ xuống hà nội mang cho e tí tí laọi đen đen ấy nhé,có k bác ơi
Trả lời

#14
Ðề: nuôi dế

chim khong long, post: 476731 Đã viết:bác tinhbovo bao giờ xuống hà nội mang cho e tí tí laọi đen đen ấy nhé,có k bác ơi

mang thì mang được. nhưng nếu bị bắt thì chim ở nhà ai chăm cho. cục đen mà bác nói cũng đủ để em đánh mất tuổi xuân trong kho đấy.
Trả lời

#15
Ðề: nuôi dế

gớm 1 tí thì ai để ý chứ,mình có phải dân buôn đâu mà lo,nhớ nhé xin 1 ít để thi thoảng chữa đi ỉa cho chim và ng,ok k bác
Trả lời

#16
Ðề: nuôi dế

thôi e lậy bác. mỗi 1 tép mà nó còn lôi từ trong hậu môn ra đc. chứ bác bảo cái thể loại đen đấy thì e vào tù chăm chim cho quản giáo là cái chắc.
Trả lời

#17
Ðề: nuôi dế

úi trời bạn tinhbovo tả hay quá ta, thấy nhớ ĐB ghê vì từ năm 1993- 1995 mình ở đấy đến h chưa có dịp quay lại. gần 20 năm chắc thay đổi nhiều rồi. chắc bạn gần Tây Trang à
Trả lời

#18
Ðề: nuôi dế

thuy, post: 476735 Đã viết:úi trời bạn tinhbovo tả hay quá ta, thấy nhớ ĐB ghê vì từ năm 1993- 1995 mình ở đấy đến h chưa có dịp quay lại. gần 20 năm chắc thay đổi nhiều rồi. chắc bạn gần Tây Trang à

năm 1993-1995 thì ĐB làm gì đã có đường ngon đâu, toàn đường đất xe đạp với xe cup50. rừng cây thì cứ gọi là um tùm đê.lúc đấy bọn e còn là HTX cơ.eo nhìn lại cái hồi 1995 thì nhìn điêu vãi trưởng ra. giờ thì nhà e ở gần khu Hồng Cúm(trận địa hồng cúm của quân pháp ấy) nhà e cách tây trang 25km. e thường xuyên đi tây trang và đi sang Lào. tối hôm nọ tầm 8h mang đèn pin loại sáng nhất lên rừng soi chim,sợ ma lắm,cứ toàn cây cối um tùm cao đến ngực người(sợ rắn thôi). về đến nhà thì bị bà già chửi là mày có biết chỗ đấy ngày xưa là nơi tập kết xác bộ đội không? nghĩ lại giờ vẫn kinh. à mà bác ngày xưa ở khu nào của Điện Biên thế
Trả lời

#19
Ðề: nuôi dế

phananh3108, post: 476719 Đã viết:em thì chẳng nuôi sinh sản đâu
bảo quản thôi
hà nội thì kiếm đâu ra cám gà
em cho là chuối vào vẫn ăn nhưng chắc chả cho nước nên dế chết
chả lẽ lại cho ăn sâu quy cho lành
cho ăn dế chim xung hơn

bạn cho dế ăn rau của mình ăn đó bạn ở hà nội thì giã nhỏ mịn cám cho chim ra nó ăn hết mà nếu dế còn nhỏ cho nước và bông y tế đó thấm đãm bôg là đc để tránh dế chết đuối còn dế lớn thì cho vào nắp chai lọ nhựa bỏ ít đá cuội vào là ok khát tự nó mò uống thôi
Trả lời

#20
Ðề: nuôi dế

anh em cho hỏi ỏ đâu bán dế giống vậy ,em cũng muốn mua một ít về nuôi nhưng không biết chỗ và giá cả thế nào ,anh em nào nuôi chia lại em một ít với
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.