Bình chọn: Chuyến bẫy chim kinh hoàng!
Bạn không được phép bỏ phiếu trong cuộc thăm dò này.
Như vậy là may mắn rồi cụ Xị ơi!
55.56%
15 55.56%
Chưa chết là may rồi!
40.74%
11 40.74%
Thật là đen đủi
3.70%
1 3.70%
Tổng 27 lá phiếu bình chọn 100%
* Bạn bình chọn cho mục này. [Hiện kết quả]

Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!
#21
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

hjhjchjc đọc xong ti, hoa mắt chóng mặt,các cụ đi đứng cho cẩn thận nhé,đi xe tối đêm nguy hiểm lắm,nhất là đường có nhiều cát đá,ổ gà phóng nhanh..chúc mừng Xị tai qua nạn khỏi
Trả lời

#22
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Có Bài này tặng Xị và người Bạn (Chúc vết thương mau lành nhé, hihi) và AE:

[COLOR="DarkRed"]Sáng hôm nay, bỗng dưng tôi muốn nói:
“Cảm ơn đời…”
Cảm ơn đời...
… Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dàoConfusedức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh.
… Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân
Cảm ơn đời...
… Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.
… Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…
Cảm ơn đời...
…Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.
… Vì những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh,
những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển,
những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống qua.
Cảm ơn đời...
… Vì cha mẹ mà tôi có, bạn hữu tôi đã gặp,
thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc,
những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng
… Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia,
bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.
Cảm ơn đời...
… Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng
Khi mình làm điều tốt lành
Thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc
Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân
Khi mình thương yêu và được thương yêu
Cảm ơn đời...
… Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn "SỐNG"
Cảm ơn đời...
Cảm ơn đời… mỗi sớm mai thức dậy,
Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.[/COLOR]
Trả lời

#23
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

"Tiền hung hậu kiết " Xị ơi ! Đừng bao giờ lai rai vài xị rồi mới chạy xe thì lúc nào cũng an lành cả !
Trả lời

#24
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Hihi cứ tai nạn một vài lần là thêm kinh nghiệm à! Chạy kiểu này thì người ngồi sau cũng chả phải vừa đúng ko chú Xị! Thêm kinh nghiệm cẩn thận nữa nghe, để lần sau chở anh đi đánh an toàn hơn! Big Grin Big Grin Big Grin
Trả lời

#25
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

sợ 2 bác quá các cụ đã nói rồi chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3
Trả lời

#26
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

dungseven, post: 29553 Đã viết:mùng 6 ko đi lại đi ngày mùng 7 ngày thất hic hic hic người ko sao có hàng là quá ngon rồi
Năm nay mồng 7 là ngày đẹp đó bác ạ!em mở hàng ngày này nè!Big Grin
Trả lời

#27
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Xị lúc đó chắc đổ cua trăm bạc hè!!!đổ kcua khoảng 20 nghìn thôi!mà cái xe loại này đổ cua khó lắm!!!cẩn thận nha!!!
Trả lời

#28
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Nhìn lại nhớ chú chở a đi đèo ôm của lại bảo giống đua xe Gipi Smile)
Trả lời

#29
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

chia buồn cung các bác nhé, thui không sao la ổn rồi chúc các bác manh khỏe nhanh có nhiều chim hay nữa.
Trả lời

#30
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Chào Mào Huế, post: 29576 Đã viết:Nhìn lại nhớ chú chở a đi đèo ôm của lại bảo giống đua xe Gipi Smile)

chỗ ni anh thả 2 tay chở em đi qua đó!Không nhớ à?=))
Trả lời

#31
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Rách quần người không sao, để lần sau đi cẩn thận hơn tổ lái nhể
Trả lời

#32
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

thôi vậu là may mắn rồi cụ xị ơi!
Trả lời

#33
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

may mắn đó thôi lần sau đi cẩn thận nhé bạn thân
Trả lời

#34
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

hohohohoho. tui may mắn quá nhỉ , may thôi đi tiếp là dễ bị tai nạn lần 2 lun quá .đi vừa thôi chú , chú mà có mệnh hệ j là tui thành em út của hội mà ko có ai chia sẻ đâu đó . hahaha . giữ thân đó nhé .Smile
Trả lời

#35
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

như thế là may rồi
lại còn đc cả thành quả mang về nữa
Trả lời

#36
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

ô đường toàn đồi núi mà bác kiêm đâu ra bó hương hay vậy
Trả lời

#37
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

hue_yeu_chaomao, post: 29582 Đã viết:hohohohoho. tui may mắn quá nhỉ , may thôi đi tiếp là dễ bị tai nạn lần 2 lun quá .đi vừa thôi chú , chú mà có mệnh hệ j là tui thành em út của hội mà ko có ai chia sẻ đâu đó . hahaha . giữ thân đó nhé .Smile

Không có cửa đâu chú!!Smile) Tháng nữa Xị tậu chiếc xe Jeep, lên Alưới trải nghiệm 1 chuyến nha! nha!

Mi Thanh Xuân, post: 29584 Đã viết:ô đường toàn đồi núi mà bác kiêm đâu ra bó hương hay vậy

Chỗ đấy là đèo Tà Lương, cách trung tâm Alưới tầm 20-30 km thôi bác à!!Ngoài bó hương ra còn có hộp bánh đấy bác! Wink) adiđàphật!!
Trả lời

#38
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

Hai con mồi của các bác hay quá àh.
Trả lời

#39
Ðề: Chuyến đi bẫy thập tử nhất sinh của Xị_thuyvan_hue!

xi_thuyvan_hue, post: 29556 Đã viết:To NGOCNUI: Vâng! Đúng thế ạ!! Wink) 2 vợ chồng em vào đây cùng giao lưu, mấy anh đừng chém gió tội tụi em nha! :x

Mà không hiểu năm nay thế nào ấy các cụ ạ! Mùng 4 rủ bạn bè, ai cũng đồng ý đi, đến khuya thì bảo là mai bận. Mùng 6 cũng vậy nốt,tối mùng 5 lão Xen bị tai nạn ko đi nữa, thế là lại hoãn!
Đến hôm xị lôi cổ cho bằng được 3 người bạn cùng đi!thì thành ra thế này đấy! Nhưng đây cũng là kỉ niệm khó quên! hí hí!

bác quên câu;---trà tam---rượu tứ ----bẫy chim chỉ 2 người ah,,,,hi...đam mê nào mà chẳng có rủi ro---mừng cho bác vẫn còn may......em cũng từng đứt chân máu me chảy phè phè về chim ấy chứ....về còn bị mụ mái già mắng cho mà vẫn phải chịu bác ah...ah bác xem có em nào tương lai tý, bớt lại để giao lưu cho em1 con chưa có em nào chim miền trong thèm quá--dt em;0975274808.../
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.