Bài viết: 218
Chủ đề: 11
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
Bác có một bộ sưu tập đẹp thật đấy. Cố gắng tầm cho được một em thổ đặc nữa là ok bác ạh
Bài viết: 539
Chủ đề: 9
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
-Chim đẹp quá như lời đề xuất của bác VANLINH -bác quyết sưu tầm thêm em thổ đặc nữa là ok.
=)) Chú em QUYỀN ở An Lão -Hải Phòng đang bảo ở gần nhà chú ấy có 1 con kim vắt và 1 con thổ đặc " Chú em Quyền gửi lời nhắn tới bác mời bác mang mồi chiến về bẫy đó. Nếu bẫy được chú ấy mua lại với giá 10tr 1 em " =))
Bài viết: 119
Chủ đề: 17
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
cảm ơn các bác đã quan tâm thổ đặc tôi có dùi ạ có em đánh ở HY có ít chu, tí lèo, nước gù "tàm tạm" tương lai có thể chơi tạm.
cảm ơn manhha nhé! An lão nói riêng và HP nói chung nhiều cao thủ oánh ku lắm và chú Quyền nói cũng có cặp mồi chiến lắm, cu mồi của tôi cũng tàm tạm thui, chú ấy đánh ku với tôi dùi mà và em còi pha nhà chú Q là em đầu tiên tôi đi bắt với chú ấy.
tôi oánh ku ko phải vì kiếm tiền nên 10tr đó xin gửi anh em HP. nếu chú ấy hay 1 ai đó nói có con ku giữ lắm và ko ku ai chịu nổi thì tôi sẽ mang mồi tới cho chúng học hỏi ngay, còn tiền thì 100tr tôi cũng xin để lại thui
Bài viết: 539
Chủ đề: 9
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
:-q =)) đúng rồi anh em Hải Phòng và những ai đã từng đi gác với bác đều biết bác đi gác không phải để lấy chim bán kiếm tiền rồi. Nhưng những ai đã từng đi với bác chắc không ai muốn gặp và đi thêm lần nữa cả :-?=)).
Bài viết: 135
Chủ đề: 13
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
lại có bão rùi đây, kê dép ngồi hóng hớt vậy.
Bài viết: 539
Chủ đề: 9
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: MẤY EM CU MỘC CÙI của manhquyet
-Nói thì phải làm được chơi và cách chơi nên để người khác tôn trọng. Góp ý để cho tốt lên sống thế nào chơi đẹp đến đâu thì mọi người người ta đánh giá và bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Mình có nói mình tốt cũng không được, có nhận mình xấu cũng chẳng xong tất cả là do sự đánh giá khách quan từ mọi người xung quanh. Nói vậy góp ý vậy thôi hiểu và nghĩ được bao nhiêu thì hiểu chứ tôi cũng chẳng rành thời gian mà nén đá hay nén gạch gì với ông.