Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bé xích cuối mùa của mình
#1
đút bé ăn từ lúc chả có sợi lông trym nào,đến giờ lông mọc đầy người Smile),có điều giờ ăm nó chơi thôi được chứ mà nó đang ăn lại gần nó sợ dành ăn nên hay la mình :-??
bít nói hello rất rõ từ hồi tháng 6 ,đang dạy thêm mà không có thời gian.anh em cho hỏi mình thu âm lại phát qua loa được không anh em ?
vài tấm hình-à mới ăn xong dơ mõm quá em nó chưa kịp tắm,há há
[Hình ảnh: CAM00002.jpg]
đang mọc sợi đuôi thứ 2,rất tiếc hồi xưa cách đây 2 tháng có 1 sợi đầu tiên ra mà bị em bull ở nhà chọc rụng mất,tiếc đứt ruột nhưng cuối cùng cũng ra lại,tuy là không đẹp như sợi đầu nhưng cũng dài gần 25cm rùi
[Hình ảnh: CAM00003.jpg]
[Hình ảnh: CAM00001.jpg]
cận cảnh khuôn mặt nào
[Hình ảnh: CAM00004.jpg]
phá banh cây mai của nhà lưôn
[Hình ảnh: CAM00005.jpg]
ở nhà đi khắp nhà chơi,lúc đầu sợ con mèo vồ nhưng thấy em nó sừng sộ con mèo luôn,hehe.giờ dù mình mà làm việc gì em nó đều chạy đến kế bên tham gia ,không thì đang đi lảng đãng kêu là nó chạy lạch bạch lại như vịt tếu bà cố.
à mí bác cho hỏi mỏ em nó giờ không đỏ đều vậy là thiếu chất đúng không ?em nó chỉ thích bắp và hạt hướng dương thui,lâu lâu ăn thêm trái cây mà nó không thích lắm
Trả lời

#2
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

hjhj ! pé dễ thương và quậy phá nhìn ju gê ^^! cáj mỏ đỏ như son y chang ku Quậy nhà mjnh` ^^!
Trả lời

#3
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

đẹp quá bạn ơi con bạn dc mấy tháng rồi
Trả lời

#4
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

bắt em nó lông tơ hồi tháng 3 đó bạn
Trả lời

#5
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

Đẹp qua1aaaaaaaaaa, hehehe
Xích mình tới giờ chưa biết nói nữa huhu ;((, sốt ruột ghê Sad.
Mình thấy màu mỏ như vậy là bình thường.
Nhưng cho ăn chỉ Hướng Dương và Bắp là thiếu chất đó. Trái cây có bạn cứ bổ sung thêm nhiều đi. Chín ngọt như chuối,đu đủ, xoài chín là nó ăn nhiều đó.
Còn chuyện Mèo và chó thì bạn nên " Phòng hơn Trị " để tránh điều đáng tiếc. Hối hận đã muộn Sad
Mình thấy bạn cũng nuôi Nhồng or Sáo gì phải k?
Không có thời gian thì mình phải thu âm rồi phát cho nó học nói. ko còn cách nào khác.
Trả lời

#6
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

em minh co nuoi nhong va sao.minh chi thich vet,lan truoc co khoe em ringneck xanh duong,ma bi chay mau canh chet roi.buon qua.anh em luu i chuong nho qua khi chim non vo canh co the gay canh chay mau do.hĩ hix



[SIZE="4"][COLOR="Red"]NHẮC NHỞ: VIẾT BÀI PHẢI CÓ DẤU, NẾU KHÔNG SẼ BỊ XÓA THEO QUI ĐỊNH DIỄN ĐÀN


BAN QUẢN TRỊ[/COLOR][/SIZE]
Trả lời

#7
Ðề: bé xích cuối mùa của mình

Bé nhà cậu cỡ nhà mình mà chăm ngoan học giỏi thế.

Chưa bao giờ mình kêu bé nhà mình mà em nó biết lại gần. Ngưỡng mộ bạn quá Sad(
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.