Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyện lạ về chào mào mái
#1
Bài này đăng nhầm vào mục Cần bán (đã nhờ Mod mà vẫn bị xóa. hu hu )

[SIZE="5"][COLOR="Red"]Câu truyện thứ 1: Về cái lồng chim[/COLOR][/SIZE]

[SIZE="4"]Mình có cái lồng tròn chào mào tre già để vài tháng không dùng. Trước đây để 1 cầu chính và 1 cầu phụ như bình thường, mới chuyển sang lắp cầu bán nguyệt giống như lồng trong hình này
http://i1073.photobucket.com/albums/w389..._anh29.jpg
Nhưng do chưa có chim hay lên vẫn để không. AE đọc đến đây chắc chưa thấy có gì lạ đúng không [/SIZE]Big Grin [SIZE="4"]nhưng cái gì cũng có đầu có đuôi nên mời AE tiếp tục đọc câu truyện thứ 2 nhé[/SIZE] Big GrinBig GrinBig Grin

[SIZE="5"][COLOR="red"]Câu truyện thứ 2 : Về con chim chào mào mái[/COLOR][/SIZE]

[SIZE="4"]Cách đây nửa tháng mình có liên hệ với bác ănvàchơi trên diễn đàn mua 2 con chim trời Bình Điền trong clip 3 em bác này mới đăng gần đây. Mình chọn 1 con cụt đuôi và 1 con dài đuôi trong 2 con dài đuôi. Nhưng không hiểu sao bác ănvàchơi lại gửi nhầm cho mình con dài đuôi không phải mình chọn và lại là con chim mái. Mình đã liên lạc với bác ănvàchơi và bác có nói: khi nào có chim mộc sẽ ĐT gửi bù mình con chim khác [SIZE="4"][COLOR="red"](nếu mình nhận được con chim đền bù thì cũng là 1 chuyện lạ hoặc bác ănvàchơi không chuyển bù con khác cũng là chuyện lạ đúng không ạ)[/COLOR][/SIZE].
Đúng là chim trời có khác. 2 em nhốt trong lồng vuông nhốt mộc nhảy như ma chơi gần 10 hôm. Cách đây 2 hôm mình tách lồng và cho em mái vào cái lồng ở câu truyện thứ 1. Mình dự định nuôi 1 time rồi tặng AE nào cho vào avi không thì thả ra vì em này mào cao, người dài và bóng bộ rất đẹp nhưng……..
Câu chuyện lạ bắt đầu từ đây . Trưa nay mình được nghỉ do cty không làm việc chiều thứ 7. Thời tiết nắng đẹp, gió mát. Mình trở về nhà với đàn chim thân yêu Big Grin. Đàn chim thấy chủ về vui mừng hót vang sung sướng vì chúng biết chủ về sẽ được tắm mát và ăn mồi ngon Big Grin. Tiếng con chim chào mào mái quych chíu chiu nghe không thể lạc vào đâu được trong dàn đông ca chào mào, mi, khuyên, chòe than, lửa, khuyên…….. Mình tắm cho chòe, mi rửa lồng phơi nắng trong khi đợi lồng khô mình ngồi ngắm con chim mái nó cũng xòe cánh, vươn cổ gàm gừ [SIZE="4"][COLOR="red"]( như khi kè lồng 2 con đực với nhau)[/COLOR][/SIZE] con khuyên ở lồng bên cạnh hay con CM ở lồng kế tiếp con khuyên. Cái này mình cũng thấy lạ Big Grin lúc đó mình cũng không biết con chim này nó là trống hay mái hay là 2 trong 1 Big Grin Sau khi tắm hết cho lũ mi, chòe và chào mào cũ ở nhà và định cuối cùng sẽ tắm cho 2 em mộc. Khi mình đợi cái lồng cuối cùng khô để cho chim về lồng [SIZE="4"][COLOR="red"](mình vẫn đi lại dưới lồng của 2 em này và 2 em vẫn nhảy như ma làm)[/COLOR][/SIZE] để tắm cho 2 em mộc thì mình nhìn lên lồng chim mái không thấy chim đâu cả. Mình nghĩ nó ở dưới sàn lồng lên bỏ lồng xuống để xem thì không thấy chim đâu. Mình kiểm tra của lồng vẫn đóng, các nan tre không có nan nào bị gãy, trong lồng cũng không có 1 sợi lông nào rơi vãi.Mình treo lồng lên móc sắt từ mái hiên xuống cách mặt đất khoảng 1,8 m và chỉ có 1 mình ở nhà thì chim đi đâu mất nhỉ Big GrinBig GrinBig Grin [/SIZE]

[SIZE="5"][COLOR="red"]AE vào đây chém xem con chim đâu nhé
Chẳng hiểu gì cả. Tìm nguyên nhân để rút kinh nghiệm Big GrinBig GrinBig Grin[/COLOR][/SIZE]
Trả lời

#2
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

câu chuyện đã hết và bh mời bác chủ cho giá cái lồng ạ...hihi nếu ko tiện thì inbox e phát
lồng đẹp đó ạ...Smile)
Trả lời

#3
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

Lồng này không bán. Nhà còn nhiều chim để nhốt lắm Big Grin
Trả lời

#4
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

nó bay về với Huế mộng mơ rồi bạn ạ , mình cũng từng như bạn ... nhưng sau thì biết nguyên nhân là bị nhảy chim..
chứng tỏ bác mua 2 e chim bẫy lưới rồi ... người bán ko phân biệt đc trống mái có khi ko chính xác là chim huế cũng nên
Trả lời

#5
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

chim chắc bị sâu quy hay kiến ă rồi Sad
Trả lời

#6
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

Phải chăng là chào mào ma :-ss
Trả lời

#7
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

Kinh nghiệm rút ra là không nên nuôi quá nhiều chim. Nhiều chim quá nhìn nhầm lồng. Em nó ở lồng bên cạnh. Hihi. Chém tý. Chắc là do em nó giãy mạnh quá nên lách qua được qua khe nan lồng bác à.
Trả lời

#8
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

giotdang, post: 418244 Đã viết:nó bay về với Huế mộng mơ rồi bạn ạ , mình cũng từng như bạn ... nhưng sau thì biết nguyên nhân là bị nhảy chim..
chứng tỏ bác mua 2 e chim bẫy lưới rồi ... người bán ko phân biệt đc trống mái có khi ko chính xác là chim huế cũng nên

yes sir. nguyên nhân là gì ? Nói chung là làm gì có chim Huế nhưng mình cứ mua thử xem nó hót ra sao. Còn theo thông tin thì toàn chim ngoài bắc chuyển vào Huế rồi lại bán ra ngoài này.Con còn lại hót nhiều rồi nghe giọng cũng lạ hơn chim Bắc. Tôi mua của bác anvachoi 2 lần mỗi lần 1 con cụt đuôi, 1 con dài đuôi. Lần trước cả 2 con đều đực nhưng con dài đuôi bị chết, lần này thì bị xổng. 2 con cụt đuôi đều hót nhưng mình thấy không hót hay bằng con mình bẫy đấu được ở HN. Cũng người dài, củ to , yếm cân, sâu và hót giọng chuông nghe sướng hơn
<------ Bổ sung bài viết ------->
Thotocdo, post: 418246 Đã viết:Phải chăng là chào mào ma :-ss

Mình cũng nghĩ vậy . he he Smile)
Trả lời

#9
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

bác ơi đầy chim huếBig Grin hihi bác ko biết chỗ thôi chứ mua ở mạng thì bị thế là phình phường hihi
Trả lời

#10
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

bonbon, post: 418249 Đã viết:bác ơi đầy chim huếBig Grin hihi bác ko biết chỗ thôi chứ mua ở mạng thì bị thế là phình phường hihi

Thôi chơi chim bắc cũng hay. Định nhờ ông Dũngvina mua hộ 1 con mà thấy 2 ông đang chửi nhau kinh quá. Chẳng hiểu thế nào. Lúc đầu thì khen, lúc sau thì chê rồi chửi nhau như bọn mất dạy. pó chim
Trả lời

#11
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

em nghĩ chào mào bác có lẽ bj cái gì tác động vào nên hoảng em nó bay và lọt qua khe nan .em cũng bị một lần ùi nên chuyển sang lồng vuông cho trắc ăn
Trả lời

#12
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

aloso, post: 418251 Đã viết:em nghĩ chào mào bác có lẽ bj cái gì tác động vào nên hoảng em nó bay và lọt qua khe nan .em cũng bị một lần ùi nên chuyển sang lồng vuông cho trắc ăn

Mình đang dùng cả lồng vuông Huế thấy nan rộng hơn và mềm hơn... Có lẽ mình cứ đi đi lại lại phía dưới lên nó phi ra thật. tks
Trả lời

#13
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

co khi quen dong cua long. no bay ra cham vao cua long. cua long dong xuong. qua de de tra loi hehehehe
Trả lời

#14
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

may quá không cùng ông cá sấu này chung không thì toàn mái còn việc chim không thấy đâu chắc do giẫy nhiều quá rúc lồng mà ra, cũng như hôm tôi mua chào mào của ông anh Việt 870 bạch đằng cũng có một e liều mình thoát thân vù cái ôi thôi đang tách lồng để nghe giọng
Trả lời

#15
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

Ko bít bác ở đâu chứ ở Hà Nội thì thiếu gì anh em bán chim miền trong uy tín ? đến tận nhà nghe hót xem thái độ, chè thuốc đàng hoàng thong thả rồi bắt.
Còn chim tự nhiên ko thấy đâu thì là do nó dãy quá rúc nan lồng bay ra mất lúc nào ko hay là chuyện bt, khuyên thì mình bị nhiều rồi còn chào mào mình tống vào lồng ép mộc dán kín nóc lồng có bay lên cũng ko có chỗ mà bám, chán rồi khắc đứng cầu Smile)
Trả lời

#16
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

chim cucu, post: 418254 Đã viết:may quá không cùng ông cá sấu này chung không thì toàn mái còn việc chim không thấy đâu chắc do giẫy nhiều quá rúc lồng mà ra, cũng như hôm tôi mua chào mào của ông anh Việt 870 bạch đằng cũng có một e liều mình thoát thân vù cái ôi thôi đang tách lồng để nghe giọng

Xem lại clip ở giây 18 và giây 30 đi. Nếu nó chuyển 2 con đấy chắc chắn là chim trống. Con cụt đuôi hót rồi giọng lạ lắm nhưng nhảy như ma làm
Trả lời

#17
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

Cảm ơn AE đã chém cùng tôi ........
Trả lời

#18
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

em cực kì kết cái cách dẫn dắt câu chuyện của bác.nghe nó cứ hấp dẫn ly kỳ quá.phải chăng bác cao thủ môn văn
Trả lời

#19
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

mời các bác nghe tiếp câu chuyện




































































con đó không có đâu chắc bác này làm chết hay bán rồi nên trời nắng mang đàn chim ra tắm trong khi đó vừa súc miệng chai voka rồi mệt quá nên quên mất là không có con này nên mới tìm loạn lên rồi khi thần kinh tỉnh lại mới nhớ ra là mình bị say nắng pha lẫn rượu =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
















lời khuyên cho anh em nhièu chim là giữa trưa không nên tắm cho chim nhé không khéo lại như bác này thần kinh có ngày
Trả lời

#20
Ðề: Chuyện lạ về chào mào mái

tusisontay, post: 418259 Đã viết:mời các bác nghe tiếp câu chuyện




































































con đó không có đâu chắc bác này làm chết hay bán rồi nên trời nắng mang đàn chim ra tắm trong khi đó vừa súc miệng chai voka rồi mệt quá nên quên mất là không có con này nên mới tìm loạn lên rồi khi thần kinh tỉnh lại mới nhớ ra là mình bị say nắng pha lẫn rượu =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
















lời khuyên cho anh em nhièu chim là giữa trưa không nên tắm cho chim nhé không khéo lại như bác này thần kinh có ngày

Bác này chém vớ vẩn. ko tks mà cho cái tát vì chém ẩu[-(
<------ Bổ sung bài viết ------->
conchoxauxi, post: 418258 Đã viết:em cực kì kết cái cách dẫn dắt câu chuyện của bác.nghe nó cứ hấp dẫn ly kỳ quá.phải chăng bác cao thủ môn văn

yes . thi tốt nghiệp PTCS 10 điểm môn văn đấy. he he
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.