08-18-2012, 09:32 AM
thông báo với các bác 1 e Mi 2trieeu của m mới mua đc 2 hôm, nó hót như điên. tối qua đi chơi ko treo lên tường, khuya 12h về thấy con Chuột nằm gọn trong lồng, chán quá các bác á
|
HN-chán đời
|
|
08-18-2012, 09:32 AM
thông báo với các bác 1 e Mi 2trieeu của m mới mua đc 2 hôm, nó hót như điên. tối qua đi chơi ko treo lên tường, khuya 12h về thấy con Chuột nằm gọn trong lồng, chán quá các bác á
08-18-2012, 10:01 AM
Ðề: HN-chán đời
Uh, chán quá nhỉ.... một phút không cẩn trọng... buồn vài hôm...... Chúc bạn mau quên được nỗi buồn này và chuẩn bị cho vài niềm vui mới..... Chia buồn
08-18-2012, 10:04 AM
Ðề: HN-chán đời
Nếu chủ thớt bắt được con chuột đấy thì cứ cho nó vào vạc dầu cho bõ tức
08-18-2012, 10:12 AM
Ðề: HN-chán đời
chia buồn với bác. lần sau nhớ treo cẩn thận nha
08-18-2012, 10:18 AM
Ðề: HN-chán đời
chia buồn với bác. Coi đó là 1 bài học bác ah!
08-18-2012, 10:46 AM
Ðề: HN-chán đời
bất cẩn quá.đáng tiếc thật.chuột luôn là mối đe dọa vô hình mà chỉ kjhi xảy ra ta mới sực tỉnh.
08-18-2012, 11:14 AM
Ðề: HN-chán đời
chán đời quá các cụ à, chọn đc cái lồng ở Hoàng Hoa Thám có 500kh, mà ko còn chim. 2tr/1ngay. Chim đắt hơn cả "bướm"
08-18-2012, 11:25 AM
Ðề: HN-chán đời
thành thật chia buồn với gia chủ?chuột và mèo là hiểm họa của ae chơi chim mà như mình cứ làm vài liều bả thế là nhà mình cũng chết mà hàng xóm cũng chẳng còn thế là yên tâm nhất
08-18-2012, 11:32 AM
Ðề: HN-chán đời
Cái này là do chủ topic ham đi chơi mà quên chim nè mốt cẩn thận nhá chủ topic chia buồn cùng bạn và bé nó.
08-18-2012, 11:32 AM
Ðề: HN-chán đời
nhà ở Tập thể oánh thuốc thì có mà nó chết chỗ nào thối um tỏi lên.mấy hôm trước mới bẫy đc 4con, hjk.mua đc e chim đẹp bảo để đất để mua cái lồng đẹp thế mà.........huhu
08-18-2012, 12:33 PM
Ðề: HN-chán đời
Sao nan lồng chỉ có tầm 1,5 - 2 cm mà chuột to lại chui vào được hả bác? Chuột nhắt thì chắc là mi nó không sợ rồi.
08-18-2012, 12:34 PM
Ðề: HN-chán đời
Chi buồn với bác, bác có thể lên goôgle tìm cách nhét hạt đỗ vào cà của chuột, 2 hôm nó xưng lên sẽ tự cắn chết đồng loại.
08-18-2012, 01:44 PM
Ðề: HN-chán đời
thocgao, post: 409285 Đã viết:Sao nan lồng chỉ có tầm 1,5 - 2 cm mà chuột to lại chui vào được hả bác? Chuột nhắt thì chắc là mi nó không sợ rồi. trùm kín áo lồng rồi, nhưng mà hqua lúc vệ sinh chuồng thì tháo cái nhựa của chủ cũ nó ra, thế là nó cắn lan ở đáy lồng nó chui lên, lúc m ra thì con chuột đang nằm trong đó, lắc mạnh lâu twowngr nó chết, mở cửa lồng ra định đập cho thì nó bay mất, ôi, bay 2M, mất cả công đi xem chim nữa
08-18-2012, 03:11 PM
Ðề: HN-chán đời
tức lắm chứ.cay bọn chuột thật
08-18-2012, 03:24 PM
Ðề: HN-chán đời
mới bị con mèo nhà hàng xóm chới mất 1 em CM
08-18-2012, 07:07 PM
Ðề: HN-chán đời
huongtd109, post: 409287 Đã viết:trùm kín áo lồng rồi, nhưng mà hqua lúc vệ sinh chuồng thì tháo cái nhựa của chủ cũ nó ra, thế là nó cắn lan ở đáy lồng nó chui lên, lúc m ra thì con chuột đang nằm trong đó, lắc mạnh lâu twowngr nó chết, mở cửa lồng ra định đập cho thì nó bay mất, ôi, bay 2M, mất cả công đi xem chim nữa Là sao vậy bác? Tức là chim của bác không chết mà nó bay mất thôi phải không ạ? Sao con chuột lại nằm trong lồng? Chẳng nhẽ chim mổ chết chuột xong giả vờ chết?
08-18-2012, 07:08 PM
Ðề: HN-chán đời
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
08-18-2012, 07:30 PM
Ðề: HN-chán đời
Danh ba cho ca chuot lan meo dj e het la lu chjm bjnh yen ngay thuj;-(
08-18-2012, 07:39 PM
Ðề: HN-chán đời
nổi đau này như kiến cắn mất mát này như 1 móng tay rơi
08-18-2012, 07:46 PM
Ðề: HN-chán đời
chia buồn cả bác nhé. bác thịt luộc luôn con chuột đi. hjx. |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|