Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Help em trị yểng của em với!
#1
Chả là e có 1 chú yểng non khoảng 1t tuổi nay đã cứng cáp, thả ra bay vù vù nhưng mấy hôm nay e cho e nó vào lồng thì e nó chỉ đứng yên một lúc rồi bay loạn lên đòi ra mà e đút cho cũng ko ăn mặc dù nó rất đói!?? E thấy thế thương quá lại bỏ vào hộp bìa lót giấy mềm(cái hộp vẫn để e nó nằm trước kia ấy) thì lại ăn luôn mồm!? Các tiền bối giúp e cách cho e yểng nhà e "yên tâm" ở trong lồng được ko ạ
Trả lời
#2
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Thả cái hộp vào trong lồng thử xem
Trả lời
#3
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Thich_Chim, post: 386976 Đã viết:Thả cái hộp vào trong lồng thử xem

Hộp của e to lắm làm sao vừa cái lồng được, e đã thử làm cái hộp nhỏ mà nó ko vào
Trả lời
#4
Ðề: Help em trị yểng của em với!

vậy thả lồng vào trong hộp:-w:-w:-w
Trả lời
#5
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Thich_Chim, post: 386978 Đã viết:vậy thả lồng vào trong hộp:-w:-w:-w

=))=))=))=))=))=))=))=))=))........^Smile^^Smile^
Trả lời
#6
Ðề: Help em trị yểng của em với!

nó chưa quen ý mà, ko lo đâu rồi e nó sẽ quen thôi bạn ah...
Trả lời
#7
Ðề: Help em trị yểng của em với!

tienhung430, post: 386980 Đã viết:nó chưa quen ý mà, ko lo đâu rồi e nó sẽ quen thôi bạn ah...

Vậy là cứ để nó ở trong lồng hở a?
Trả lời
#8
Ðề: Help em trị yểng của em với!

ducvp, post: 386981 Đã viết:Vậy là cứ để nó ở trong lồng hở a?


chiều lắm quen thân, cho vào lồng, chùm vải đen, ko ăn cho nhịn, cho nhịn luôn cả ngày tối cho cám vào chả mổ như điên ngay. ko chiều được
Trả lời
#9
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Không sao đâu em ah .Chim non khi đang ở lồng khi đưa vào tổ nó sẽ bị hoản loạn mất mấy hôm .Con nào cũng bị nt em ah .Lúc nào e chăn thì bắt nó ra ngoài xong lại bỏ vào lồng
Trả lời
#10
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Vâng để e thử xem sao..................Smile>-
Trả lời
#11
Ðề: Help em trị yểng của em với!

NHớ lấy tấm lưới che lồng lại không thì rụng hết lông tơ quanh mép nhé
Trả lời
#12
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Tới hnay nó còn nhảy lung tung nữa không hả e
Trả lời
#13
Ðề: Help em trị yểng của em với!

Vẫn còn nhưng ít thôi a ạ..............Smile>-
Trả lời
#14
Ðề: Help em trị yểng của em với!

nhảy lắm thì buộc luôn chân nó lại cho hết nhảy luôn, tìm cái lồng nhỏ nhỏ tròn tròn ấy, thả nó vào chỉ đứng và nằm được thôi ko nhảy nhót được một thời gian là quen ngay mà.
Trả lời
#15
Ðề: Help em trị yểng của em với!

cận thận nhé em,anh cũng bị như vậy rồi cứ thả ra đến lúc em nó bay lên nóc nhà hàng xóm nhìn thấy đứt ruột,cứ nghĩ thế là hết mất toi nó 1tr4 rồi hehe,nhưng may là lúc đó em nó đói quá anh lấy cái cóng đựng thức ăn của em nó ra đưa lên em nó thấy bay trở lại,thế là từ đó không dám cho ra khỏi lồng lun.em cứ bỏ vào lồng lót thêm giấy cho em nó nằm ở dưới đáy lồng khi nào em nó quen sẻ nhảy lên cầu đứng ah
Trả lời
#16
Ðề: Help em trị yểng của em với!

để cái lồng gần cái hộp, rồi khoét 1 lỗ thông qua cái hộp. Nó tu từ rồi sẽ quen. Ko nên ép nó sang ngay.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách