Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp
#1
Yểng của mình mới được khoảng 5 tuần tuổi. Cả ngày ăn chơi trong lồng thì ko sao, nhưng cứ đến chập tối, giờ gà lên chuồng, tức là khi trời sẩm tối như giờ này này, thì cứ bay loạn xạ phi vào lồng không chịu yên mà đi ngủ. Chắc trời bắt đầu tối nên nó sợ. Nhìn em nó cứ phi vào lồng mà mình xót ruột quá nên post bài lên forum nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem có cách nào giúp nó bớt nhát mà yên tâm đi ngủ không ạ? Em không thích trùm áo lồng mà muốn tìm cách cho nó đỡ nhát hơn (em đã thử trùm áo lồng thì nó cũng vẫn nhảy). Em cám ơn nhiều ạ.
Trả lời

#2
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

thanhdkh, post: 366851 Đã viết:Yểng của mình mới được khoảng 5 tuần tuổi. Cả ngày ăn chơi trong lồng thì ko sao, nhưng cứ đến chập tối, giờ gà lên chuồng, tức là khi trời sẩm tối như giờ này này, thì cứ bay loạn xạ phi vào lồng không chịu yên mà đi ngủ. Chắc trời bắt đầu tối nên nó sợ. Nhìn em nó cứ phi vào lồng mà mình xót ruột quá nên post bài lên forum nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem có cách nào giúp nó bớt nhát mà yên tâm đi ngủ không ạ? Em không thích trùm áo lồng mà muốn tìm cách cho nó đỡ nhát hơn (em đã thử trùm áo lồng thì nó cũng vẫn nhảy). Em cám ơn nhiều ạ.

Vấn đề này chưa gặp bao giờ Sad.
A thường làm như thế này, đến chập tối sau khi a cho ăn no xong thì mang vào phòng tối đóng hết cửa sổ tắt điện cho nó đi ngủ luôn, trời tối không nhìn thấy gì e nó ngủ luôn, yểng của a ko phải sợ mà nhìn thấy a nên cứ nhảy về phía a rồi đòi ra nên bị trọc ít lông đầu Big Grin
Trả lời

#3
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

mình cũng chưa gặp vấn đề này cũng giống như bạn tienhung430 thì mỗi lần buổi tối mình tắt đèn thì con nhồng của mình cũng đi ngủ luôn mỗi lần mình lên nó thấy mình là nhảy tông lồng đòi ra ngoài chơi nên cái đầu cũng hơi bi trọc tý..
Trả lời

#4
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

minh da tung gặp 2 e sáo đen nhà minh trc cũng bị the hic ... tầm 5h chiều là bắt dau zở trò con lợn dáy ra .... trùm vai cung k ăn thua hic hic
Trả lời

#5
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

Khuyên bạn tốt nhất trùm áo lồng, ko trúng gió chết hồi nào ko hay đó.
Trời tối tối bạn thử bật đèn sáng cho nó xem tình hình có khả quan hơn k?
Trả lời

#6
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

Roit, post: 366855 Đã viết:Khuyên bạn tốt nhất trùm áo lồng, ko trúng gió chết hồi nào ko hay đó.
Trời tối tối bạn thử bật đèn sáng cho nó xem tình hình có khả quan hơn k?

đèn cáng sáng nó càng nhảy ..... h còn 1 cách là cho e nó ra ngoìa sân noi có ánh sáng trời tụ nhiên ........ trc minh lam the cũng dc hihiihihi
Trả lời

#7
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

Giống em Yểng nhà mình đang nuôi, cũng tầm 5-6 tuần tuổi gì đó, tối đến là nhảy loạn xạ lên ko chịu nằm yên ngủ. Theo mình thấy là em nó thích nhảy về chỗ có ánh sáng, ban đầu mình trùm áo lồng em ấy vẫn phá vậy.

Chắc đang tuổi teen nên chúng nó quậy phá, qua giai đoạn này sẽ hết.

Em sáo mình nuôi năm trước cũng vậy, được một thời gian là quen thôi. Vì có lẽ lần đầu được thấy cảnh nhập nhoạng tối nên em nó phá.
Trả lời

#8
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

thanhdkh, post: 366851 Đã viết:Yểng của mình mới được khoảng 5 tuần tuổi. Cả ngày ăn chơi trong lồng thì ko sao, nhưng cứ đến chập tối, giờ gà lên chuồng, tức là khi trời sẩm tối như giờ này này, thì cứ bay loạn xạ phi vào lồng không chịu yên mà đi ngủ. Chắc trời bắt đầu tối nên nó sợ. Nhìn em nó cứ phi vào lồng mà mình xót ruột quá nên post bài lên forum nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem có cách nào giúp nó bớt nhát mà yên tâm đi ngủ không ạ? Em không thích trùm áo lồng mà muốn tìm cách cho nó đỡ nhát hơn (em đã thử trùm áo lồng thì nó cũng vẫn nhảy). Em cám ơn nhiều ạ.

Mấy con chim nhà mình cũng thế đấy ko chỉ có yểng thôi đâu, chòe than, sâu xanh, sáo đều nuôi được 2 3 tháng rồi cũng nhảy loạn lên theo mình lúc nhập nhoạng tối ấy. Có lần mình thả e sâu xanh ra thì nó leo lên vai mình ngủ:x
Trả lời

#9
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

thanhdkh, post: 366851 Đã viết:Yểng của mình mới được khoảng 5 tuần tuổi. Cả ngày ăn chơi trong lồng thì ko sao, nhưng cứ đến chập tối, giờ gà lên chuồng, tức là khi trời sẩm tối như giờ này này, thì cứ bay loạn xạ phi vào lồng không chịu yên mà đi ngủ. Chắc trời bắt đầu tối nên nó sợ. Nhìn em nó cứ phi vào lồng mà mình xót ruột quá nên post bài lên forum nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem có cách nào giúp nó bớt nhát mà yên tâm đi ngủ không ạ? Em không thích trùm áo lồng mà muốn tìm cách cho nó đỡ nhát hơn (em đã thử trùm áo lồng thì nó cũng vẫn nhảy). Em cám ơn nhiều ạ.

vụ này hơi lạ, sáo của mình chỉ nhảy chứ không phi thân đâm đầu vào lồng như thế..., e chộp nhà mình đồng hồ sinh học như người. sáng dạy, tối ngủ im phăng phắc, bạn cứ để chỗ đông người vào là quen, sáo nhà mình treo trong bếp.

nó mà nhảy loạn nên chịu khó nhồi thị bò, với dế cho nó no căng, căng da bụng trùng da mắt là đi ngủ hết nhảy nhót luôn Wink)
Trả lời

#10
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

sao_chop, post: 366859 Đã viết:vụ này hơi lạ, sáo của mình chỉ nhảy chứ không phi thân đâm đầu vào lồng như thế..., e chộp nhà mình đồng hồ sinh học như người. sáng dạy, tối ngủ im phăng phắc, bạn cứ để chỗ đông người vào là quen, sáo nhà mình treo trong bếp.

nó mà nhảy loạn nên chịu khó nhồi thị bò, với dế cho nó no căng, căng da bụng trùng da mắt là đi ngủ hết nhảy nhót luôn Wink)

hahahah k dc dau a ak trc may con trc e cvung thế nó sẽ k há mồm luc dấy đâu hic
Trả lời

#11
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

hoankut, post: 366860 Đã viết:hahahah k dc dau a ak trc may con trc e cvung thế nó sẽ k há mồm luc dấy đâu hic

kông há mồm thì banh mồm nó ra nhồi vào, con chộp nhà a toàn nhồi, giờ cũng quen rồi. lười ăn a nhồi cho 4 -5 phát là no căng hehe
<------ Bổ sung bài viết ------->
thanhdkh, post: 366851 Đã viết:Yểng của mình mới được khoảng 5 tuần tuổi. Cả ngày ăn chơi trong lồng thì ko sao, nhưng cứ đến chập tối, giờ gà lên chuồng, tức là khi trời sẩm tối như giờ này này, thì cứ bay loạn xạ phi vào lồng không chịu yên mà đi ngủ. Chắc trời bắt đầu tối nên nó sợ. Nhìn em nó cứ phi vào lồng mà mình xót ruột quá nên post bài lên forum nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem có cách nào giúp nó bớt nhát mà yên tâm đi ngủ không ạ? Em không thích trùm áo lồng mà muốn tìm cách cho nó đỡ nhát hơn (em đã thử trùm áo lồng thì nó cũng vẫn nhảy). Em cám ơn nhiều ạ.

cũng có thể e yểng của bạn từ hồi bị chấn thương sọ não do va chạm quá mạnh nên bị thần kinh hoảng loạn vào chiều tối. Wink)
Trả lời

#12
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

cám ơn mọi người nhiều ạ. Em nghĩ lại thấy có lẽ đúng là nó đòi ra vì muốn theo mình chứ không phải nó sợ đâu, trời tối cũng chỉ là một phần lý do thôi. Em sẽ làm theo lời khuyên của mọi người xem sao, hi
Trả lời

#13
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

thanhdkh, post: 366862 Đã viết:cám ơn mọi người nhiều ạ. Em nghĩ lại thấy có lẽ đúng là nó đòi ra vì muốn theo mình chứ không phải nó sợ đâu, trời tối cũng chỉ là một phần lý do thôi. Em sẽ làm theo lời khuyên của mọi người xem sao, hi

Chuẩn, nó đòi theo người và đòi vào chỗ có ánh sáng, nó không thích chỗ tối.
Trả lời

#14
Ðề: Yểng hơi nhát, nhờ mọi người tư vấn giúp

sao_chop, post: 366861 Đã viết:cũng có thể e yểng của bạn từ hồi bị chấn thương sọ não do va chạm quá mạnh nên bị thần kinh hoảng loạn vào chiều tối. Wink)

Đây có lẽ là một nguyên nhân cần lưu ý Wink)Wink)Wink)
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.