Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ
#21
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

kế bên nhà tôi có 1 bà cực kỳ thích nuôi mèo kêu tên nó là Mi nữa chứ, ngứa cả tai.ngày nào cũng cho ăn dép, mà khi ko có bả chứ có bả lại xích mích.
thôi chia buồn cùng chủ chim nhé
Trả lời

#22
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

báo cáo với các bác. sau 1 ngày dình dập, bẫy bằng mồi cá nướng. em đã tóm cổ được con mèo mất dạy.
e bắt 1 con chuột con buộc chân e nó lại. con mèo thấy chuột lao tới. thế là e cho nó 1 dép vào mặt cứ như vậy sơ sơ cũng ăn hơn chục dép. sau nửa tiếng tra tấn e đã thả nó ra. nghĩ đi nghi lại vì mèo nhà người quen nên e ko muốn cho nó vào tắm cháo nóng. hum nay trả thù được cho 2 e khuyên nhẹ cả người. dù sao vẫn thương tiếc 2 e nó.
<------ Bổ sung bài viết ------->
bác mactun ở đâu mà bẫy được nhiều vậy, cho e đi bẫy với, 1 ngày không nghe mấy e khuyên ríu rít buồn thật.
Trả lời

#23
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

tiec qua dk em khuyen liu thoi roi
Trả lời

#24
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

sangtranhy, post: 356711 Đã viết:báo cáo với các bác. sau 1 ngày dình dập, bẫy bằng mồi cá nướng. em đã tóm cổ được con mèo mất dạy.
e bắt 1 con chuột con buộc chân e nó lại. con mèo thấy chuột lao tới. thế là e cho nó 1 dép vào mặt cứ như vậy sơ sơ cũng ăn hơn chục dép. sau nửa tiếng tra tấn e đã thả nó ra. nghĩ đi nghi lại vì mèo nhà người quen nên e ko muốn cho nó vào tắm cháo nóng. hum nay trả thù được cho 2 e khuyên nhẹ cả người. dù sao vẫn thương tiếc 2 e nó.
<------ Bổ sung bài viết ------->
bác mactun ở đâu mà bẫy được nhiều vậy, cho e đi bẫy với, 1 ngày không nghe mấy e khuyên ríu rít buồn thật.

Mình ở Bác ninh, dạo này đang nhiều khuyên lắm.
Mình chỉ bẫy đủ nuôi thôi, chứ không bẫy nhiều làm gì.
Nếu bạn ở gần qua mình tặng 2 con mộc.
Trả lời

#25
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

sangtranhy, post: 356689 Đã viết:vào hồi 13h20p ngày hum nay, 2 em khuyên đang tập líu của e đã ra đi, trong lúc e đang cho tắm nắng,hic..sau 20p quay lại cất lồng, lồng thì tan tác, lông bay tung tóe. thủ phạm là e mèo nhà hàng xóm. xót xa khi thấy cảnh nó ngậm 2 e khuyên của em nó chạy.
nỗi đau này thật là xót xa. mất mát này thật là to lớn. e đen quá hic.Sad(Sad(
buồn quá nên chia sẻ với các bác 1 chút.... tình hình lại đi mua chim mới thôi...
thaks các bác đã qua chia buồn cùng e.

bạn có tin không phải mình thì sáng ngày hôm sau con mèo đó lè lưỡi luôn hết đường về nhà . 1 con cá chỉ vàng 1 cơ số thuốc chuột tẩm vào chết ngắc luôn . em tí nữa bị mèo sơi con chào mào may đang ngủ phat hiện kịp chỉ kịp phi giật cái đuôi nó thế mà vẫn chạy thoát . lần tới bác chủ thớt chơi theo cách của mình đê Smile)
Trả lời

#26
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

Xin chia buồn với bác, e nghĩ để cho hết tức thì bác bẫy con mèo làm thịt cho rồi.kekeke
Trả lời

#27
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

chia buồn cùng bác, chim sắp chơi đc rồi lại chết phí quá.
Trả lời

#28
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

chaomaoga, post: 356714 Đã viết:bạn có tin không phải mình thì sáng ngày hôm sau con mèo đó lè lưỡi luôn hết đường về nhà . 1 con cá chỉ vàng 1 cơ số thuốc chuột tẩm vào chết ngắc luôn . em tí nữa bị mèo sơi con chào mào may đang ngủ phat hiện kịp chỉ kịp phi giật cái đuôi nó thế mà vẫn chạy thoát . lần tới bác chủ thớt chơi theo cách của mình đê Smile)

cám ơn bác đã qua chia sẻ...............
<------ Bổ sung bài viết ------->
huuthuong73, post: 356715 Đã viết:Xin chia buồn với bác, e nghĩ để cho hết tức thì bác bẫy con mèo làm thịt cho rồi.kekeke

giờ e đã có chim mới rất mong được giao lưu với các bác.
<------ Bổ sung bài viết ------->
thanhkeu128, post: 356716 Đã viết:chia buồn cùng bác, chim sắp chơi đc rồi lại chết phí quá.

rất mong được giao lưu với bác để học hỏi kn...........
Trả lời

#29
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

Kinh nghiệm bạn có thể tham khảo AE trên diễn đàn này, nhưng để an toàn cho chim thì có 3 loại nguy hiểm cho chim bạn phải giải quyết đó là mèo, chuột, kiến, cả 3 loại này đều nguy hiểm cho chim, đánh thuốc chuột thì mèo cũng chết, kể ra như thế hơi dã man nhưng đã nuôi chim thì ko có Mèo, chuột, nếu thích mèo thì thôi Chim, mình đã phải làm như thế vì con Hoàng Yến rất đẹp vừa mua 1,5r sáng ra chỉ còn lông và đầu chim, cáu lồng Vác kỹ cũng gần tan luôn, mình đánh bả 2 ngày liện ok
Trả lời

#30
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

làm thịt mèo bạn ơi, ngon lémSmile)
Trả lời

#31
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

thanhduongip4, post: 356718 Đã viết:Kinh nghiệm bạn có thể tham khảo AE trên diễn đàn này, nhưng để an toàn cho chim thì có 3 loại nguy hiểm cho chim bạn phải giải quyết đó là mèo, chuột, kiến, cả 3 loại này đều nguy hiểm cho chim, đánh thuốc chuột thì mèo cũng chết, kể ra như thế hơi dã man nhưng đã nuôi chim thì ko có Mèo, chuột, nếu thích mèo thì thôi Chim, mình đã phải làm như thế vì con Hoàng Yến rất đẹp vừa mua 1,5r sáng ra chỉ còn lông và đầu chim, cáu lồng Vác kỹ cũng gần tan luôn, mình đánh bả 2 ngày liện ok

bác thiệt hại nặng lề quá nhỉ, chia buồn cùng bác.
<------ Bổ sung bài viết ------->
roman, post: 356719 Đã viết:làm thịt mèo bạn ơi, ngon lémSmile)

thanks bác. e cũng rất thịc an thịt mèo.....
Trả lời

#32
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

đã thế thì bạn nên tìm cách trả thù con mèo ấy đi bạn à.ko thì lại có thêm lần nữa.tìm cách bẫy hay bả nó đi.mình chúa ghét loại mèo đấy.
Trả lời

#33
Ðề: một ngày tồi tệ trong những ngày tồi tệ

Đề xuất ý kiến là bắt con mèo cột thế tứ mã phanh thây trong lồng cho mấy e khuyên mổ trả thù ngay đi!
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.