Bài viết: 95
Chủ đề: 13
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
Bé nhìn dễ thương quá bạn, sang năm đón em khác về nuôi, coi như lần này bạn rút kinh nghiệm vậy.
Bài viết: 23
Chủ đề: 3
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
san năm kiếm 1 e khác về chơi a ạ,mà a cho e hỏi là thường mua mấy e chim non này mua ở đâu nhìu và rẻ vậy a
Bài viết: 368
Chủ đề: 54
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
z là bị mèo xơi rồi hả , tiếc nhỉ
Bài viết: 95
Chủ đề: 13
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
lee.min.ho, post: 353238 Đã viết:z là bị mèo xơi rồi hả , tiếc nhỉ
ko phải mèo xơi bạn ạ, chó chim mèo nhà mình đoàn kết lắm, mà chó thì sợ mèo, còn mèo thì sợ chim, chính xác 100% luôn  . e ấy bị bệnh thôi
thấy e Bốp đi ra là chó mèo nhà mình dạt hết  )
Bài viết: 368
Chủ đề: 54
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 888
Chủ đề: 35
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
vinaclix, post: 353239 Đã viết:ko phải mèo xơi bạn ạ, chó chim mèo nhà mình đoàn kết lắm, mà chó thì sợ mèo, còn mèo thì sợ chim, chính xác 100% luôn . e ấy bị bệnh thôi
thấy e Bốp đi ra là chó mèo nhà mình dạt hết )
zdậy là e Bốp nhà bạn có một "vũ khí đặc biệt" trong mình mà đến chó mèo còn phải sợ nữa  ), có thể chó mèo nhà a đã từng bị e Bốp kéo băng hù một lần rùj nên h` ko dám đụng đến đó=))
Bài viết: 95
Chủ đề: 13
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
lee.min.ho, post: 353240 Đã viết:chắc nó bị bệnh ung thư môi hả , tại cậu sơn môi nó nhìu quá , nhìn cái mỏ đỏ chét kìa 
Mỏ e nó đỏ thế ấy chứ, ai đi sơn đâu bạn 
E bị ăn ko tiêu thì đúng rồi, nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa là do cúm, vì mình chủ quan để e bị nhiễm nước mưa
<------ Bổ sung bài viết ------->
vuhoang, post: 353241 Đã viết:zdậy là e Bốp nhà bạn có một "vũ khí đặc biệt" trong mình mà đến chó mèo còn phải sợ nữa ), có thể chó mèo nhà a đã từng bị e Bốp kéo băng hù một lần rùj nên h` ko dám đụng đến đó=))
Chó mèo nhà mình nó sợ vì nó thấy mình cưng e Bốp, nó cũng hiểu được đó ko phải đồ ăn, lúc đầu khi e mới về thì mèo nhà mình còn nhăm nhe, nhưng quát cho vài lần thì nó cũng hiểu, chó thì khôn hơn, đã là vật nuôi trong nhà thì ko bao giờ nó cắn cả
Bài viết: 111
Chủ đề: 10
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
Chia buồn cùng bạn. Em xích quá đẹp.
Bài viết: 95
Chủ đề: 13
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
old_father2012, post: 353243 Đã viết:Chia buồn cùng bạn. Em xích quá đẹp.
Thanks bạn, thực sự với mình thì e nó vô giá, mình coi nó như 1 người bạn nhỏ vậy  . Đến đi công tác nếu có thể mình cũng cho e nó theo, ngoại trừ 1 lần e nó bỏ đi tới gần 2 ngày làm mình tức điên vì nghĩ e nó ngu và thi thoảng e ấy lại nhổ mấy cái phím từ laptop của mình ra thì mọi thứ đều ổn, mình đang dạy nó nói, mỗi lần như vậy nó rất hứng thú, cứ cắn nhẹ vào tai mình, hic hic. e đang bập bẹ được 1 số từ rồi, giờ lại còn biết nghe lời nữa,  (
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
hix tội nghiệp bé, chia buồn cùng bạn 
trym đẹp thế mà  (
Bài viết: 213
Chủ đề: 12
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
đừng bùn vậy là có thêm kinh nghiệm nuôi nấng tốt lần sao.
Bài viết: 45
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
em chim này gọi là em chim gì vậy bác. năm sau chắc em cũng phải làm 1 nhóc về nuôi . đáng yêu quá bạn ạ. mà bạn thả thế nó không bay đi à. hay nhỉ. chim nhìn đep the ma ra đi, tiêc nhỉ. Xin chia buồn với bác. đúng là hồng nhan bạc phận ạ !!!!!
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tạm biệt e Bốp đáng yêu
chaomao1234567, post: 353247 Đã viết:em chim này gọi là em chim gì vậy bác. năm sau chắc em cũng phải làm 1 nhóc về nuôi . đáng yêu quá bạn ạ. mà bạn thả thế nó không bay đi à. hay nhỉ. chim nhìn đep the ma ra đi, tiêc nhỉ. Xin chia buồn với bác. đúng là hồng nhan bạc phận ạ !!!!!
Pé này gọi là Xích hay còn gọi với nhiều cái tên khác như: Vẹt má Vàng, Vẹt Thái
|