Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
tinh hình là hồi chiều nay dọn lồng, cho bé vẹt ra ngoài sân leo treo cho no thoải mái.Hix mãi lúi húi không để ý, e no leo lên cây hoa sứ cảnh, hix e nó ăn chụi cả lá và cành luôn.Nếu như thế thì cũng không sao nhưng mà e nó ăn xong rồi thi bây giờ người nó cứ ủ rủ, va bị nôn ọe, hix chắc là e nó bị ngộ độc rùi, có ai đã từng bị chưa bày mình cách chữa trị với,minh lo quá.giờ cứ thây e nó đưng ủ rủ và mắt thì cứ lim dim
p/s e nó ăn vào la ói ra luôn, nhin thay thức ăn vãn y xì như lúc dầu chưa đựoc tieu hóa luon
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
rồi , chim bạn đã bị ngộ độc nặng rồi , với trường hợp này nếu nhẹ thì chim sẽ lướt qua đc , còn k thì ... ở vn mình k có bác sĩ cho chim nên hơi mệt mõi , hiện tại bạn có cho nó ăn bắp non k , bạn hạy tìm bắp về cho nó ăn , nếu k có bắp non thì tìm bắp già tí cũng đc , nhưng hạt bắp phải mềm và mọng nước 1 tí , nếu chim của bạn nhẹ thì ăn bắp non có thể cầm ói và vượt qua đc ....
Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
lekhanh_singer, post: 328522 Đã viết:Bac thu dut cho em no uong nuoc nhieu zo xem sao . Neu hok bot thi fai dem ra thu y roi tinh huong cua bac it gap wa nen tot hon het la bac dem len thu y xem sao cho yen tam vâng, mình cũng đã cho nó uống nhùi nước rùi, bỏ hũ nước vào là bé chay tới uống ưng ực luôn, uống xong rồi lại ói nhìn tội quá,hj vọng e nó ói hết chất độc ra
Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Phatyeumai, post: 328523 Đã viết:rồi , chim bạn đã bị ngộ độc nặng rồi , với trường hợp này nếu nhẹ thì chim sẽ lướt qua đc , còn k thì ... ở vn mình k có bác sĩ cho chim nên hơi mệt mõi , hiện tại bạn có cho nó ăn bắp non k , bạn hạy tìm bắp về cho nó ăn , nếu k có bắp non thì tìm bắp già tí cũng đc , nhưng hạt bắp phải mềm và mọng nước 1 tí , nếu chim của bạn nhẹ thì ăn bắp non có thể cầm ói và vượt qua đc ....
cảm ơn a, e se cho bé ăn thử, hix 1 chút sơ sẩy ma khổ thiệt, ma thiẹt chứ có canh thìu cũng ko bit đựoc ,ai ngờ cái lá cây sứ đó nó lại độc zuwx vậy chứ.mấy ae nhà có vườn nhớ rút kinh nghiẹm của mình nhé. không lai khổ mấy bé  (  (  (  (
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Bạn cho uống nước đường với lá trà xanh đi, có thể giải độc được đó. Hoặc lấy gốc cây chuối rồi dã nhỏ lấy nước cho uống. Ngày xưa mèo nhà mình ăn bả chuột cho uống gốc cây chuối mà khỏi đó.
Bạn cho em nó uống than củi mài bỏ vào nước, giải độc cũng tốt đó bạn.
Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
congphong, post: 328526 Đã viết:Bạn cho uống nước đường với lá trà xanh đi, có thể giải độc được đó. Hoặc lấy gốc cây chuối rồi dã nhỏ lấy nước cho uống. Ngày xưa mèo nhà mình ăn bả chuột cho uống gốc cây chuối mà khỏi đó.
Bạn cho em nó uống than củi mài bỏ vào nước, giải độc cũng tốt đó bạn.
thanks, mình sẽ cố hết sức, jo bé cũng còn khá đỡ.sau khi uong nhui nuoc và ói thi jo thấy bé đã hơi đỡ, không con ói nũa, chỉ lừ đừ, hi vong be qua đêm nay se không sao, giờ đang cho bé vào phông yên tĩnh dể nghĩ lấy sức, hy vọng ngyaf mai lai thấy bé chay lung tung cap cai này cắn cai nọ
Bài viết: 313
Chủ đề: 24
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
đôi khi nuôi thì cũng vui thật nhưng mà tụi này phá quá!dây điện thì chỗ lòi dây đồng(hôm nọ chân đất mà dẵm phải mới phát hiện là dây có điện  )),dây thì chia 5 ,7 khúc.ra chợ làm bó rau về nấu,không để ý hắn ta mang ra nhằn 1 lúc=>thôi chứ như là băm rau cho lợn,không còn 1 cọng nào lành luôn!
nó ăn đã đành đằng này lại nhằn ra ko nản luôn,dọn rác sau nó là cả 1 vấn đề.
được cái con này nó cũng chăm,nếu đã leo lên cây thì cứ gọi là dọn gần sạch lá ở các cành xong mới xuống  )
thôi ko chém gió nữa làm bài đã,mấy hôm nay nhốt vào lồng thì nó nhìn mình với ánh mắt ko chút thân thiện  )
Bài viết: 98
Chủ đề: 1
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Lá hoa sứ có nhiều mủ, không độc mới lạ, như cây sương rồng, vài giọt mủ rớt vô bể cá thôi là hôm sau cá thi nhau bơi ngửa, nước trà + đường có thể giải độc, cho uống thử xem
Bài viết: 2
Chủ đề: 0
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
bạn thử lấy đậu xanh sống giả cho nát rui pha chút nước cho nó uống thử coi.mấy lần bị ngộ độc mẹ mình thường làm vậy lắm.uống xong ói ra là thấy khỏe ah!
Bài viết: 50
Chủ đề: 2
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
mua em khác đi là vừa.....................
Bài viết: 128
Chủ đề: 11
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
nhiều lựa chọn quá.Hi vọng em nó sẽ khỏe lại.Bọn vẹt là khỏe nhất trong số các loại chim mình đã từng nuôi.
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Em nó thế nào rồi chủ thớt ơi.
Bài viết: 51
Chủ đề: 5
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
cây sứ thuộc họ trúc đào, có chất gây độc ảnh hưởng lên tim và hệ tiêu hóa, chắc chim bạn khó qua khỏi... chúc may mắn
Bài viết: 294
Chủ đề: 11
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Cũng tội bé quá do mình nuôi nhốt trong nhà không giống ngoài thiên nhiên, nên mấy bé không biết đâu là có hại cho bé mà xơi láng hết. Anh em rút kinh nghiệm nhé, ráng làm theo cách anh congphong chỉ nha bạn!
Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
cảm ơn ae đã quan tâm,đến bậy jo thì e no vẫn chưa sao, mình dã lam theo cach mấy bạn chỉ, bây jowj thấy em nó cỏ vẻ tinh táo hơn chúc rồi.hi vọng vào một ngày mai tươi sáng 
p/s tối hôm wa cứ khổ với e nó.ngủ khong ngon 1 chặp la fair chạy ra hé cai lồng xem thử như thế nào, sáng nay nghĩ làm luôn^  ^
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
thnhan, post: 328536 Đã viết:cảm ơn ae đã quan tâm,đến bậy jo thì e no vẫn chưa sao, mình dã lam theo cach mấy bạn chỉ, bây jowj thấy em nó cỏ vẻ tinh táo hơn chúc rồi.hi vọng vào một ngày mai tươi sáng 
p/s tối hôm wa cứ khổ với e nó.ngủ khong ngon 1 chặp la fair chạy ra hé cai lồng xem thử như thế nào, sáng nay nghĩ làm luôn^ ^
Chưa bị sao thì khả năng sẽ qua khỏi, vì be ói ra hết rồi chắc cũng đỡ hơn.
Bài viết: 2,069
Chủ đề: 34
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Bài viết: 363
Chủ đề: 4
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
Chúc bé mau khỏe nhé ....................................................................
Bài viết: 80
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
hi, bé lại chạy lung tănng phá phách rùi mừng wa.thanks all ae nhé 
mong tất cả các bé đều khỏe manh hết cả
Bài viết: 3,286
Chủ đề: 52
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: help me ! gấp lắm rồi giúp mình cái
thnhan, post: 328540 Đã viết:hi, bé lại chạy lung tănng phá phách rùi mừng wa.thanks all ae nhé 
mong tất cả các bé đều khỏe manh hết cả 
Chúc mừng bạn nhé hihi................
|