Bài viết: 1,428
Chủ đề: 80
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
bạn trộn chuối tây vào cám cho chim ăn chống liệt,thi thoảng cho em nó ăn miếng dưa hấu hoặc cà rốt hấp để khi ra lông em nó " mượt mà ko lo bị xoăn" thi thoảng bác cho thêm mấy con sâu quy nghiên nát cho em nó thêm tí đạm mau nhớn,trong 4rum có file mp3 cho cm non đó,bác dow về cho ăn thì cho em nó nghe luôn ...tránh huýt sáo khi cho ăn ko hỏng chim...chúc bác có 2 em non khỏe mạnh :">
Bài viết: 118
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
dưa hấu thì bác chém cho nhỏ ra mấy em này ăn thì có mà mỏi tay....
Bài viết: 66
Chủ đề: 14
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
chia buồn với đồng hương,tôi cũng 1 thời yêu beta
Bài viết: 378
Chủ đề: 4
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
Bạn ơi, không nên cho cm non ăn dưa hấu nhé, vì dưa hấu tính mát rất dễ lạnh bụng đi ngoài, tốt nhất là cứ chuối tây chộn với cám cho ăn, cho ăn thêm thì ăn đu đủ và hồng xiêm là tốt nhất.
Bài viết: 822
Chủ đề: 2
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
chia buồn nhé, mấy e còn lại khỏe khoắn chưa bạn
Bài viết: 43
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
chúc mừng bác nhé.thông thường con bé nhất là con mái.cho hỏi bác ở đâu vậy có j để em 1 con non
Bài viết: 171
Chủ đề: 23
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn nhiều hơn vui
bạn thật tài đó.... mình cũng không rõ làm sao em nó chết nữa gì sao cũng không đc vui lắm :|