Bài viết: 239
Chủ đề: 15
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Tình hình là chiều hôm trước trở trời em cho con hoa mi ra tắm nên hình như nó bị cảm,sáng ra nhìn nó ủ rủ,it ăn cám.em mua sâu và bắt cào cào cho nó ăn,sang ngày thứ 2 thấy tốt hơn.Nhưng đến chiều ngày hôm nay thì thấy nó ngồi dưới sàn và thở rất nhiều,có lúc hà miêng thở cấp như mình bị ngạt ấy.Nhờ ae tư vấn xem có cách chưa không ?
Bài viết: 239
Chủ đề: 15
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Không có ai giúp mình sao?để nó ra đi thì tội lắm
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Nó ăn dế với châu chấu thì cho nhiều vào cho nó ăn thay cám cho nó mau lấy lại sức, nhỏ vài giọt dầu gió vào đáy lồng xem sao???
Bài viết: 516
Chủ đề: 14
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Cẩn thận chứ tình hình như thế là em nó sắp đi rồi đấy. Khẩn
Bài viết: 239
Chủ đề: 15
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
thấy nó thờ mà nhìn mệt quá,có lúc thở cấp há hết miệng ra
Bài viết: 42
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
nhỏ vài giọt dầu phật linh vào đáy lồng cho em nó nhé..
Bài viết: 215
Chủ đề: 9
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Khi chim đã vào thế nguy cấp rồi thì Hoa Đà tái thế cũng không cứu kịp đâu bạn à. Như bạn mô tả thì có thể chim bạn đã bị trúng cảm rồi. Vì không như người có thể cấp cứu khẩn cấp nên chỉ còn cách cầu mong số em nó không đoản thọ thôi!!! Bạn hãy treo em nó chỗ thoáng mát, không cần tắm táp và mồi tươi gì, vì mọi thứ lúc này đều không cần thiết. Tháo hết áo lồng ( không có gió lùa nha) và nhỏ vài giọt dầu phật linh xuống sàn...
bước tiếp theo là bạn hãy chờ 1 điều thần kì xảy ra với chú HM của bạn!!!
Bài viết: 77
Chủ đề: 6
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Sao nó ốm lại phải tháo áo lồng ra vậy bác chimbochao?
Bài viết: 12
Chủ đề: 2
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Chim của bạn chắc bị cảm rồi.
Tôi cũng gặp trường hợp như bạn, đến nay, sau hơn một tháng chim đã khỏe nhưng vẫn chưa hồi phục phong độ như lúc trước. Tôi có chút kinh nghiệm khi cứu chú chim của mình xin chia sẻ với bạn:
Bạn nên vẩy vài giọt dầu gió vào bố lồng, trùm bố lồng và hé bố lồng chữ A.
Treo lồng nơi thoáng nhưng kín gió, nên để chim nơi yên tĩnh, không nghe tiếng chim trống và mái.
Không tắm.
Lúc này chim rất yếu, ăn cực ít cám nên không thể thiếu mồi tươi (dế) được.Lúc này chắc phân chim sẽ không được tốt do tiêu hóa kém. Mỗi ngày cho chim ăn thêm một con giun đất và thêm cả tí đất mùn do giun đùn lên.
Cho chim uống nước pha thêm chút mật ong, thay nước mỗi ngày.
Qua hai, ba hôm mà chim vẫn chịu ăn thì chắc là sống, còn hồi phục thì "Kiên Nhẫn" vậy.
Chúc chú chim mau bình phục
Bài viết: 414
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
Mặc dù muộn nhưng mình vẫn phải pots ý kiến lên để ae còn biết điều trị khi gặp tình huống trên.
Dân gian gọi bệnh trên là cảm lạnh, đông y gọi là "cảm mạo phong hàn" còn tây y bọn mình gọi đó là bệnh VIÊM LONG ĐƯỜNG HÔ HẤP.
Bệnh này nếu đc điều trị sớm sẽ khỏi hoàn toàn và ko để lại di chứng
Cách chữa trị như sau: Bạn ra hiệu thuốc mua 1 gói kháng sinh : Amoxicilin 250mg của trẻ em + 1 viên Clopheniramin 4mg (màu vàng) về pha vào nước đổ vào mồm chim hoặc cho chim uống, hết ngày thay nước mới.
Điều trị như vậy 2-3 ngày chim sẽ khỏi hoàn toàn. Sau khi khỏi nếu phân có biểu hiện khác lạ bạn phải cho uống nước có pha thêm thuốc men tiêu hóa Biosuptil nhé. Vì dùng kháng sinh có thể sẽ bị loạn khuẩn đường ruột
Chúc các ae có chú chim khỏe mạnh!
Bài viết: 203
Chủ đề: 13
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu giúp em con họa mi
bác traitimgiabang có cái trái tim giá bang mà tấm lòng lại ko thấy giá băng nhỉ.thấy bác hay góp ý giúp mọi ng,ko thấy dấu nghề như nhiều anh em khác