Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em
#1
Bình thường Vẹt e ko kêu tiếng nào..... Vậy mà.............. :
Tối hôm qua đá bòng 11h về rùi còn tắm rửa xem tivi >> gần 12h......... mệt nhã nhơi.... Vậy mà sáng nay 6h sáng nó kêu ầm ĩ:!!.......... vừa vuiBig Grin mà lại vừa điên Sad( X-(
=> anh Phát giúp e khóa mỏ nó vào buổi sáng !!!
nói tùm lại.................. bâyh nó cũng cho đút ăn rùi.... khi nó đừng yên trên bộ cầu thì cho sờ chứ thả nó xuống sàn nhà sờ vô nó bay nhảy chạy lung tung................ Sad(
=> giúp em nốt cái này......... Big Grin
Tks trước luôn
Trả lời

#2
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

Vẹt la hét ầm ĩ vào buổi sáng là chuện bình thường, mình nuôi 2 em, như cái báo thức, đúng 6h là chạy khắp lồng la, đạp mỏ vào khay inox cho thêm sinh động rồi 6h30 2em vô tư đứng rỉa lông mệt lả chờ mình thay thứcc ăn, đồ uống. Như cái báo thức tự nhiên. Muốn em nó kô la thì cứ trùm lồng lại như mấy ngừoi nuôi chim hót, có tiếng động mấy mà tối om thì vẹt cũng im re thôi
Trả lời

#3
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

sáng ra là lúc nó khỏe mạnh mà, em nhà mình thì ko la, chỉ như nói chuyện với hát thui Smile) sáng nào cũng thế, còn nó la to thì chỉ khi nghe thấy tiếng mình Smile), còn vấn đề thả xuống ko cho sờ thì bạn cứ dần dần làm quen với em nó khi nó trên cầu đứng, vừa cho ăn vừa vuốt ve tình cảm vừa nịnh nó, dần dần nó sẽ yêu bạn thuii =))
Trả lời

#4
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

slim_shady, post: 280248 Đã viết:sáng ra là lúc nó khỏe mạnh mà, em nhà mình thì ko la, chỉ như nói chuyện với hát thui Smile) sáng nào cũng thế, còn nó la to thì chỉ khi nghe thấy tiếng mình Smile), còn vấn đề thả xuống ko cho sờ thì bạn cứ dần dần làm quen với em nó khi nó trên cầu đứng, vừa cho ăn vừa vuốt ve tình cảm vừa nịnh nó, dần dần nó sẽ yêu bạn thuii =))

Con anh hát đc ak.... mấy từ............ mà chim gì.... nuôi lâu chưa....... cho em cái video và hướng dẫn em train nó nói vs=P~
Trả lời

#5
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

Wind, post: 280249 Đã viết:Con anh hát đc ak.... mấy từ............ mà chim gì.... nuôi lâu chưa....... cho em cái video và hướng dẫn em train nó nói vs=P~

Gì hát đây e , nó hét trầm vui sướng chứ hát gì đâu , con vẹt e mà e cứ quay nó hoài chừng nữa nó die luôn đó. Để yên nó trong lồng giùm đi .^Smile^^Smile^^Smile^^Smile^^Smile^^Smile^
Trả lời

#6
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

slim_shady, post: 280248 Đã viết:sáng ra là lúc nó khỏe mạnh mà, em nhà mình thì ko la, chỉ như nói chuyện với hát thui Smile) sáng nào cũng thế, còn nó la to thì chỉ khi nghe thấy tiếng mình Smile), còn vấn đề thả xuống ko cho sờ thì bạn cứ dần dần làm quen với em nó khi nó trên cầu đứng, vừa cho ăn vừa vuốt ve tình cảm vừa nịnh nó, dần dần nó sẽ yêu bạn thuii =))

vẹt của e chắc chừng 2 tháng rồi chắc có chút tình cảm gặp e hay nghe tiếng của e là kêu nhưng khoảng times này còn tập nói cho 2 đứa nó đc ko
Trả lời

#7
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

con em 2 tháng tuổi mua đc 4 ngày rồi........... nó còn chẳng bik mình là thằng nào.... cứ sờ nào là né. thả ra thì chạy lung tung.... chắc cho nó tu tâm 1 thời gian rùi bỏ đói => cho ăn thôi :-s
Trả lời

#8
Ðề: Ức chế với con Vẹt... a.Phát cứu em

mình nói như hát chứ ko fai hát @@, nói thì tầm 5 6 tháng mới dạy đc bạn ah, còn tình cảm thì fai kiên trì thui Big Grin
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.