Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu
#21
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

thichhoami, post: 271887 Đã viết:Tình hình sáng nay mới đội nắng lên HHT, phiên chợ để mua 1 em mi, và cũng là em chim đầu tiên mình tự tay chọn lựa, ngồi nửa tiếng, thấy 1 em dáng dấp được, ít hót nhưng mà nghe file mái là thái độ nghe ngóng, chứ không làm ngơ như mấy em kia...thế là cứ ngắm e nó, chờ đợi em nó há mồm là quất. Cuối cùng cũng thỏa lòng khi em nó chịu mở mồm, giọng to và vang lắm. Bắt luôn...phi nhanh về nhà, vẫn để trong bọc giấy, ngồi chuẩn bị nhà cửa cho em nó..thì bất ngờ, ngay trong bọc giấy, em nó hót véo von, hót nhiều là khác, vui quá...>Big Grin<>Big Grin<

Giờ để em nó ổn định, mấy hôm nữa sẽ có hình để các bác thẩm định giùm....
Rất vui được làm quen với tất cả mọi ng
Hi vọng được mọi ng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc họa mi hót...

mavanz, post: 271894 Đã viết:Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)Smile)=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

tunglam_hp, post: 271897 Đã viết:sao mi mộc bắt trong túi giấy mà vẫn hót nhỉ?Smile)

mavanz, post: 271899 Đã viết:Thứ nhất : Chúc mừng bạn có con Mi hót mau mồm
Thứ 2 : Cười là vì bác PR nó hơi quá : Trong hộp giấy mà vẫn hót véo von....Wink)Wink)Wink)Wink) Cái này chắc chỉ có trong VĂN HỌC thôi bạn ạ =))=))=))=))=))

hnngaytrove, post: 271900 Đã viết:Chắc mới chơi nên hơi nhân cách lên tý... Hì

dungnguyen29681, post: 271907 Đã viết:cung hỷ cung hỷ nằm trong túi vẫn hót, có thể cảm nhận được cảm giác lúc đó của chủ thớt

thichhoami, post: 271908 Đã viết:thực sự em dùng từ "véo von" sẽ dẫn đến việc hơi quá...nhưng mà nó có hót trong túi thì em k hề điêu, em để dưới nhà rồi đi lên tầng, em còn tưởng con mi nhà hàng xóm hót, vì bình thường con đó hót thì em k nghe rõ như thế, xuống dưới nhà hỏi thì ông già bảo là con trong túi của mày hót..em xuống dưới cố nghe, thì đột nhiên em nó lại làm vài mỏ...sao em phải khoe khoang nó chứ...hỏi mấy ng thì còn sợ là nó bị dính dooping của chủ chim cơ...

>SmileĐầu tiên cứ ngỡ cụ ma cười là như hồi tưởng ngày mới chơi mi của cụ, sau mới biết cụ cười cái cụ chưa biết, riêng HM là thế, mình mua nhiều con ở rừng rồi cho vào túi xi-măng tối om 2 lớp nó hót là chuyện bình thường, riêng cái này mình đầu tiên rất lạ sau rất sướng vì nhiều cái và vì trong các loài chim hót chỉ có chim HM mộc mới có bản lĩnh như thế mà thôi.
Đảm bảo điều chủ thớt nói là chắc chắn, mình còn có lúc sướng âm ỉ mỗi khi bắt đc con có gan hót đấu nữa chứ k phải vài mỏ như con này, đồng thời khẳng định chim của bạn k phải đôping vì vài trăm k đáng để ngta làm thế đâu...
Cười giúp bác chủ những ai đã cười bác nha....>Smile>Smile>Smile
Trả lời

#22
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

Chúc mừng chủ thớt nhé, nình cũng từng gặp một em vừa xuống xe, để hộc xuống đất để rửa mặt thì em nó hót, vui lắm, xin đc chia sẻ cùng chủ thớt
Trả lời

#23
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

Củ Cải, post: 271910 Đã viết:Chúc mừng chủ thớt nhé, nình cũng từng gặp một em vừa xuống xe, để hộc xuống đất để rửa mặt thì em nó hót, vui lắm, xin đc chia sẻ cùng chủ thớt
mình cũng thế bắt được 1 em trên lạng sơn để trong hộc mà hót ầm ầm
Trả lời

#24
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

haiz, làm em cứ tưởng là mình nghe nhầm chứ, hoạc là nó ăn dooping....cố gắng vực em nó thành tài vậy...
Trả lời

#25
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

chuyện thường tình mà . mình cũng mới bán 1 con như thế , để trong túi giấy chim vẫn hót nhưng k dài thôi . chưa cho ra lồng đã thái độ vs chim ở nhà rồi
sau này nuôi thì cứ bình thường mà tiến thôi chứ k phải "anh hùng" lắm
Trả lời

#26
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

May con day chac nhanh thuan. Nhung co hay hot va hot hay khong cac bac?
Trả lời

#27
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

bác này nợ dai thế. đợi cái clip e mi hót của bác mòn cả mắt Sad(
Trả lời

#28
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

TiểuẤt, post: 271915 Đã viết:bác này nợ dai thế. đợi cái clip e mi hót của bác mòn cả mắt Sad(

cứ chờ đi bác, h lại gần là em nó bay nhay tung tăng, được cái k đâm mặt Smile)
Trả lời

#29
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

tình hình là không có cái điện thoại nào quay dc video, con Mi hót ác quá, 2 hôm đầu thì chỉ giọng đơn giản, hôm nay lên đồng hay sao đó, luyến láy loạn lên, em "cục cục" là mồi dc nó hót, sướng quá, nhưng phải cái thấy ng là tịt luôn, lên chắc cũng chẳng quay dc, các bác thông cảm....
Trả lời

#30
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

chúc mừng pác có con mi hay =D>
Trả lời

#31
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

con chim của bạn vẫn còn lửa rừng lên nó hung hăng hót , ít hôm nữa chim xuống lửa bạn cũng đừng sốt ruột nóng vội kẻo hỏng con chim hay thì phí
Trả lời

#32
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

Ac chim mộc mà cuc cuc mà nó đã hót á . Chúc mừng bác chủ thớt bác đã có một em đỉnh của đỉnh cao rồi . Em thật sự thấy choáng quá chưa găp em như thế bao giờ chúc mừng bác . Con đấy phải đặt tên cho nó ngay cÁc bác ah
Trả lời

#33
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

Coc Tia, post: 271909 Đã viết:>SmileĐầu tiên cứ ngỡ cụ ma cười là như hồi tưởng ngày mới chơi mi của cụ, sau mới biết cụ cười cái cụ chưa biết, riêng HM là thế, mình mua nhiều con ở rừng rồi cho vào túi xi-măng tối om 2 lớp nó hót là chuyện bình thường, riêng cái này mình đầu tiên rất lạ sau rất sướng vì nhiều cái và vì trong các loài chim hót chỉ có chim HM mộc mới có bản lĩnh như thế mà thôi.
Đảm bảo điều chủ thớt nói là chắc chắn, mình còn có lúc sướng âm ỉ mỗi khi bắt đc con có gan hót đấu nữa chứ k phải vài mỏ như con này, đồng thời khẳng định chim của bạn k phải đôping vì vài trăm k đáng để ngta làm thế đâu...
Cười giúp bác chủ những ai đã cười bác nha....>Smile>Smile>Smile

chim trong túi hót đúng là chuyện bình thường , nhưng cũng ít gặp lắm .Còn chuyện cho vào 2 túi xi măng và vẫn hót mà kk bị ngạt thở thì quả là may mắn =))
Trả lời

#34
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

sướng vậy.Mình cũng mới mua được một chú ở Vũ Loan, nhưng chẳng thấy hót gì cả.
Bật file trống lên là im lìm còn nhảy lung tung nữa, còn bật file mái lên là nó cứ rung rung hai cánh, giờ mình không biết làm sao nữa thấy lo quá, không biết mi trống hay mái, khi nào mới hót nữa.hic hicSadSadSad
Nhờ các anh tư vấn giúp em với.
Trả lời

#35
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

langyeuhp, post: 271921 Đã viết:chim trong túi hót đúng là chuyện bình thường , nhưng cũng ít gặp lắm .Còn chuyện cho vào 2 túi xi măng và vẫn hót mà kk bị ngạt thở thì quả là may mắn =))

=))=))8-} Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà, [COLOR="Blue"]phải cắt nhiều lỗ nhỏ ra cho nó thở chứ[/COLOR], cái này ai mới chơi muốn vận chuyển xa xa tí cần phải biết nhé, sở dĩ dùng 2 túi vì nó hoảng ỉa phân khá nhiều nước nên 1 túi dễ bị mủn lỡ nó mà đạp trúng thì ôi thôi rồi nhé... Cái này mấy bác bán mi chuyên nghiệp nếu mình k nói cũng làm vậy đó.
Chắc bạn mới chơi hử.....??? =))hehehe
Trả lời

#36
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

thực sự chưa thấy con nào như thế cả Sad
.....................
Trả lời

#37
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

backdeptrai, post: 271924 Đã viết:thực sự chưa thấy con nào như thế cả Sad
.....................

Bây giờ thì thấy rồi nhé hehe .:-w:-w^Smile^
Trả lời

#38
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

cũng mới múc 1 em nhưng không đc mau mỏ như con của bác
Trả lời

#39
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

Thế mới là hàng độc chứ banhehhe
Trả lời

#40
Ðề: Họa mi mới bắt...niềm vui ban đầu

chúc mung bac, cha bù con nhà e cam như hên, nan.
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.