Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giup em voi
#41
Ðề: Giup em voi

Uri, post: 246608 Đã viết:Hix chia buồn cùng bác Alex2417 , thôi ra tìm một e về đi ráng chăm bẳm e nó nha. Cố lên bác ...
Xin lỗi bác slim_shady mình nhìn nhằm nha , tha thứ nha.
ko sao Big Grin, bé nhà mình giờ khỏe lắm, ăn rồi kêu cứ gọi là cả xóm điếc tai, mình lấy cái gương nhỏ ra cho e nó soi, rùi mình cho em nó đuổi theo hình của mình trong gương khắp nhà, như kỉu nó thấy con khác, cắm đầu cắm cổ đuổi theo oánh Smile)
Trả lời

#42
Ðề: Giup em voi

Bạn huấn luyện nó thành sát thủ diệt gián hả - up hình ae xem đi ...
Trả lời

#43
Ðề: Giup em voi

mình ko dám nuôi nữa,nhìn thương lắm Sad(
Trả lời

#44
Ðề: Giup em voi

Mình 2 con đầu , ói liên miên tưởng chết không , tiếc cái bay mất 1 con giờ tiết nùi nụi. Giờ con 1 nhox ú ù cắn đau điếng người.
Trả lời

#45
Ðề: Giup em voi

Anh Phát cho em hỏi, chiều nay em mua 1 hộp cám chó ở siêu thị Big C, nhưng mà loại ướt, không phải viên khô, mua về em mới biết.
Em cho bé vẹt em ăn thì nó vẫn không chịu ăn, em phải dùng xi lanh bơm vào họng, thấy nó không bị nôn ra nữa.
cách đây 2 ngày em cứ tưởng nó chết rồi, không làm sao để nó ăn được, em đi mua xi lanh về bơm nhưng cũng k được, chỉ còn cách cho uống nước gạo say nhỏ, ngâm, cũng cầm hơi được đến hôm nay, mặc dầu không nôn nữa nhưng em nó vẫn không chịu ăn, e chỉ còn cách bách mồm ra cho nước gạo vào.
chiều nay thì em đã bơm được 1 ít cám chó, hy vọng ngày mai nó khoẻ, nếu không em lại phải chơi bài nước gạo. Mà mấy hôm nay, cứ 2 giờ em lại cho nó 1 thìa nước gạo, đêm đến em hẹn giờ 2 giờ sáng dậy cho nó uống, em sợ nọ die, may mà còn sống đến giờ. em thương nó lắm
đây là hình cám chó em mua chiều nay

[Hình ảnh: bongda_24h_38bd739a6c21ec2b90ac04a3762e9a361.jpg.jpg][Hình ảnh: bongda_24h_38bd739a6c21ec2b90ac04a3762e9a362.jpg.jpg]
Trả lời

#46
Ðề: Giup em voi

cám này thấy ghi là dành cho chó con, do ÚC sản xuất. Mùi vị rất thơm, em nghĩ nếu nó không ăn em sẽ ăn hết, he he
Trả lời

#47
Ðề: Giup em voi

wuxiao, post: 246624 Đã viết:cám này thấy ghi là dành cho chó con, do ÚC sản xuất. Mùi vị rất thơm, em nghĩ nếu nó không ăn em sẽ ăn hết, he he

Nó k noin nữa thì có vẻ ổn , e ráng nhét cho nó ăn , xem nếu tiêu hóa đc nữa thì có thể sẽ ok, e thử xem
Trả lời

#48
Ðề: Giup em voi

wuxiao, post: 246623 Đã viết:Em cho bé vẹt em ăn thì nó vẫn không chịu ăn, em phải dùng xi lanh bơm vào họng, thấy nó không bị nôn ra nữa.
cách đây 2 ngày em cứ tưởng nó chết rồi, không làm sao để nó ăn được, em đi mua xi lanh về bơm nhưng cũng k được, chỉ còn cách cho uống nước gạo say nhỏ, ngâm, cũng cầm hơi được đến hôm nay, mặc dầu không nôn nữa nhưng em nó vẫn không chịu ăn, e chỉ còn cách bách mồm ra cho nước gạo vào

Cứ cố cầm hơi cho em nó. Em nó ko bệnh tật gì chắc dần sẽ bình phục.
Ko biết có nên pha ít sâm cho em nó uống ko nhỉ?



P/s Chia buồn với Alex. Năm ngoái mình có nuôi 1 em sáo đen non, nên mình rất hiểu cảm giác của bạn.
Trả lời

#49
Ðề: Giup em voi

Phatyeumai, post: 246625 Đã viết:Nó k noin nữa thì có vẻ ổn , e ráng nhét cho nó ăn , xem nếu tiêu hóa đc nữa thì có thể sẽ ok, e thử xem

cảm ơn anh. Chắc mai em phải mua gói cám bằng viên khô, chứ cám này khó bảo quản, em lại k dám cho vào tủ lạnh, để ngoài thì kiến nhiều, vì mùi nó rất thơm. Em phải bỏ vào 1 bát nước tránh kiến, sợ để lâu bị hỏng chim ăn lại ốm. Mấy ngày nay em toàn trốn việc về giữa chừng để cho em nó húp nước gạo
Trả lời

#50
Ðề: Giup em voi

wuxiao, post: 246627 Đã viết:cảm ơn anh. Chắc mai em phải mua gói cám bằng viên khô, chứ cám này khó bảo quản, em lại k dám cho vào tủ lạnh, để ngoài thì kiến nhiều, vì mùi nó rất thơm. Em phải bỏ vào 1 bát nước tránh kiến, sợ để lâu bị hỏng chim ăn lại ốm. Mấy ngày nay em toàn trốn việc về giữa chừng để cho em nó húp nước gạo

Sao e. dùng hỗn hợp trái cây , củ , hạt xay nhuyễn nhét cho nó ăn , e xay nhuyễn bắp ( lột vỏ chỉ lấy nhân ) carrot , apple , lạc ( đậu phộng ) , chuối , rồi cầm thành từng miếng hay vo lại nhét cho nó nuốt
Trả lời

#51
Ðề: Giup em voi

Alex2417, post: 246604 Đã viết:Thank tất cả mọi người nhé,nhưng mà nó chết rồi Sad(.sáng e cho n ăn.xong cứ thế nôn ra,đầu nó ngắc ngắc như con gà bị cắt cổ chết ấy.và chiều n đã tử hic.nản luôn

Chia buồn cùng bạn Sad( !!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

#52
Ðề: Giup em voi

Haizzzzz tin buồn cho cả room. Thôi bạn bớt buồn,tranh thủ ra xem còn e nào thì đón vè khẩn trường còn kịp,nhưng nhớ rút kinh nghiệm chăm bé sau cho tốt...
Trả lời

#53
Ðề: Giup em voi

Chia buồn cùng bạn, giờ bạn nên kiếm em nào đã bắt đầu ăn nhưng thỉng thoảng vẫn thích đút, như vậy bạn đỡ cực hơn, vì bạn đang nản nuôi vẹt non mà mua một em non nữa thì không ổn lắm vì tinh thần bạn bị ám ảnh vụ em vẹt non vừa chết.
Trả lời

#54
Ðề: Giup em voi

Đang nuôi 1 em non non, nhưng mình vẫn đút cữ sáng sớm và đêm nè Congphong.
Có điều kêu em nó k chịu đi theo mình Sad(. k giống như nuôi từ lông ống lên.
thích nhất là thấy em nó cứ rượt theo mình hehehe.
Trả lời

#55
Ðề: Giup em voi

Biết là không thân bằng vẹt lông ống nhưng với những ngừoi bận đi làm thì cũng khó chăm vẹt non lắm, chỉ cần vẹt vẫn con đút là thân được rồi, lớn lên vẹt non không biết có chạy theo mình hoài không.
Trả lời

#56
Ðề: Giup em voi

đây mình đây, nuôi 2em đã lớn, bây h chỉ mỗi 1 em là gọi chạy lại lúc đc lúc không, còn em kia hết lơ rồi lườm. Khó dạy kinh, đang bắt đầu chiến thuật bỏ đói mà ngặt nỗi đi học cả ngày chỉ rảnh buổi tối, về nhà nghe tiếng xe máy là la inh ỏi, cho ăn từng miếng thì 2em quánh lộn tranh giành, dí nhau ị đầy nhà. Em thân đc thì chịu đút cho ăn, em kô thân thì mình mình phải chụp đầu nhét luôn vào miệng mới chịu không thì cú nhè đợi mình cho em kia miếng nào là nhảy tới dành chứ nhất quyết kô để mình đút
Trả lời

#57
Ðề: Giup em voi

congphong, post: 246633 Đã viết:Biết là không thân bằng vẹt lông ống nhưng với những ngừoi bận đi làm thì cũng khó chăm vẹt non lắm, chỉ cần vẹt vẫn con đút là thân được rồi, lớn lên vẹt non không biết có chạy theo mình hoài không.

MÌnh rơi vào hoàn cảnh đi làm cả ngày nè
haizzz
thôi để $ và time đầu tư 1 em africa grey giống Phát chơi Smile
có 1 em xích cho đỡ buồn đã.
Tính nuôi thêm em ngực hồng mà bận quá
Trả lời

#58
Ðề: Giup em voi

Roit, post: 246635 Đã viết:MÌnh rơi vào hoàn cảnh đi làm cả ngày nè
haizzz
thôi để $ và time đầu tư 1 em africa grey giống Phát chơi Smile
có 1 em xích cho đỡ buồn đã.
Tính nuôi thêm em ngực hồng mà bận quá

Bạn nuôi vẹt thông minh thì nuôi giống em cùi pháp, còn nói thì giống tiểu muội của anh phát. Mình thì thích vẹt nói hơn. hihi.
Trả lời

#59
Ðề: Giup em voi

congphong, post: 246636 Đã viết:Bạn nuôi vẹt thông minh thì nuôi giống em cùi pháp, còn nói thì giống tiểu muội của anh phát. Mình thì thích vẹt nói hơn. hihi.

Con tiểu mụi của Phát thấy cũng thông minh lắm mà, có clip nó có thể làm dc 20 trò trong 2 phút. xem mà ghiền
Giống đó thì ở VN K thấy
Trả lời

#60
Ðề: Giup em voi

ban Phatyeumai oi! nhờ bạn giúp mình với.
Mình có nuôi 1 con vẹt ngực hồng khoảng 4-5 tháng tuổi. mấy ngày trước nó an lúa, ăn bắp vo tư, nghich ngợm thoải mái lăm. mà không hiểu 2 hôm nay bị j mà thấy nó nôn, phân loảng có màu máu nữa. mình không biết nó bị bệnh gì nữa.
Bạn giúp mình với, mình sợ nó sẽ chết mât
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.