Bài viết: 44
Chủ đề: 2
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Hải_HN, post: 246598 Đã viết:Bạn ở HN đúng k, mua ở đâu vậy để mình mua 1 caí Nghe bảo làm ở THuận Kiều mà,SG thì fai,tớ cũng vừa làm dc cái lồng dài 1m cai 60cm cũng chỉ mất có 150k sắt hàn khung và 100k mua lưới thep thôi,rẻ mà còn lưới inox 150k/1m thì mắc hơn :d tự tay thiết kế đi mới vui H ah
Bài viết: 63
Chủ đề: 1
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
chim của em cũng bị như vậy, nhưng em nó đã nôn ra gần hết, lần sau cho ăn em phải nhai nhỏ, cho tí nước ấm vào cho dễ tiêu các anh nhỉ
Bài viết: 396
Chủ đề: 29
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
wuxiao, post: 246600 Đã viết:chim của em cũng bị như vậy, nhưng em nó đã nôn ra gần hết, lần sau cho ăn em phải nhai nhỏ, cho tí nước ấm vào cho dễ tiêu các anh nhỉ
Cho e nó uống ít men tiêu hóa, gà k tiêu mình toàn làm thế vẹt chắc cũng vậy
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Mình cũng gần hà nội ...... mình ở SG ! sát bên .
Bài viết: 396
Chủ đề: 29
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Uri, post: 246602 Đã viết:Mình cũng gần hà nội ...... mình ở SG ! sát bên .
SG á k nghĩ được ở đâu nữa
Bài viết: 8
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Thank tất cả mọi người nhé,nhưng mà nó chết rồi  (.sáng e cho n ăn.xong cứ thế nôn ra,đầu nó ngắc ngắc như con gà bị cắt cổ chết ấy.và chiều n đã tử hic.nản luôn
Bài viết: 487
Chủ đề: 11
Gia nhập: Sep 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Alex2417, post: 246604 Đã viết:Thank tất cả mọi người nhé,nhưng mà nó chết rồi (.sáng e cho n ăn.xong cứ thế nôn ra,đầu nó ngắc ngắc như con gà bị cắt cổ chết ấy.và chiều n đã tử hic.nản luôn
Chia buồn với bạn rất nhiều! Mong rằng sau chú vẹt này, tình cảm bạn dàng cho loài vẹt mãi không thay đổi
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Alex2417, post: 246604 Đã viết:Thank tất cả mọi người nhé,nhưng mà nó chết rồi (.sáng e cho n ăn.xong cứ thế nôn ra,đầu nó ngắc ngắc như con gà bị cắt cổ chết ấy.và chiều n đã tử hic.nản luôn sax, hjx khổ thân em nó, chắc bạn để nó lạnh ah, thức ăn đó ko hợp thì bạn fai đổi wa cái khác, nếu máu thì ra làm em nữa đi bạn, ko năm sau mới có đó, chọn 1 em thật khỏe vào, bạn chọn em nào mà bạn đưa tay ra gọi mà nó chạy nhanh đến cắn cắn ý, lôi nó ra cho xuống đất xem nó đi đứng thế nào, xem đít nó có phân ko nữa, xem cả chân nữa, chúc bạn sớm có niềm vui mới @@
Bài viết: 63
Chủ đề: 1
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
con của em chắc cũng sắp die rồi các bác ạ, em cho nó ăn được như 5 phút nó lại nôn ra hết. Thấy mà thương.
các bác giúp em với, em đã bật đèn để sưởi ấm cho nó
Hay là để thật đói rồi cho ăn các bác nhỉ
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Hix chia buồn cùng bác Alex2417 , thôi ra tìm một e về đi ráng chăm bẳm e nó nha. Cố lên bác ...
Xin lỗi bác slim_shady mình nhìn nhằm nha , tha thứ nha.
Bài viết: 63
Chủ đề: 1
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Uri, post: 246608 Đã viết:Hix chia buồn cùng bác slim_shady, thôi ra tìm một e về đi ráng chăm bẳm e nó nha. Cố lên bác ơi... chim bác slim có chết đâu anh.......
Bài viết: 487
Chủ đề: 11
Gia nhập: Sep 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
wuxiao, post: 246607 Đã viết:con của em chắc cũng sắp die rồi các bác ạ, em cho nó ăn được như 5 phút nó lại nôn ra hết. Thấy mà thương.
các bác giúp em với, em đã bật đèn để sưởi ấm cho nó
Hay là để thật đói rồi cho ăn các bác nhỉ
Không nên bỏ đói bạn nhé, nếu nó không ăn thì phải dùng cách thật bạo lực là nhồi ăn và ủ ấm liên tục. Theo mình, bây giờ chỉ nên cho ăn cơm mềm trắng, cho chút nước và không pha thêm thức ăn nào khác! Mong rằng cách này sẽ giúp được vẹt của bạn!
Bài viết: 63
Chủ đề: 1
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
hoang_sontung, post: 246610 Đã viết:Không nên bỏ đói bạn nhé, nếu nó không ăn thì phải dùng cách thật bạo lực là nhồi ăn và ủ ấm liên tục. Theo mình, bây giờ chỉ nên cho ăn cơm mềm trắng, cho chút nước và không pha thêm thức ăn nào khác! Mong rằng cách này sẽ giúp được vẹt của bạn!
cảm ơn bạn, mình vừa đi mua chuối về cho nó ăn nhưng vẫn k ăn, liền dùng biện pháp bạo lực bách mồn ra đút vào.
Mình đang nghĩ, hay là tối qua mình uống nhiều rượu, nên sáng nay ngậm gạo bón cho nó nên em nó say rượu, hu hu
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Trời bao tử nó ko tiêu rồi bạn cho ăn thức ăn có chất bột đi , cho ăn chuối người còn không tiêu nửa nói gì chim hả bạn. Chim bị ói thì bạn cho ăn bắp, gạo, cơm nhai nhiễn ra cho nó dễ tiêu.
Bài viết: 8
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Cảm ơn các bạn đã chia buồn,nhìn n nôn ọe mà mình thương nó quá mà ko làm gì đc,mình sợ nuôi mà nó lại bị chết lắm,nhìn thương dã man luôn
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Alex2417, post: 246613 Đã viết:Cảm ơn các bạn đã chia buồn,nhìn n nôn ọe mà mình thương nó quá mà ko làm gì đc,mình sợ nuôi mà nó lại bị chết lắm,nhìn thương dã man luôn
Bạn alex cho ăn như thế nào vậy, nói ae nghe xem.
Bài viết: 8
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Mình cho ăn cơm trắng,ngày ăn 3 bữa,đến hôm nó bị nghẹn gì ấy thì nó chẳng ăn gì nữa,diều bị ứ đọng thức ăn hơn 1 ngày mới tiêu hóa hết,nhưng mà nó ăn rồi nó lại đi ngoài phân lỏng,xong sáng nay mình cho ăn chuối rồi thì mua cám vè cho nó ăn,thì nó ăn xong rồi nôn ọe,và vừa rồi thì...
Bài viết: 396
Chủ đề: 29
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Alex2417, post: 246615 Đã viết:Mình cho ăn cơm trắng,ngày ăn 3 bữa,đến hôm nó bị nghẹn gì ấy thì nó chẳng ăn gì nữa,diều bị ứ đọng thức ăn hơn 1 ngày mới tiêu hóa hết,nhưng mà nó ăn rồi nó lại đi ngoài phân lỏng,xong sáng nay mình cho ăn chuối rồi thì mua cám vè cho nó ăn,thì nó ăn xong rồi nôn ọe,và vừa rồi thì...
Em ý ra đi rồi hả bạn.Chia buồn với bạn.Hic hic
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
Phân lỏng + thức ăn đi ra nhìn còn nguyên là chung một bệnh đó bạn. Thôi ra mua bé khác làm bạn đi , chỉnh lại chế độ ăn là được ah.
Bài viết: 219
Chủ đề: 12
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Giup em voi
wuxiao, post: 246611 Đã viết:cảm ơn bạn, mình vừa đi mua chuối về cho nó ăn nhưng vẫn k ăn, liền dùng biện pháp bạo lực bách mồn ra đút vào.
Mình đang nghĩ, hay là tối qua mình uống nhiều rượu, nên sáng nay ngậm gạo bón cho nó nên em nó say rượu, hu hu cho ăn = gạo say nát + lạc dã nhuyễn đi bạn, bạn trộn với nc ấm, để dư ra 1 tý nc nhé, cho vẹt đc uống nc luôn, bạn cho 1 ít men tiêu hóa vào nữa, mình toàn bón = thìa ăn sữa chua nên bé thik lắm  ) như mẹ nó mớm cho nó ý  , mà vẹt của bạn như thế thì bạn fai bón nhìu lần 1 ngày nhé, ko ăn là e nó đi đó @@
|