Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Em ngực hồng bay mất rồi
#1
Tình hình là m có em ngực hồng,gắn bó đã gần 3 năm,nuôi thả k xích,k nhốt lồng,sáng bay đi chiều bay về,cũng chỉ loanh quanh trong khu vực m sống thôi,sáng hôm 21/3 e ấy cũng bay đi,nhưng mà đến bây giờ là qua ngày thứ 2 rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu,lo quá.
mọi ng ơi có cách nào k giúp m với,có chuyện j xảy ra với e nó k,m lo quá
Trả lời

#2
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Hy vọng em í chỉ ham chơi quá nên về muộn thôi, gần nhà bác có nhiều mèo ko :-ss
Trả lời

#3
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Chia buồn với bạn, chắc em nó gặp con cave nào đó rủ đi nhà nghỉ rồi, khi nào nó chán thì nó về với bạn.
Mà cũng có khi vào tay người khác rồi cũng nên.
Trả lời

#4
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

hix hix xin chìa bùn cùng bác
Sad
Trả lời

#5
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

canary_hn, post: 215416 Đã viết:Hy vọng em í chỉ ham chơi quá nên về muộn thôi, gần nhà bác có nhiều mèo ko :-ss

có nhiều,nhưg thả suốt nên m cũg k ngĩ đến khả năg này và cũg cầu mog k bao giờ nhữg con mèo đụg đến e ấy
Trả lời

#6
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Cuội, post: 215417 Đã viết:Chia buồn với bạn, chắc em nó gặp con cave nào đó rủ đi nhà nghỉ rồi, khi nào nó chán thì nó về với bạn.
Mà cũng có khi vào tay người khác rồi cũng nên.

chỗ m thất vẹt đầu xám bay nhiều chứ k biết có e mái nào k,mà k biết nó theo mái thì hết đợt sinh sản e nó có về nữa k,rối wá
Trả lời

#7
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

moitapchoichim, post: 215418 Đã viết:hix hix xin chìa bùn cùng bác
Sad

cám ơn b nhé,m giờ rối quá chẳg biết làm thế nào cả
Trả lời

#8
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

hi vọng là nó lạc vào nhà hàng xóm và bị xích luôn tại đấy rồi......bác thử hỏi han mấy nhà xung quanh xem
Trả lời

#9
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Ừh ngày nay m có hỏi mấy nhà xug quah rồi,chút nữa hỏi mấy ng xa hơn xem sao,cám ơn b nhé
Trả lời

#10
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

==' chia bùn cùng pác... ráng chờ thêm bít đâu nó dẫn thêm em nữa về thì zui ^^
Trả lời

#11
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Mong là em nó nhớ chủ sẽ về với bác
Trả lời

#12
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

craven27, post: 215424 Đã viết:==' chia bùn cùng pác... ráng chờ thêm bít đâu nó dẫn thêm em nữa về thì zui ^^

hix m cám ơn b,m chỉ mog e nó về bình an là dc rồi
Trả lời

#13
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

nbtuan09, post: 215425 Đã viết:Mong là em nó nhớ chủ sẽ về với bác

ừh m cũg mog là như thế,nhớ nó wá b ơi
Trả lời

#14
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Cả tối nay soi đèn hết các ngóc ngách,hỏi thăm k sót 1 ai,cất tiếg gọi rát cả cổ nhưg chẳg có bất kì thôg tin j về nó cả,trời ơi m fải làm j bây giờ
Trả lời

#15
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Không biết bạn ở đâu mà thả cho bay đi bay về suốt 3 năm hay thật, nhà mình ở HN bay ra ngoài là xác định khỏi về luôn. Hy vọng là em nó chỉ ham chơi rồi sẽ bay về với bạn, chịu khó đi tìm có thế nhà nao đấy bắt được, bạn có thể nhờ bọn nhóc sống quanh khu nhà bạn. Trước mình dùng cách này cũng ok lắm
Trả lời

#16
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Hy vọng May mắn sẽ xãy ra Smile
Trả lời

#17
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

em nghĩ gặp mấy bác bán tỉa rùi...vì thả suốt mà chia bùn bác na hihi
Trả lời

#18
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

tumo, post: 215429 Đã viết:Không biết bạn ở đâu mà thả cho bay đi bay về suốt 3 năm hay thật, nhà mình ở HN bay ra ngoài là xác định khỏi về luôn. Hy vọng là em nó chỉ ham chơi rồi sẽ bay về với bạn, chịu khó đi tìm có thế nhà nao đấy bắt được, bạn có thể nhờ bọn nhóc sống quanh khu nhà bạn. Trước mình dùng cách này cũng ok lắm
Ừh nhà m ở nôg thôn nên thả thoải mái,chào mào hay chích chòe là bay ở tầg thấp,khuất nhà là mất,chứ vẹt bay ở tầg cao,chỉ cần nhà b có điểm j chú ý là e nó nhớ mà bay về,ở tp thì nhìn từ trên xuốg biết nhà nào với nhà nào dc...giờ đi làm mà k biết có tập trug làm việc dc k
Trả lời

#19
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

Phatyeumai, post: 215430 Đã viết:Hy vọng May mắn sẽ xãy ra Smile

ừh m cám ơn b,m cũg hi vọg may mắn sẽ xảy ra :-|
Trả lời

#20
Ðề: Em ngực hồng bay mất rồi

lucifer, post: 215431 Đã viết:em nghĩ gặp mấy bác bán tỉa rùi...vì thả suốt mà chia bùn bác na hihi

ừh m cám ơn b,m thả e nó ra là e nó bay vụt lên trời,k la cà nhà hàg xóm bao giờ...chỉ sợ như b nói thôi :-|
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.