Bài viết: 240
Chủ đề: 74
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Lúc sáng nay mình có treo em Huế mộc dở trên tầng 4 và mở cửa kính ra rồi để đó. Khoảng vài tiếng sau mình định lên đóng cửa kính lại vì sợ trời mưa thì thấy có chú chào mào bay vù qua. Thế là nhanh tay đóng hết cửa lại và đi vồ. Lùa một lúc thì cũng vồ được, tuy nhiên bị rụng mất 3, 4 cọng lông đuôi. Khả năng là em này ngoài trời nhảy vào đấu với chú trong lồng của mình, đúng lúc mình lên thì bắt gặp làm chú ta hoảng qú không tìm được đường ra cứ bay đâm vào cửa kính thế là mình lấy cái khăn chụp được. Chú này coi bóng bộ cũng được, to củ, dài đòn chim vùng Cầu Diễn. Lúc trưa nay mình treo chỗ yên tĩnh thấy nổ ác phết, giọng có lúc lên được 6 âm, to và đanh. Không biết có phải của ai sổ ra không vì thấy đầu nó bị tróc lông (nhưng không chảy máu), nhưng nếu của ai bị sổng thì nó phải thuần, đằng này giãy lắm treo chỗ tĩnh mới đứng lồng, còn treo ra ngoài nhảy ầm ầm sợ làm hỏng mấy cọng lông đuôi. Mấy lần trước bị xổng mất chim không à (2 chú mi, 1 chú chào mào, 1 chú chòe than), lần này thì lại hên. Mấy tháng trước cũng bắt được 2 chú chim sẻ kiểu này rồi lại thả đi. À mà các bác cho mình hỏi cách vào cám cho chào mào bổi với. Thank các bác.
P/s: Hôm chủ nhật 19/02 bắt của bác Hiệp ở ngõ 84 Kim Ngưu chú Huế mộc trông hình thức xấu quá, lông lá rụng tả tơi, còn bị vặt hết lông đuôi, được cái giọng cũng có vẻ được. Hi vọng sau này sẽ vực được em nó lên.
Bài viết: 240
Chủ đề: 74
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
Vậy ạ, thấy em nó bóng bộ khá đẹp mào đinh cao vút. Em này có vẻ cũng mau mỏ lắm, hót được nhiều giọng và đảo giọng nữa, chỉ mỗi tội không được nhanh như chim miềm trung thôi. Mất mấy cọng lông đuôi nên bóng bộ bị giảm đi chút xíu. Mình thấy cuống lưỡi em nó đen nhiều chắc đang có lửa. Em này nếu bị xổng thì phải dạn chứ nhỉ, đằng này mình tới gần nhảy ầm ầm.
Bài viết: 62
Chủ đề: 1
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
lộc bất tận hưởng ^^!................................
Bài viết: 833
Chủ đề: 59
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
chúc mừng bạn, chim vậy là hay rồi chắc chủ chim mất cũng tiếc lắm đây
Bài viết: 139
Chủ đề: 11
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
thôi bạn coi ai bị mất cho n ta xin di tội nghiêp!!!!!!!!!!!!!11cu thu cho cám vào coi!!!!!!!!!! mà tốt hơn hết là cho nhiu hoa quả vào là ok
Bài viết: 79
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jan 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
Chim bị sổng thì cũng nhiều kiểu chứ bạn. có thể là chim mộc trong quá trình cho ăn uống hoặc tắm bị sổng, cũng có thể là người ta thấy nó không hay nên thả chứ không phải chim thuần. Nếu đã thuần nó quen người rồi ít khi sổng....
Bài viết: 506
Chủ đề: 24
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
bác này số đỏ thật .
Bài viết: 330
Chủ đề: 39
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
[-O< Trời của ai sổng chứ có phải là chim trời đâu [-O< chủ thới thật may mắn
Bài viết: 240
Chủ đề: 74
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
Có lẽ chú này của ai xổng thật các bác ạ. Nhốt trong lồng 1 lúc em nó đói thấy mổ cám ăn. Mà mộc ngoài tự nhiên mới bị nhốt trong lồng thì chắc không dám hót, thế mà em này hót ác phết. Bóng bộ thì to con, dài đòn, lông lá óng mượt.
Bài viết: 39
Chủ đề: 1
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
chim của bác nào sổng rồi... chúc mừng bạn
Bài viết: 462
Chủ đề: 2
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
chúc mừng bạn .chim thế tốt rồi. đầu năm có lộc...
Bài viết: 71
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
Trước tiên phải chúc mừng bạn vì đã vồ được 1 cháu Nhưng như bạn tả thì khả năng cháu nó cũng chỉ là 1 con chim môc dở thôi vì đầu có nhiều thương tích như thế chắc la phi nan tự sát rồi Bạn nên đọc phần thuần dưỡng chim bổi rồi áp dụng cho cháu no là hợp lý Chúc bạn chóng thuần dưỡng được nó
Bài viết: 338
Chủ đề: 19
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Tự dưng được chú Chào mào.
Hơ chim của em đấy bác trả cho em đi. hi hi chúc mừng bác nhé