Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa đông không lạnh
#1
- Có 1 cô kia rất sinh đẹp một hôm đi chợ bên kia sông về tối quá nên không có đò qua sông
- Gặp một ông nọ, nhìn thấy cô này xinh quá bèn giở tính dê.( đòi chuyện ấy nếu không thì hiếp)
- Vì mùa đông rất lạnh và vắng vẻ nên cô này bảo đồng ý nhưng phải có điều kiện ( ông phải cỏng tôi qua sông rồi qua bên áy tôi cho)
- Ông ta bèn cổng cô qua sông, rồi qua bên ấy cô vẫn giữ lời hứa( nhưng chim ông vì nước sông lạnh quá nên mất lửa) không làm được.
- Cô ấy nói trời tối rồi ông không làm thì tôi về nhé !
- Cô đi xa xa qua cả 1 ngọn đồi thì mắc tè quá nên ngồi tè thì ông nọ thấy cái mong trắng trẻo nên nổi hứng và chạy theo bảo chờ tao với được rồi nè....... nhưng đến nơi thì cô đã đi xa và chỉ để lại: Lổ nước tiểu
- Ông ngày tức quá mà không biết làm sao nên bèn dí cái của quý của mình vào đó và nói
" khôn ăn cái, dại cho mày uống nước"
Trả lời

#2
Ðề: Mùa đông không lạnh

Nếu hay thi nhớ thanks nhé các anh em
Trả lời

#3
Ðề: Mùa đông không lạnh

hehe hay qua ta..............................
Trả lời

#4
Ðề: Mùa đông không lạnh

khôn ăn cái - dại ăn nước Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink) Wink)
Trả lời

#5
Ðề: Mùa đông không lạnh

Húp nước trừ cớm =)) Thanks bác cái Wink)Wink)
Trả lời

#6
Ðề: Mùa đông không lạnh

hahaha truyện này là truyện khôn ăn cái dại ăn nước mà
Trả lời

#7
Ðề: Mùa đông không lạnh

Chủ thớt có họ NGUYỄN k đấy???? ( NGUYỄN ĐỨC NGHĨA)
Trả lời

#8
Ðề: Mùa đông không lạnh

tuangay68, post: 184275 Đã viết:Chủ thớt có họ NGUYỄN k đấy???? ( NGUYỄN ĐỨC NGHĨA)

Mình là cháu của võ Nguyên Giáp mà
Trả lời

#9
Ðề: Mùa đông không lạnh

- Ông ta bèn cổng cô qua sông, rồi qua bên ấy cô vẫn giữ lời hứa( nhưng chim ông vì nước sông lạnh quá nên mất lửa) không làm được.
- Cô ấy nói trời tối rồi ông không làm thì tôi về nhé !
- Cô đi xa xa qua cả 1 ngọn đồi thì mắc tè quá nên ngồi tè thì ông nọ thấy cái mong trắng trẻo nên nổi hứng và chạy theo bảo chờ tao với được rồi nè....... nhưng đến nơi thì cô đã đi xa và chỉ để lại: Lổ nước tiểu
- Ông ngày tức quá mà không biết làm sao nên bèn dí cái của quý của mình vào đó và nói
" khôn ăn cái, dại cho mày uống nước"
Trả lời

#10
Ðề: Mùa đông không lạnh

- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!

- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.

- Anh nói vậy là sao?

- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.