Bài viết: 11
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
- TÌnh hình là hôm trước đi bẫy vừa treo em chim mồi lên, quay đi làm điều thuốc ngồi đợi. Bất thình lình làm bụp cái một con chim Cắt từ đâu phi tới lao vào lồng bẫy. Sập bẫy luôn, nhưng chim Cắt nó to và khỏe quá giẫy tung lồng bẫy bay đi. Hoảng quá liền hạ chim mồi xuống thì ôi thôi con chim mồi của em hoảng quá lăn đùng ra sàn, hai chân cứng đơ, nằm thẳng cẳng ra, gần như bị liệt cả 2 chân luôn. Tạm thời em đã chuyển qua lồng vuông cho em nó, nhưng chân yếu lắm không đứng nổi lên cầu nữa cứ nằm dưới sàn thôi (mặc dù con chim Cắt chưa làm em nó miếng thịt nào cả). Em đoán em nó bị sock tinh thần nặng quá nên tạm thời liệt cả 2 chân luôn.
- Bác nào đã từng gặp trường hợp này chia sẻ cách cứu chữa em chim mồi của mình với. Thanks các bác.
Bài viết: 62
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Xin lỗi bác nhưng em đọc bài của bác em ko nhịn nổi cười, cho em hỏi nó bị cứng chân còn mỏ nó thì sao ? Có cứng mỏ luôn ko bác ? Thế này đúng kiểu chết đứng đây, sợ quá hóa đá luôn.
Bài viết: 476
Chủ đề: 32
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Hoang mang quá.Chúc CM của bác sớm bình phục
Bài viết: 319
Chủ đề: 15
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Tạm thời bạn trùm nửa áo lồng và để xuống đất chỗ yên tĩnh.Sau đó tăng mồi tươi hàng ngày.trong thời gian nay ko cho tắm nữa.Hôm nào có nắng bạn cho ra dãi nắng 20 phút. Chắc 10 ngày là em nó ổn định. sau đó tính tiếp bạn ah
Bài viết: 187
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
anhdaohp, post: 173349 Đã viết:Tạm thời bạn trùm nửa áo lồng và để xuống đất chỗ yên tĩnh.Sau đó tăng mồi tươi hàng ngày.trong thời gian nay ko cho tắm nữa.Hôm nào có nắng bạn cho ra dãi nắng 20 phút. Chắc 10 ngày là em nó ổn định. sau đó tính tiếp bạn ah
Chưa gặp trường hợp này bao h luôn. Nhưng bạn cứ thử làm theo cách của bạn này xem biết đâu lại khỏi đc thì tốt
Bài viết: 321
Chủ đề: 16
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Mình gặp trường hợp này nhiều rồi vì thường hay đi bẩy, có nhiều con sợ về nhà ko ăn đâm ra chết luôn. Bạn trầm áo lồng cho ăn trái cây châu chấu vào, đợi khi nào nghe hót lại rồi đem ra. thank
Bài viết: 11
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
aquaquan, post: 173350 Đã viết:Chưa gặp trường hợp này bao h luôn. Nhưng bạn cứ thử làm theo cách của bạn này xem biết đâu lại khỏi đc thì tốt
Ông này có cái avata ác quá định mang đi hù dọa chim mình ah, bác công tác đâu thế a e cùng ngành nè, đang làm bên PC66.
Bài viết: 174
Chủ đề: 44
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
thực ra chim cũng bị hoảng nhưng theo bác kể thì chắc là không phải rùi...do lồng bị dơi cộng với đang hoảng loạn kóa thể em nó chấn thương về phần đầu ....còn phần khác vẫn bình thường...em hồi nhỏ cũng vậy lấy giấy bóng lam khinh khí cầu cho chim non 1 2 lần bay ra dc lần thứ 3 chui vào giấy bóng lên rơi cả người xuống đất thế là em nó đơ lun ,.,..giờ nghĩ lại thấy mình ác quá bác ạ,.,hhihi mong con mồi của bác sớm bình phục thời gian ngắn rùi khoe ae
Bài viết: 2,060
Chủ đề: 14
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Chia buồn với bạn nhé...He2. chắc nó bị sốc về mặt tinh thần bạn ah, k chăm tốt k khéo lại bị thần kinh ấy chứ..Ha2=)). Cứ chuối & cào cào táng vào bạn ah
Bài viết: 186
Chủ đề: 6
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
theo mình cho nó vào khoa hồi sức cấp cứu, thở oxy, vả gặp bác sỹ tâm lý , dung thêm an thần nữa he he.ên cho ăn thanh long vì vừa mềm dễ ăn lại dủ chất chúc bệnh nhân chóng bình phục
Bài viết: 836
Chủ đề: 14
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
chắc bị giật mình máu chưa kịp lên não nên tạm thời tê liệt hệ thần kinh dẫn đến liệt toàn thân =)) bác thử ngồi mát xa cho nó xem nào  )
Bài viết: 336
Chủ đề: 11
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Mình xin trình bày một cách hehe.
Bác mua một con chaomao khác, làm lưới cho dày chắc lên, lên đúng vị trí con chim cắt hôm trước dọa con chaomao của bác, bắt cho bằng đc con đó. Về đem nhổ lông cho nó trụi lũi cho nó vào gông sắt rồi tra tấn trước mặt cho con chaomao thấy, thế là nó sẽ từ từ khỏi bệnh và trút bớt cơn tức. Sorry thọt lét tí cho ae vui hehe
Bài viết: 187
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Em nó hoảng quá không cắn lưới là tốt rồi cho hoa quả + mồi tươi chăn từ từ và hi vọng thui bác ạ người bị sốc còn hơn thế nữa là chim
Bài viết: 11
Chủ đề: 1
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Update tình hình cho anh em biết, tạm thời chú chim mồi của em đã ăn uống được, nhẩy lên cầu đứng chỉ cần gió thổi là ngã, nhưng tạm thời cũng yên tâ. Sẽ cập nhật cho a e biết để nếu có gặp biết cách chữa
Bài viết: 35
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
cafeden, post: 173346 Đã viết:- TÌnh hình là hôm trước đi bẫy vừa treo em chim mồi lên, quay đi làm điều thuốc ngồi đợi. Bất thình lình làm bụp cái một con chim Cắt từ đâu phi tới lao vào lồng bẫy. Sập bẫy luôn, nhưng chim Cắt nó to và khỏe quá giẫy tung lồng bẫy bay đi. Hoảng quá liền hạ chim mồi xuống thì ôi thôi con chim mồi của em hoảng quá lăn đùng ra sàn, hai chân cứng đơ, nằm thẳng cẳng ra, gần như bị liệt cả 2 chân luôn. Tạm thời em đã chuyển qua lồng vuông cho em nó, nhưng chân yếu lắm không đứng nổi lên cầu nữa cứ nằm dưới sàn thôi (mặc dù con chim Cắt chưa làm em nó miếng thịt nào cả). Em đoán em nó bị sock tinh thần nặng quá nên tạm thời liệt cả 2 chân luôn.
- Bác nào đã từng gặp trường hợp này chia sẻ cách cứu chữa em chim mồi của mình với. Thanks các bác.
Chim khẻo quá bác........................... đại bang chăng:d
Bài viết: 202
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Bò lăn ra cười với con chim của bro =)) Sorry bro, tại bro miêu tả hài quá, ko ngờ CM mà cũng chết vì sợ y như người vậy  )
Chúc chim bro sớm bình phục
(vẫn còn buồn cười =)) )
Bài viết: 17
Chủ đề: 2
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
Cái này trong quê em gọi là bể chim nặng,khi treo lồng bẩy ko may bị chim chàng làng(ko biết ngoài bắc gọi là chim gì)lao vào oánh,hoặc chim lạ nào đấy,con chim sẽ bị gọi là "bể",trường hợp của bác chim ko hộc máu chết là may rồi,bác nuôi chim sống đc bình thường là may chứ nó ko nuôi lên như xưa đc nữa,em từng chết 2 con chim hay vì 2 con chó cắn nhau gần lồng chim,chim sợ quá hộc máu chết.Thân
Bài viết: 278
Chủ đề: 5
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
- Cái này e công nhận, có ông chào mào yếu bóng vía lại thích xem phim hành động, đến đoạn gay cấn, giật mình lăn quay ra sàn ngất. Ông nào có tiền sử tim mạch thì... gặp Quang Hà "1, 2, 3 chia đôi lối về" luôn. ... Heyz..z.z.. Chim cò nhiều khi cũng lắm chuyện buồn cười, chuyện thật mà như bịa, nhiều người 0 tin.
- Ông chim nhà bác qua cơn bạo bệnh là may rồi, cứ hoa quả mồi tươi như ace đã tư vấn có lẽ sớm bình phục thôi. Nếu muốn e nó được điều trị vật lý trị liệu thì bác đưa qua e, e cho nó gặp ngay 1 y tá chân dài cứ phải gọi là miên man, đi bốt da màu hồng nữa nhé!!! Mau mồm mau miệng lắm, quích quiu suốt ngày!
Bài viết: 142
Chủ đề: 11
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào bị sock nặng
trường hợp này thường thì thả chung với vài con chào mào khác(đừng thả chung với chim thuộc),tốt nhất là chim mái vài bữa là ổn à
|