Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113490 Đã viết:admin nhận được một bức thư của 1 thành viên trong forum nhờ gởi cho 1 thảnh viên khác trong chimcanhvn.com mình nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ admin quyết định viết vào forum cho mọi người cùng đọc nhé
Chợt nghĩ đến thanhmuc, mình bèn viết lá thư ngắn này để nói với thanhmuc rằng mình rất thích như thế nào khi được gặp thanhmuc tại (một nơi nào đó). mình không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính thanhmuc đã tạo cho mình cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng thanhmuc .Mình thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân mình. Mình cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân thanhmuc . thanhmuc có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
thanhmuc thân yêu, mình thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên thanhmuc, mình cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. mình rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
Thật đáng tiếc, đã đến lúc mình phải dừng bút ở đây. Chúc thanhmuc ( một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp thanhmuc . Khi có thời gian rãnh rỗi, thanhmuc hãy viết thư hoặc gọi điện cho mình và nói cho mình biết những suy nghĩ của thanhmuc .
Hãy bảo trọng. Mình rất mong nhận được thư hồi âm của thanhmuc .
Tình yêu vĩnh hằng của thanhmuc!
[COLOR="Red"][SIZE="3"]trời ơi!.... Anh Tuân đùa em hả
đừng đùa em kiểu này em sợ đó nha
gì mà những lời nói nghe sợ quá vậy
anh cho em xin cái name của người gửi vào inbox
em trước tới giờ chơi chim chưa có gặp ai ngoài đời trừ mấy anh trong cội đâu nha
anh nói em nghe ghe quá, kiểu này phải ở ẩn quá kẻo ra đường bị hiếp thì chết[/SIZE][/COLOR]
Bài viết: 21
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
Khóc cho đủ 12 kí tự luôn  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (
Cảm ơn Đại bàng đã chú ý đến em .... nhưng đừng đưa em vào blacklist nghen 
Thank đại bàng
Kakaka
Bài viết: 204
Chủ đề: 13
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113490 Đã viết:admin nhận được một bức thư của 1 thành viên trong forum nhờ gởi cho 1 thảnh viên khác trong chimcanhvn.com mình nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ admin quyết định viết vào forum cho mọi người cùng đọc nhé
Chợt nghĩ đến chaomao2012, mình bèn viết lá thư ngắn này để nói với chaomao2012 rằng mình rất thích như thế nào khi được gặp chaomao2012 tại (một nơi nào đó). mình không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính chaomao2012 đã tạo cho mình cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng chaomao2012 .Mình thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân mình. Mình cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân chaomao2012 . chaomao2012 có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
chaomao2012 thân yêu, mình thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên chaomao2012, mình cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. mình rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
Thật đáng tiếc, đã đến lúc mình phải dừng bút ở đây. Chúc chaomao2012 ( một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp chaomao2012 . Khi có thời gian rãnh rỗi, chaomao2012 hãy viết thư hoặc gọi điện cho mình và nói cho mình biết những suy nghĩ của chaomao2012 .
Hãy bảo trọng. Mình rất mong nhận được thư hồi âm của chaomao2012 .
Tình yêu vĩnh hằng của chaomao2012!
=)).cười đau hết cả bụng.bác admin chơi hàng độc thật@-)
Bài viết: 204
Chủ đề: 13
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
up lên cho ae xem r cười,ăn luôn quả dưa bở.
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
[COLOR="Red"][SIZE="3"]anh Tuân vào đính chính cho em đi
hay là thấy chim em cùi quá sợ 2/9 này thi chim em đem chim đi phá đó
có gây scandal thì cũng đừng đưa tên em ra chứ[/SIZE][/COLOR]
Bài viết: 214
Chủ đề: 20
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113490 Đã viết:admin nhận được một bức thư của 1 thành viên trong forum nhờ gởi cho 1 thảnh viên khác trong chimcanhvn.com mình nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ admin quyết định viết vào forum cho mọi người cùng đọc nhé
Chợt nghĩ đến Khanh_Tung, mình bèn viết lá thư ngắn này để nói với Khanh_Tung rằng mình rất thích như thế nào khi được gặp Khanh_Tung tại (một nơi nào đó). mình không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính Khanh_Tung đã tạo cho mình cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng Khanh_Tung .Mình thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân mình. Mình cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân Khanh_Tung . Khanh_Tung có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
Khanh_Tung thân yêu, mình thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên Khanh_Tung, mình cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. mình rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
Thật đáng tiếc, đã đến lúc mình phải dừng bút ở đây. Chúc Khanh_Tung ( một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp Khanh_Tung . Khi có thời gian rãnh rỗi, Khanh_Tung hãy viết thư hoặc gọi điện cho mình và nói cho mình biết những suy nghĩ của Khanh_Tung .
Hãy bảo trọng. Mình rất mong nhận được thư hồi âm của Khanh_Tung .
Tình yêu vĩnh hằng của Khanh_Tung! Ặc Tuân ơi anh gặp cướp rồi,
đọc xong tin này bồ anh nó điện cho vợ anh 2 đứa nó đè anh ra khám đi khám lại mà vẫn không thấy nguyên nhân:-??:-??:-??
Bài viết: 37
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
admin làm em đau tim quá,
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
nam_coi_79, post: 113576 Đã viết:admin làm em đau tim quá,
em đau từ lúc đọc phải tên em nè bác
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
nam_coi_79, post: 113576 Đã viết:admin làm em đau tim quá,
thanhmuc, post: 113577 Đã viết:em đau từ lúc đọc phải tên em nè bác - Có người thích sao lại đau em là người đau nhất vì sao em ấy lại email cho bác mà không phải email cho em nhi ????
Bài viết: 139
Chủ đề: 10
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
HI. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhiều
Bài viết: 201
Chủ đề: 2
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
bác Tuân cho ae vui mấy ngày,tha hồ chém,gió thành bão rồi,mấy ngày nay âm u k dợt chim nổi,dúng la do bác Tuân,ae tha hồ ăn dưa bở nhé
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
không có ai hết anh ạ
em chơi toàn là đực rựa lấy đâu ra mà có hả anh
đi nhậu thì chỉ sợ anh buồn thôi vì rượu chè có hại cho sức khỏe nên em không có mê
cafe được không anh
ở diamond có highland được không anh ngồi ở đó mát mẻ
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
scoobycun, post: 113580 Đã viết:HI. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhiều
bác cám ơn anh Tuân sao không chia buồn với em vậy
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
scoobycun, post: 113580 Đã viết:HI. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhiều - liên hệ để lấy info nghe
hiepyeuchim, post: 113581 Đã viết:bác Tuân cho ae vui mấy ngày,tha hồ chém,gió thành bão rồi,mấy ngày nay âm u k dợt chim nổi,dúng la do bác Tuân,ae tha hồ ăn dưa bở nhé - anh biết thì để im cho mọi người khác hưởng chứ hi hi hi hi hi hi
Bài viết: 211
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
sao anh
chầu cafe diamond được không anh
đính chính dùm em cái
Bài viết: 387
Chủ đề: 23
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113490 Đã viết:admin nhận được một bức thư của 1 thành viên trong forum nhờ gởi cho 1 thảnh viên khác trong chimcanhvn.com mình nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ admin quyết định viết vào forum cho mọi người cùng đọc nhé
Chợt nghĩ đến zun3011, mình bèn viết lá thư ngắn này để nói với zun3011 rằng mình rất thích như thế nào khi được gặp zun3011 tại (một nơi nào đó). mình không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính zun3011 đã tạo cho mình cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng zun3011 .Mình thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân mình. Mình cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân zun3011 . zun3011 có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
zun3011 thân yêu, mình thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên zun3011, mình cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. mình rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
Thật đáng tiếc, đã đến lúc mình phải dừng bút ở đây. Chúc zun3011 ( một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp zun3011 . Khi có thời gian rãnh rỗi, zun3011 hãy viết thư hoặc gọi điện cho mình và nói cho mình biết những suy nghĩ của zun3011 .
Hãy bảo trọng. Mình rất mong nhận được thư hồi âm của zun3011 .
Tình yêu vĩnh hằng của zun3011!
ad làm e giật mình qá tưởng gửi cho mìh thật  ) =)) tks ad nhé đã lập nên 1 4r bổ ích và lành mạnh chúc admin cũg có 1 kì ngỉ lễ vui vẻ bên gdd và bạn bè
Thân ,Zun3011
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113490 Đã viết:admin nhận được một bức thư của 1 thành viên trong forum nhờ gởi cho 1 thảnh viên khác trong chimcanhvn.com mình nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ admin quyết định viết vào forum cho mọi người cùng đọc nhé
Chợt nghĩ đến anhtuanLQ, mình bèn viết lá thư ngắn này để nói với anhtuanLQ rằng mình rất thích như thế nào khi được gặp anhtuanLQ tại (một nơi nào đó). mình không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính anhtuanLQ đã tạo cho mình cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng anhtuanLQ .Mình thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân mình. Mình cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân anhtuanLQ . anhtuanLQ có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
anhtuanLQ thân yêu, mình thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên anhtuanLQ, mình cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. mình rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
Thật đáng tiếc, đã đến lúc mình phải dừng bút ở đây. Chúc anhtuanLQ ( một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp anhtuanLQ . Khi có thời gian rãnh rỗi, anhtuanLQ hãy viết thư hoặc gọi điện cho mình và nói cho mình biết những suy nghĩ của anhtuanLQ .
Hãy bảo trọng. Mình rất mong nhận được thư hồi âm của anhtuanLQ .
Tình yêu vĩnh hằng của anhtuanLQ!
chào cả nhà mình cảm ơn ngọc tuấn đã gắn bó tình cảm của anh em lại gần nhau hơn,
ai cũng có 1 thú chơi gì đấy nhưng chơi cái gì cũng có bạn chơi cùng thì mới hấp dẫn và hứng thú được , mình cũng mong muốn 1 ngày ngần nhất anh em trong diên đàn ofline mang chim đến 1 chỗ anh em chém cho vui mình chúc anh em dd sinh hoạt thật vui vẻ và làm ăn phát đạt nhé :-*
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
thanhmuc, post: 113585 Đã viết:sao anh
chầu cafe diamond được không anh
đính chính dùm em cái - càe thì hậu xét em nhé ha ha ha ha ha ha
zun3011, post: 113586 Đã viết:ad làm e giật mình qá tưởng gửi cho mìh thật ) =)) tks ad nhé đã lập nên 1 4r bổ ích và lành mạnh chúc admin cũg có 1 kì ngỉ lễ vui vẻ bên gdd và bạn bè
Thân ,Zun3011 - không viết cho bạn thì cho ai
anhtuanLQ, post: 113587 Đã viết:chào cả nhà mình cảm ơn ngọc tuấn đã gắn bó tình cảm của anh em lại gần nhau hơn,
ai cũng có 1 thú chơi gì đấy nhưng chơi cái gì cũng có bạn chơi cùng thì mới hấp dẫn và hứng thú được , mình cũng mong muốn 1 ngày ngần nhất anh em trong diên đàn ofline mang chim đến 1 chỗ anh em chém cho vui mình chúc anh em dd sinh hoạt thật vui vẻ và làm ăn phát đạt nhé :-* - Rất hân hạnh anh ở đêu thế nếu được thì có dịp anh em offline nhé
Bài viết: 21
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
ngoctuan, post: 113578 Đã viết:- thì em xem ngoài đời em có chơi với ai mà nó thích em không nếu có thì chắc rồi có khi nó chơi với em xong nó biết em chơi ở chimcanhvn vì thế nó email cho anh nhờ anh chuyển lời. Muốn anh cho info của người đẹp thì dẫn anh đi nhậu nha
- he he he liện hệ để lấy info nghe
- he he he thế anh có muốn lấy info của em này không liên hệ với em để em send info cho Oke Đại bàng send vô inbox cho em nghen
 Tình hình rất tình hình
|