Ðề: Tao thề tao bắt được mày tao băm làm trăm mảnh
tuanmitq, post: 449647 Đã viết:Em sơi tung cả nhà em len mà ko tim thấy nó
bác dại gì mà sới cả nhà ra tìm nó, có thấy cũng chưa chắt gì đập được nó lại càng tức hơn.mọi người chỉ biết ngồi đó mà chia buồn sẻ thương sao không tìm cách gì giúp người ta rửa hận đi.
bác mà không giết được nó thì cũng đừng nuôi chim nữa vì nó ăn quen rồi sơ hở là nó lại mò vào lồng tiếp.
sao bác không thử mua bẫy về giết nó. bẫy không đc thì thuốc, bác thử mua keo dán chuột về đặt lên nóc lồng (ghiêm cái miếng keo vào giữa móc lồng ấy) nói chung là nó phải chết nếu bác quyết tâm đừng có ngồi đó mà đập bàn đá ghế.
kô chia buồn đâu nhá bác chỉ chúc bác sớm rửa hận. hjhj cười lên 1 cái cho nó khoai khỏi cái đã nè
mà nghĩ cũng lạ nếu là chuột thì chuột nhắc mới mò vào lồng chim, mà con chuột nhắc nó nhỏ thể mà nó giết được cả con mi chiến cơ chứ.
ở nhà tôi thì chuột cũng nhiều công nhận cái nòi này sinh sản thì khỏi chê cứ bẫy hoài mà không hết. chắt tôi cũng phải đề phòng thôi