Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thanks bác ktsbim
#21
Ðề: Thanks bác ktsbim

hangnga, post: 128057 Đã viết:Đừng nghe ai, cứ theo cách của anh là chuẩn nhất, nghe ông mã văn z thì có mà hôi mù nhà, về vợ nó ném cả người và chim ra ngoài đớiSmile)

Yên tâm ... Nhà rộng rãi thoải mái ko thiếu chỗ treo chim. nên nó có ỉa đái gì cũng ko có sao. Nhưng cách đấy hơi lâu nhỉ tới 3 tháng liền
Trả lời

#22
Ðề: Thanks bác ktsbim

Thế rốt cuộc ngày mai có mang sách với bút chì đi học không nào, để con alo cho các thầy sắp sếp thời gian đến để bổ túc nào. Các thầy này toàn cao thủ chọc mộc đấy, rồi đi thực hành và sắp đồ luôn,
Trả lời

#23
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ku Bin, post: 128059 Đã viết:Thế rốt cuộc ngày mai có mang sách với bút chì đi học không nào, để con alo cho các thầy sắp sếp thời gian đến để bổ túc nào. Các thầy này toàn cao thủ chọc mộc đấy, rồi đi thực hành và sắp đồ luôn,

Anh đang hết đạn để từ từ ...
Trả lời

#24
Ðề: Thanks bác ktsbim

butchi, post: 128060 Đã viết:Anh đang hết đạn để từ từ ...

Cứ làm như tiêu tiền triệu ấy mà hết đạn, vài trăm có đủ bộ mà dùng mấy năm không hỏng,
Trả lời

#25
Ðề: Thanks bác ktsbim

Nhiều lời góp ý thế không biết butchi nó theo ý kiến nào nhỉ, về nó cắt móng chân chim đi thật thì bỏ mịa đới=))
Trả lời

#26
Ðề: Thanks bác ktsbim

muốn nó không nhẩ thì lấy chỉ buộc vào 2 chân la hết nhẩy, muốn nó không bay loại lên thì lấy chỉ buộc vào cánh là khỏi bay chứ gì
Trả lời

#27
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ha Ha Ha.....giờ anh mới đọc topic này ,vui nhỉ ,thấy anh em FC chimcanhvn chia sẻ tình cảm vui quá, đúng là nhà em 1 nhà , nơi nơi tụ lại...
Trả lời

#28
Ðề: Thanks bác ktsbim

Em vừa alo cho But chì và tường thuật lại như sau
Alo a Bút chì à.
BC: Uh a đây, có việc gì vậy Ku Bin, a đang bận chút
KB: Gì mà bận ghê thế, chim ở đâu mà kêu ghê thế
BC: À, chim a Bim cho, a đang bắt ra cắt móng chân theo hướng dẫn của a Hangnga, cắt dc một chân rồi, nó dẫy quá
KB: Chuẩn đây, phải cắt đi, nhớ cắt sát vào nhé
BC: Ok cắt sát, thế có cần cắt mào, cắt cánh nhổ đuôi đi nữa không
KB: Có chứ sao không, mào thì cắt cụt đi, lông cánh cắt hết, còn đuôi thì dựt nhổ hay cắt tùy
BC: OK anh làm ngay đây, chắc mai nó sẽ hết nhẩy ngay,
KB: Làm thế nó hót căng hơn đây,
Trả lời

#29
Ðề: Thanks bác ktsbim

Smile) Smile) Smile) Sad( Sad( Sad(
Vãi chưởng ông em, làm anh cười đau hết cả bụng=))
Chảy cả nước mắtSad(
Trả lời

#30
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ghớm. Tự nhiên chơi chào mào. lậy hồn, 3 ngày nó sổng thì anh em mình cắt chim ông ý đi. =)) Phí chim. Em chơi 10 con mới sổng có 4 kekeee
Trả lời

#31
Ðề: Thanks bác ktsbim

[quote="Ku Bin, post: 128049"]Butchi qua nhà a Tiến có con nuôi non lên đấy, chỉ biết đứng chứ không biết nhẩy, hót hét củng nổ ác lắm, xin anh ấy về mà nuôi cho quen đi đã, chứ chưa biết nuôi nuôi con này phí lắm,
Vẫn còn đấy em ,qua mà bắt, về thả ra như gà nhé,
#:-s#:-s#:-s#:-s~X(~X(~X(Wink)Wink)Wink)Wink):-h:-h:-h
Trả lời

#32
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ku Bin, post: 128065 Đã viết:Em vừa alo cho But chì và tường thuật lại như sau
Alo a Bút chì à.
BC: Uh a đây, có việc gì vậy Ku Bin, a đang bận chút
KB: Gì mà bận ghê thế, chim ở đâu mà kêu ghê thế
BC: À, chim a Bim cho, a đang bắt ra cắt móng chân theo hướng dẫn của a Hangnga, cắt dc một chân rồi, nó dẫy quá
KB: Chuẩn đây, phải cắt đi, nhớ cắt sát vào nhé
BC: Ok cắt sát, thế có cần cắt mào, cắt cánh nhổ đuôi đi nữa không
KB: Có chứ sao không, mào thì cắt cụt đi, lông cánh cắt hết, còn đuôi thì dựt nhổ hay cắt tùy
BC: OK anh làm ngay đây, chắc mai nó sẽ hết nhẩy ngay,
KB: Làm thế nó hót căng hơn đây,

Vụ này cười ra nước mắt mất!

hangnga, post: 128066 Đã viết:Smile) Smile) Smile) Sad( Sad( Sad(
Vãi chưởng ông em, làm anh cười đau hết cả bụng=))
Chảy cả nước mắtSad(

Cười gì mà cười??? Ai bảo ku hướng dẫn thế cho ku die luôn

Honda, post: 128067 Đã viết:Ghớm. Tự nhiên chơi chào mào. lậy hồn, 3 ngày nó sổng thì anh em mình cắt chim ông ý đi. =)) Phí chim. Em chơi 10 con mới sổng có 4 kekeee

Chú muốn ăn đòn ko ???
Trả lời

#33
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ku Bin, post: 128065 Đã viết:Em vừa alo cho But chì và tường thuật lại như sau
Alo a Bút chì à.
BC: Uh a đây, có việc gì vậy Ku Bin, a đang bận chút
KB: Gì mà bận ghê thế, chim ở đâu mà kêu ghê thế
BC: À, chim a Bim cho, a đang bắt ra cắt móng chân theo hướng dẫn của a Hangnga, cắt dc một chân rồi, nó dẫy quá
KB: Chuẩn đây, phải cắt đi, nhớ cắt sát vào nhé
BC: Ok cắt sát, thế có cần cắt mào, cắt cánh nhổ đuôi đi nữa không
KB: Có chứ sao không, mào thì cắt cụt đi, lông cánh cắt hết, còn đuôi thì dựt nhổ hay cắt tùy
BC: OK anh làm ngay đây, chắc mai nó sẽ hết nhẩy ngay,
KB: Làm thế nó hót căng hơn đây,

Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)=;=;=;=;=D>=D>=D>=D>:-h:-h:-h:-h:-hX_XX_XX_XX_X=))
Trả lời

#34
Ðề: Thanks bác ktsbim

Tienmi, post: 128070 Đã viết:Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)Wink)=;=;=;=;=D>=D>=D>=D>:-h:-h:-h:-h:-hX_XX_XX_XX_X=))

Đang có mấy ông đỏ đỏ ở đây =)) =))
Trả lời

#35
Ðề: Thanks bác ktsbim

butchi, post: 128069 Đã viết:Vụ này cười ra nước mắt mất!



Cười gì mà cười??? Ai bảo ku hướng dẫn thế cho ku die luôn



Chú muốn ăn đòn ko ???

Em ăn đòn nhiều cũng quen rồi.keke nốt trận nữa ko ảnh hưởng gì. ko nuôi được alo nhé. =)) em chăm thì chuẩn rồi.
Trả lời

#36
Ðề: Thanks bác ktsbim

Ku Bin, post: 128065 Đã viết:Em vừa alo cho But chì và tường thuật lại như sau
Alo a Bút chì à.
BC: Uh a đây, có việc gì vậy Ku Bin, a đang bận chút
KB: Gì mà bận ghê thế, chim ở đâu mà kêu ghê thế
BC: À, chim a Bim cho, a đang bắt ra cắt móng chân theo hướng dẫn của a Hangnga, cắt dc một chân rồi, nó dẫy quá
KB: Chuẩn đây, phải cắt đi, nhớ cắt sát vào nhé
BC: Ok cắt sát, thế có cần cắt mào, cắt cánh nhổ đuôi đi nữa không
KB: Có chứ sao không, mào thì cắt cụt đi, lông cánh cắt hết, còn đuôi thì dựt nhổ hay cắt tùy
BC: OK anh làm ngay đây, chắc mai nó sẽ hết nhẩy ngay,
KB: Làm thế nó hót căng hơn đây,

=)) =)) đỡ vào lọ mỡ.
Trả lời

#37
Ðề: Thanks bác ktsbim

Long vut chim qua cho Honda nuôi hộ bao giờ thuần rồi thì qua vác về là chuẩn nhất
Trả lời

#38
Ðề: Thanks bác ktsbim

Anh Tuân đi đâu mà ngồi im thế... Ngồi mà ko comments em banner ních đớ nhá. =))
Trả lời

#39
Ðề: Thanks bác ktsbim

ngoctuan, post: 128074 Đã viết:Long vut chim qua cho Honda nuôi hộ bao giờ thuần rồi thì qua vác về là chuẩn nhất

Haha....Em mà nuôi thì Anh Long lại mất ăn mất ngủ. =)) có khi sáng nào cũng hỏi thăm. Chim còn ko em...=))
Trả lời

#40
Ðề: Thanks bác ktsbim

e tình nguyện nuôi cho a bút chì này, khi nào chim thuần e trả về chỉ việc nghe hót, chim chết e đền con mới hay hơn con cũ Big Grin
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.