Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mi mộc dở Lạng sơn
#21
Ðề: Mi mộc dở Lạng sơn

Có bán lại ko ông bạn, chim như thế hay quá rồi còn gì
Trả lời

#22
Ðề: Mi mộc dở Lạng sơn

tuanpro8172, post: 348457 Đã viết:Có bán lại ko ông bạn, chim như thế hay quá rồi còn gì
Con này xấu lắm, đấy là tôi chụp nghiêng nhìn còn tạm được chứ chụp thẳng thì xấu lắm lông lá te tua. Để hôm nào kiếm được con đẹp đẹp chút sẽ để lại cho anh em chơi.
Trả lời

#23
Ðề: Mi mộc dở Lạng sơn

tuandlcl, post: 348458 Đã viết:Con này xấu lắm, đấy là tôi chụp nghiêng nhìn còn tạm được chứ chụp thẳng thì xấu lắm lông lá te tua. Để hôm nào kiếm được con đẹp đẹp chút sẽ để lại cho anh em chơi.

Hôm nào dỗi lên TK bắt mi đi trên đó nhiều lắm, vào quốc khánh xem bắt đc con nào ko? Thấy a em bảo trong đó nhiều mi mộc lắm, cầm 1 con hàng khủng đi test cho nó yên tâm, có khi vớ đc hàng khủng cũng nên.
Em kia giờ sao rồi, phủ áo kín của một thời gian ít nhòm ngó xem sao? Con chim hay hỏng thì phí quá
Trả lời

#24
Ðề: Mi mộc dở Lạng sơn

tuanpro8172, post: 348459 Đã viết:Hôm nào dỗi lên TK bắt mi đi trên đó nhiều lắm, vào quốc khánh xem bắt đc con nào ko? Thấy a em bảo trong đó nhiều mi mộc lắm, cầm 1 con hàng khủng đi test cho nó yên tâm, có khi vớ đc hàng khủng cũng nên.
Em kia giờ sao rồi, phủ áo kín của một thời gian ít nhòm ngó xem sao? Con chim hay hỏng thì phí quá
Sáng thứ tư 18/07 vừa cho đánh một trận với 2 cặp, một mộc dở một chim già đánh khoảng 5 phút tiễn cả hai cặp, nhìn bẩn bẩn đánh hay phết, thích cái thái độ. Bây giờ chăn thay lông thôi, đầu toàn lông măng, cái tật lộn đỡ rồi, khi người lạ vào hoảng mới bị thôi còn bình thường thì ok, ghét mỗi tội xách đi hay bị chóoc nhưng vẫn đánh. Hôm nào lên TK thì qua tôi chơi nhé, trên TK cũng nhiều Mi nhưng giá thì không rẻ chút nào và đa số là lấy MI bên TQ về. Tôi ít tiền nên chỉ dám chơi mộc và mộc dở thôi nhưng thỉnh thoảng cũng vớ được con hay phết...
Trả lời

#25
Ðề: Mi mộc dở Lạng sơn

Tk là quê ngoại mà nhà ông ngoại ngay gần bưu điện tk đó, bạn đến thấy hai cái nhà 3 tầng giống hệt nhau là nhà ông mình đó, nhà bà dì cũng có 1 cặp mi thấy bảo cũng hay phết, vào quốc khánh hay sang pack luồng bắt chim cũng đc, bắt mộc với mộc dở thôi, đợt về quê bắt 1 đôi mi hót mộc thế mà đe
Xuống hn đc hai hôm hót ầm ầm rồi, ông cậu cho tắm sổng mất 1 con,
Trên thị trấn TK giờ phong trào nuôi mi cũng lên lắm
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.