06-11-2012, 09:53 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Hihi, em về đến nhà cũng lao vào chỗ mấy em cock nói chuyện, vuốt ve bọn nó, xong rồi dọn chuồng, thay cóng nước, máng ăn...mất gần cả tiếng.
Khi nào má nhỏ anh dọa vặt lông xì trum thì anh nói lại là: Giờ nó đang thay lông, em vặt dùm anh cho nó sớm có bộ lông mới. :-t
Roit, post: 171957 Đã viết:Uhm, Bác Phát nói chính xác)
Ro đang lo đây, nhưng đành chịu thôi. ko còn cách nào khác
Thỉnh thoảng đành an ủi: " thôi kệ, cho nó học khóc sau này con lớn cho nó nghe lại hồi xưa nó khóc thế nào) "
Dạo này ngày nào cũng phải dành 15' - 30' để kêu tên: Xì Chum oiiiiii), cứ đi qua đi lại là kêu tên nó hix
Đi làm Về nhà là " Xì Chum oiiii " , vợ thì nhằn "về tới nhà ko lo vợ lo con, xuốt ngày xì với chả chum. Có ngày em vặt lông")
Hihi, em về đến nhà cũng lao vào chỗ mấy em cock nói chuyện, vuốt ve bọn nó, xong rồi dọn chuồng, thay cóng nước, máng ăn...mất gần cả tiếng.
Khi nào má nhỏ anh dọa vặt lông xì trum thì anh nói lại là: Giờ nó đang thay lông, em vặt dùm anh cho nó sớm có bộ lông mới. :-t


)