06-11-2012, 12:54 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Mình mang từ chỗ bán chim về, thấy người ta để thóc cho nó ăn. Về nhà mình cho nó ăn thử cám chó.... Loại đang cho con xích ăn ấy, thì nó không thèm ăn, mình cố gắng đẩy vào được một viên, sau đó nó có nhằn vài viên nữa nhưng toàn nhả ra, ăn rất ít. Sau đó có kiếm cho nó mấy hạt thóc, thì nó ăn được bốn năm hạt gì đấy.... Uống nước thì nước sạch, uống cũng không nhiều. Sáng nay thì toàn ăn thóc thôi, ăn được cỡ mười mấy hai chục cục, có đi lại rồi, có vẻ khỏe hơn tối qua nhưng phân toàn như vậy. Bây giờ em có nên ra thú y hỏi rồi tìm thuốc cho nó luôn không nhỉ?
Mình mang từ chỗ bán chim về, thấy người ta để thóc cho nó ăn. Về nhà mình cho nó ăn thử cám chó.... Loại đang cho con xích ăn ấy, thì nó không thèm ăn, mình cố gắng đẩy vào được một viên, sau đó nó có nhằn vài viên nữa nhưng toàn nhả ra, ăn rất ít. Sau đó có kiếm cho nó mấy hạt thóc, thì nó ăn được bốn năm hạt gì đấy.... Uống nước thì nước sạch, uống cũng không nhiều. Sáng nay thì toàn ăn thóc thôi, ăn được cỡ mười mấy hai chục cục, có đi lại rồi, có vẻ khỏe hơn tối qua nhưng phân toàn như vậy. Bây giờ em có nên ra thú y hỏi rồi tìm thuốc cho nó luôn không nhỉ?

