06-05-2012, 10:25 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
BiLa hết tự kỉ rồi.:-bd Hình như bắt đầu nói linh tinh, nhưng ko giống như bọn sáo nói gió nên em ko chắc lắm. Thấy ko giống hét, ko giống tiếng huýt gió. Cứ sáng em dậy bật đèn cho nó dậy trước. Bé rỉa lông hé hò một tí là chạy ra gần mặt em mổ môi nghịch tóc, em cứ đều đặn nói ối giời ơi được cả tuần rồi mà chả thấy tiến triển gì cả.
Hình như bột/ cơm trộn hoa quả với nhân ngô ko còn phù hợp với em nó rồi thì phải. Em để ý thấy bé đi ít phân, nhiều nước lắm (nước trong chứ ko phải phân loãng). Ăn xong được 1,2 tiếng là diều đã xẹp lép rồi.
Giờ chả biết cho ăn cái gì để no lâu nữa
#-o.
BiLa hết tự kỉ rồi.:-bd Hình như bắt đầu nói linh tinh, nhưng ko giống như bọn sáo nói gió nên em ko chắc lắm. Thấy ko giống hét, ko giống tiếng huýt gió. Cứ sáng em dậy bật đèn cho nó dậy trước. Bé rỉa lông hé hò một tí là chạy ra gần mặt em mổ môi nghịch tóc, em cứ đều đặn nói ối giời ơi được cả tuần rồi mà chả thấy tiến triển gì cả.
Hình như bột/ cơm trộn hoa quả với nhân ngô ko còn phù hợp với em nó rồi thì phải. Em để ý thấy bé đi ít phân, nhiều nước lắm (nước trong chứ ko phải phân loãng). Ăn xong được 1,2 tiếng là diều đã xẹp lép rồi.
Giờ chả biết cho ăn cái gì để no lâu nữa
#-o.

