05-22-2012, 11:16 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
nó đang thời kì tập bay, tập ăn mà, nên lười ăn lắm, trc em nhà mình cũng thế, bón bột ăn đc 2 3 thìa là ngoảnh đầu, mình mua ngô về cài vào lồng, nó nhằn nhằn rơi vãi lung tung, mình kệ, cũng thg thật, hơi gầy nhưng 1 thời gian nó bít ăn, ăn đc nên béo lắm, lông mượt, mình cho thêm 1 cóng thóc + hạt kê, thỉnh thoảng cho hoa quả + rau nữa là ok.
mythuan, post: 171875 Đã viết:nghe ae khuyên quá tam 3 bận nên lùng 1 em nuôi tiếp xem sao
em này lanh dữ,chiều bay đậu ngoài cửa sổ,trời ơi muốn rớt tim tưởng bay đi mất nữa là k có duyên với vẹt luôn,ban đầu ăn dữ lắm,cho hoài ăn hoài nhưng vài ngày nay chán ăn
cho ăn rau dền,bắp,lúa,kê,bột,gạo lức chả xi nhê,cắn cắn nhả nhả,cái diều xẹp lép
nó đang thời kì tập bay, tập ăn mà, nên lười ăn lắm, trc em nhà mình cũng thế, bón bột ăn đc 2 3 thìa là ngoảnh đầu, mình mua ngô về cài vào lồng, nó nhằn nhằn rơi vãi lung tung, mình kệ, cũng thg thật, hơi gầy nhưng 1 thời gian nó bít ăn, ăn đc nên béo lắm, lông mượt, mình cho thêm 1 cóng thóc + hạt kê, thỉnh thoảng cho hoa quả + rau nữa là ok.

