05-21-2012, 09:10 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Cứ từ từ em, nó nhằn nhằn cắn chơi chơi vậy thôi.
Chắc khoảng 2 tuần sau nó mới bắt đầu tự ăn được đó.
Trong thời gian này, sáng trước khi đi làm và tối trước khi đi ngủ, anh đều đút bột netsle cho nó hết.
Ban ngày anh bỏ thóc, bắp, hướng dương, trái cây vào. Cho nó tự nhằn nhằn, ăn thì ít mà phá thì nhiều.
Mất khoảng 2,3 tuần nó mới tự ăn được.
mrtintin555, post: 171869 Đã viết:mình có bỏ đủ thứ đồ ăn trong lồng mà thấy nó toàn nhăm nhăm rồi bỏ chứ có ăn đc miếng nào đâu....o đây toàn là ống bơm loại nhỏ ko àh muốn nối dài thêm cũng ko bít lấy cái gì nối nữa
Cứ từ từ em, nó nhằn nhằn cắn chơi chơi vậy thôi.
Chắc khoảng 2 tuần sau nó mới bắt đầu tự ăn được đó.
Trong thời gian này, sáng trước khi đi làm và tối trước khi đi ngủ, anh đều đút bột netsle cho nó hết.
Ban ngày anh bỏ thóc, bắp, hướng dương, trái cây vào. Cho nó tự nhằn nhằn, ăn thì ít mà phá thì nhiều.
Mất khoảng 2,3 tuần nó mới tự ăn được.

