05-10-2012, 03:56 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
chủ với vẹt đáng yêu gê
, chắc bạn ko nuôi nó từ lúc chưa mọc lông hả, nếu nuôi từ lúc đó mà bạn chăm em nó thế này có khi bạn bỏ nó ở nhà chắc nó nhớ bạn mà chít lun ý
), nhưng nếu cứ vậy dần dần nó sẽ quấn bạn thui :X. mà cẩn thận nhé, vẹt nhìu bọ lắm, coi chừng nó cắn khắp ng đó
)
bichslan, post: 171804 Đã viết:Tình hình mình bị nghiện bé BiLa rồi. Đi làm cũng phải mang em nó theo. Trên đường đi, mình mặc áo chống nắng cho nó vào trong. Mình ngồi làm việc để nó đứng trong bụng ngủ, chân tì vào cạp váy, đầu rúc dưới ngực, ngủ li bì. Thi thoảng tỉnh giấc lại chui ra từ cổ áo, có hôm áo rộng chui ra đường nách. Yêu lắm. Mình khá lo em bị vẹo cột sống.
Gần gũi vậy mà gọi, em ý cũng chẳng lũn cũn lại gần gì cả.(
chủ với vẹt đáng yêu gê
, chắc bạn ko nuôi nó từ lúc chưa mọc lông hả, nếu nuôi từ lúc đó mà bạn chăm em nó thế này có khi bạn bỏ nó ở nhà chắc nó nhớ bạn mà chít lun ý
), nhưng nếu cứ vậy dần dần nó sẽ quấn bạn thui :X. mà cẩn thận nhé, vẹt nhìu bọ lắm, coi chừng nó cắn khắp ng đó
)


(