05-02-2012, 09:42 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
a có 1 cách này giúp e cho nó khi thấy e thì k lao vào lồng nè , e loi đầu nó ra đập túi bụi thừa sống thiếu chết , và mỗi lần e gặp nó thì e dập nó thì nó sợ e k dám đòi e nữa đâu =)) , anh em trên dđ mong chim của mình thân thiện đu theo mình mà chưa đc , con e đòi e vậy thì e lại k muốn =)) nói vui thôi chứ a nghĩ e cứ để vậy đi e à ,nếu cho nó ra ngoài đc thì cho ra chơi , còn k thì cứ để trong lồng , thời gian này nó đang lớn rất cần bồi đắp tình cảm với chủ, sau này nó lớn nó sẽ trầm tính lại em à , còn bây giờ nó nhỏ nó như con nít dư năng lượng lại đó .,
Ducpro89, post: 171770 Đã viết:khổ nỗi nhiều lúc bận ko thể chơi cùng e nó đc, cho ra ngoài đi lung tung lại sợ mèo nó vồ mấtCứ thấy e nó lao vào lồng mà xót hết cả ruột :-<
a có 1 cách này giúp e cho nó khi thấy e thì k lao vào lồng nè , e loi đầu nó ra đập túi bụi thừa sống thiếu chết , và mỗi lần e gặp nó thì e dập nó thì nó sợ e k dám đòi e nữa đâu =)) , anh em trên dđ mong chim của mình thân thiện đu theo mình mà chưa đc , con e đòi e vậy thì e lại k muốn =)) nói vui thôi chứ a nghĩ e cứ để vậy đi e à ,nếu cho nó ra ngoài đc thì cho ra chơi , còn k thì cứ để trong lồng , thời gian này nó đang lớn rất cần bồi đắp tình cảm với chủ, sau này nó lớn nó sẽ trầm tính lại em à , còn bây giờ nó nhỏ nó như con nít dư năng lượng lại đó .,


Cứ thấy e nó lao vào lồng mà xót hết cả ruột :-<