04-28-2012, 09:27 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Hix, thương bé quá thành ra hại bé.
ôi Ozawaaaaaaaaaaaaaaaaa
maiveemnhe, post: 171736 Đã viết:Help me!!!!!!!1
Các bác xem giúp hộ e pé vẹt ngực hồng Ozawa với.(
Lúc 1h trưa nay e đút cho ăn xong rồi mang pé ra vườn. E lấy bình xịt xịt vào người pé (chưa đủ lông, thiếu 1 chút ở diều nữa) ướt sũng, pé vẹt tránh tia nước chạy ra chỗ nắng đứng. E thấy như thế tưởng là pé thích nên ko để ý đi vô nhà, tầm 15' sau thấy pé đã khô lông, e bắt vô lồng rồi đi ngủ. Lúc 4h dậy thấy pé xù lông và hắt xì hơi liên tục, diều vẫn còn đầy ứ thức ăn từ 1h chiều. E đã cho uống 1 phần 5 viên thuốc cảm hạ sốt pamin nhưng ko thấy pé đỡ.
Em phải làm sao bây h? (Em ở miền bắc, các bác biết là trời nằng gắt thế nào rồi đó)
Hix, thương bé quá thành ra hại bé.
ôi Ozawaaaaaaaaaaaaaaaaa


(