04-24-2012, 12:27 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
nó bay đụng tường nhiều rất dễ bị tỗn thương , nó đang biếng ăn, phải banh miệng nhét rồi , nếu k nó sẽ yếu đó , nó ăn ít thì phân ít thôi chứ có gì đâu , giai đoạn này nếu muốn cho nó tự ăn thì để ngô trong lồng cho nó tự ăn và 1 ngày chỉ nhét cho nó ăn 2 cử là sáng và tối , còn lại để nó đói thì tự xữ lấy , còn thương nó thì nhét nó 1 ngày 3 lần , còn nhẫn tâm hơn thì cứ bỏ mặc nó với trái bắp nó sẽ tự ăn để sinh tồn
, mà vẹt nó lớn lên thì phân nó cũng k nhiều như lúc nhỏ vì nó hấp thụ thức ăn tốt hơn khi nó bé
slim_shady, post: 171662 Đã viết:a Phát ơi, vẹt nhà e giờ bay khá rùi, nó bay vèo vèo mấy lần tý ra ngoài @@, nhưg nó lười ăn wa', em đút mãi mà nó ko chịu ăn, ức chế ko chịu đc =.=, để ngô trong lồng thì nó ăn cũng đc, nhưng e thấy nó íu íu, ko bít có fải do bay đập vào tg` nhìu ko @@, mà fân nó đi dạo này ít lắm, mỗi bãi chỉ = cái móng tay út thui, hjx, nó như vậy có sao ko a.
nó bay đụng tường nhiều rất dễ bị tỗn thương , nó đang biếng ăn, phải banh miệng nhét rồi , nếu k nó sẽ yếu đó , nó ăn ít thì phân ít thôi chứ có gì đâu , giai đoạn này nếu muốn cho nó tự ăn thì để ngô trong lồng cho nó tự ăn và 1 ngày chỉ nhét cho nó ăn 2 cử là sáng và tối , còn lại để nó đói thì tự xữ lấy , còn thương nó thì nhét nó 1 ngày 3 lần , còn nhẫn tâm hơn thì cứ bỏ mặc nó với trái bắp nó sẽ tự ăn để sinh tồn
, mà vẹt nó lớn lên thì phân nó cũng k nhiều như lúc nhỏ vì nó hấp thụ thức ăn tốt hơn khi nó bé

