04-18-2012, 09:17 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
=)) e sáng tạo quá ha , cần gì cho cực khổ thế e , e tìm 1 cái khăn lớn hay cái mềnh cũng đc , nó đang đứng trên chân e hay dưới đất e quăng lên nó 1 cái là e nó như cá bị dính lưới rồi e tún lại là nó hết thấy trời trăng mây nước gì rồi , e tha hồ vạch cánh hay kéo chân e nó dũa lại cho bằng , mà a nghĩ e nên thường xuyên dũa hoặc cắt móng chân cho e nó , để nhọn nó bấu e đau lắm , vẹt của a dũa móng thường lắm , cảm thấy bám đau 1 tí là bíêt móng của nó ra rồi
namddh, post: 171603 Đã viết:Hôm nay nắng đẹp mang bé ra cắt cánh. Em nghe nói cắt cánh xong bé sẽ thù đôi bàn tay, dòm thấy là tấn công liền 8-x. Vì vậy, em quyết định>, cho bé thù cái khác!!! Nghĩ là làm. Vác luôn cái tất chùm kín từ đầu đến đuôi của bé;
, chỉ để hở mỗi cái " phao câu" thui. Và.... xoẹt xoẹt:">. Lúc bỏ cái tất ra, thấy bé " gừ gừ"....X_X tưởng bé cắn tay mình. Hóa ra bé lao vào xâu xé cái tất (10k/ đôi) của em^
^. Hú vía. Hê! Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Vừa không bị bé ghét, lại vừa cắt được cánh cho bé! =))
=)) e sáng tạo quá ha , cần gì cho cực khổ thế e , e tìm 1 cái khăn lớn hay cái mềnh cũng đc , nó đang đứng trên chân e hay dưới đất e quăng lên nó 1 cái là e nó như cá bị dính lưới rồi e tún lại là nó hết thấy trời trăng mây nước gì rồi , e tha hồ vạch cánh hay kéo chân e nó dũa lại cho bằng , mà a nghĩ e nên thường xuyên dũa hoặc cắt móng chân cho e nó , để nhọn nó bấu e đau lắm , vẹt của a dũa móng thường lắm , cảm thấy bám đau 1 tí là bíêt móng của nó ra rồi


, cho bé thù cái khác!!! Nghĩ là làm. Vác luôn cái tất chùm kín từ đầu đến đuôi của bé;
, chỉ để hở mỗi cái " phao câu" thui. Và.... xoẹt xoẹt:">. Lúc bỏ cái tất ra, thấy bé " gừ gừ"....X_X tưởng bé cắn tay mình. Hóa ra bé lao vào xâu xé cái tất (10k/ đôi) của em^